dimanche 14 septembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 14.09.2025

 

Tin sáng

1. "Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu gây ngập úng nhà dân:- Nên thế, lâu nay chả hiểu thế nào mà các ông ban quản lý hơi lơ là việc này, các nhà thầu được thể cừ bày bừa ra thế. Nhẹ nhất là điều tiết giao thông rất lơ là, nhiều khi hai xe kẹt giữa công trình, và... tự xử với nhau, rồi nhựa văng vào xe, lớn hơn, như vụ này...

2. "Người phụ nữ kể chuyện bị kẻ gây vụ thảm án ở Đắk Lắk kề dao cướp xe SH"- Rất may rồi ạ, xe lấy lại được mà vẫn an toàn. Tới khi bị bắt rồi, nó... vã (ma túy) quá, xin cảnh sát cho xài đỡ vã kia mà.

Liên quan: "Đối tượng gây thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk đối mặt khung hình phạt nào?"- Biết rồi còn hỏi!

3. "Ba thanh niên xông vào nhà đấm đá người phụ nữ đến nhập viện"- Bị bắt ngay, tất nhiên, camera rõ thế kia mà.

Một là đền tiền thuốc men, khá nhiều đấy, tội gì không vào nơi xịn mà nằm, cứ thuốc với dịch vụ đắt tiền mà chơi, rồi tiền công những ngày nghỉ, rồi ảnh hưởng sau đấy...Hai là chăn kiến qua ngày..., biết thế mà vẫn làm thì chỉ có ngu và liều.

Chưa kể, ba thằng đánh một phụ nữ. Hèn đại nhân.

À nguyên nhân là đòi tiền của chồng, không có chồng bèn... đánh vợ. Tam Đảo, Phú Thọ ạ. Ảnh ba anh trai say... đấm phụ nữ đây ạ, tất nhiên là công an cung cấp.

Liên quan: "Người đàn ông dùng búa đánh phụ nữ rồi lao đầu vào xe tải"- Vĩnh Long ạ, tất nhiên là... xe tải to hơn nên... bèn. Ban đầu xác định mâu thuẫn tình cảm. Cũng... ngu vì tình.

Liên quan tí nữa: "TPHCM: Nam thanh niên bị người đàn ông tấn công 'vô cớ' trên đường phải nhập viện".

4. "Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ bé trai có dấu hiệu bị mẹ kế bạo hành"- Cô này nghe nói có học hành tử tế, cũng có điều kiện. Giờ mất hết: Chồng, vướng lao lý...

5. "Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên bị khởi tố tội nhận hối lộ"- Cùng anh ta là 4 nhân viên liên quan, thôi đi nhiều người quen thì càng... vui.

6. "Đừng để người dân 'sợ phải làm việc tốt'"- Vầng, là sau cái vụ cứu người bị đánh chúng ta mới... giật mình, hình như lâu nay việc này chưa được "xử lý nghiêm" lắm, chưa được tuyên truyền kỹ lắm, nên "mày gây tai nạn cho người ta tao, tao đánh đã, đúng sai tính sau". Thậm chí tự nhiên hô "bắt cóc trẻ con" cũng bị đánh, huhu... Cứ tưởng đám đông thì... huề.

7. "Tranh cãi quán ăn dán thông báo shipper không vào trong, không ngồi bàn của khách"- Nhà cháu ủng hộ coi shipper là thượng đế. Họ xứng đáng thế. Quán chật thì nhắc nhẹ họ, và chắc cũng chả ai cố tình ngồi lâu nếu quán ưu tiên làm nhanh cho họ. Quán rộng thì tiếc gì chỗ ngồi, ly trà đá cám ơn họ.

Học các khách sạn, tắc xi đưa khách đến là có hoa hồng, tất nhiên shipper với tài xế tắc xi khác nhau.

8. "Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí phân loại 34 tỉnh, 3.321 xã sau sáp nhập"- Nhân tiện nói, nhiều người vẫn tiếc cho các tên xã và thành phố, thị xã.

9. "Bứt phá công nghiệp điện ảnh nhìn từ loạt phim Việt 500-600 tỉ đồng"- Vâng, Việt Nam đang bắt đầu có công nghiệp văn hóa không chỉ từ bộ phim này, mà từ các sự kiện ca nhạc trước đó mà chúng ta hay gọi bằng tiếng anh là Kon sớt.

Tin chiều

1. "Cọc tiền hơn 55 triệu đồng bị chó tha ở chợ được người tốt đem trả cho chủ"- Chuyện rất ly kỳ và thú vị, xúc động nữa. Nhà cháu dẫu nhà thơ, chuyên... sáng tạo cũng chả nghĩ ra. Rất là bèn ạ.

2. "Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả"- Sáng nay ngồi cà phê với mấy người bạn, vợ ông bạn, là hiệu trưởng một trường cấp 2 kể, trường có cô giáo phải chạy thận, giờ bán nhà đi thay thận mà bị... lừa. Và cả bọn thảo luận sôi nổi, sao nhà nước ta chưa có ngân hàng nội tạng nhỉ? Ai có nhu cầu bán thì đăng ký vào đấy, ai nhu cầu mua thì vào đấy tìm, nhà nước vừa quản lý được mà lại thu được thuế. Mại dâm thì còn vin lý do đạo đức để cấm chứ đây là việc nhân đạo mà.

Mà nhu cầu thay nội tạng ở nước ta có vẻ không ít. Chỉ chờ vào số người tình nguyện hiến khi qua đời hình như chưa đủ?

Chả hiểu ra làm sao, thì bèn.

3. "Đơn hàng giao đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu có được xem là freeship nội thành TPHCM?"- Ừ nhỉ, hihi. Chỗ nào chả TPHCM?

4. "Đường 1.850 tỉ đồng có Tập đoàn Thuận An thi công mới thảm nhựa đã bong tróc"- Hì hì lại Thuận An, lại bắt người ta nhớ Sơn Hải. Nghịch lý thế mà những người có trách nhiệm vẫn an lòng thì... lạ thật?

5. "Chi 1,1 tỉ đồng để ‘phù phép’ hồ sơ tâm thần tại Tây nguyên và Biên Hòa"- Cũng sáng nay cà phê, lại có mấy ông trong bàn quen giám đốc tâm thần Tây nguyên, nghe bảo rất thích... khoe tiền. Giờ thì bèn.

Nhưng quả là, cái bọn giúp tội phạm thành tâm thần để giảm án ấy, rất đáng... chết. Đáng án tử mà xòe cái giấy chứng nhận nhà cháu tâm thần thì quan tòa chỉ có ớ ra, dẫu có khi biết nó đểu mà chả làm gì được nó? Cũng đành bèn.

6. "Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông"- Là khu đô thị Nhơn Hội New City (Gia Lai dưới) ạ. Nhà cháu mới lái xe qua khu này, và đi... lạc hihi, vì nó cứ trống trơn à, bù lại được hai lần lái xe qua lại cùng một cây cầu vượt biển cùng tên này, nghe nói dài 7 km.

Dự án nằm ở bán đảo Phương Mai (Khu kinh tế Nhơn Hội), gồm ba phân khu 2, 4 và 9, tổng diện tích hơn 116 hecta. Chủ đầu tư ban đầu là Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt, sau đó chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings. Thôi bèn.

7. "Khởi tố nữ giám đốc chợ đầu mối Đông Hương, Thanh Hóa"- Lại... Thanh Húa huhu. Chị này trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Cũng Thanh Húa: "Di dời 5 cánh tay khổng lồ ở bãi biển Hải Tiến, bài học về lãng phí ngân sách". Thì bèn thôi.

8. "Sẽ áp dụng công nghệ sinh trắc học khi mua vé, kiểm tra an ninh, lên tàu bay"- Vầng, nhà cháu biết rồi, cũng sắp bay đây, nhưng lạ là mỗi báo nói thời gian mỗi khác.

Báo Lao Động thì: "Từ ngày 01/12, hành khách sẽ thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay". Báo Thanh Niên thì: "Từ 15.09, làm thủ tục bay nội địa bằng VNeID và sinh trắc học". Báo Dân Trí cũng: "Mua vé máy bay, kiểm tra an ninh sân bay bằng sinh trắc học, VNeID từ 01/12". Báo Sức khỏe Đời sống : "Áp dụng sinh trắc học VNeID tại 100% sân bay trong tháng 10/2025"... đại loại thế, rất là bèn.

9. "Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn đánh lái xe ô tô biển ngoại giao"- Thằng này ngon, hihi. "Bước đầu xác định lái xe máy tên T. (SN 1996, quê Hưng Yên)"- Hihi mày tưởng Hưng Yên mà ngon à?

Tin tối

1. "Xác minh clip cụ ông bị đánh tới tấp tại giao lộ ở phường Sài Gòn"- Lại một thằng ngu, anh em bình dân thì gọi không có tiền mua sim (để đọc tin trên báo). Đi ô tô, trẻ khỏe hơn, xuống xe tấn công ông già đi xe máy tới tấp. Và tất nhiên, tên anh đã được nhà chức việc điểm.

2. "Lấy trộm heo đất có 115 triệu, vài giờ sau bị công an bắt khi chưa kịp tiêu đồng nào"- Lỗi tại heo đất mà lại... không đất, nó là một sổ tiết kiệm xịn. Bèn. Nhưng thôi heo đất vẫn còn, có điều có thể nó sẽ được chuyển sang một thứ không phải... đất.

3. "Thủ tướng: Tuyệt đối không được yêu cầu dân nộp, xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID"- Hì, nhưng họ cứ yêu cầu thì làm sao ạ, bởi nghe từ lâu là ngồi nhà điền toanh toách trên láp top hoặc điện thoại làm giấy tờ đất đai mà có ai làm được đâu? Mới nhất, đa phần VNeID đều không... lĩnh được tiền 2/9.

4. "Thua tay vợt Trung Quốc, Thùy Linh không thể lần thứ 4 liên tiếp vô địch Vietnam Open"- Thế là được rồi cháu ạ. Việt Nam mấy ai được như cháu. Chú khâm phục cháu. Chú ủng hộ câu nói của cháu: "Tôi đã chiến đấu hết mình và không có gì hối tiếc". Thể thao phải có thắng có thua chứ thua miết thì thôi chả nói, nhưng thắng miết nó cũng... chán. Phải có bất ngờ, phỏng cháu?

5. "Nhiều phụ huynh không cho trẻ đến trường mới dù trường cũ xuống cấp"- Từ đầu năm tới giờ mấy vụ rồi. Hôm nọ có một vụ và... trường thua, lại vẫn phải học trường cũ dù nó xuống cấp và thiếu thốn. Phụ huynh không hình dung ra những thiệt thòi mà con em mình phải học ở trường thiếu thốn đủ thứ.

Trường, không chỉ là cái phòng với mấy bộ bàn ghế để học. Nó còn là môi trường học tập nữa... Mà 2 km thì có xa gì đâu nhỉ?

6.  "Đi tắm sông, 2 học sinh ở Đắk Lắk bị nước cuốn trôi"- Chia sẻ nỗi đau ngút trời với gia đình hai cháu.

VĂN CÔNG HÙNG 14.09.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.