samedi 13 septembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 13.09.2025

1. Tin rất vui sáng thứ Bảy ạ, vì tin này mà đêm qua nhà cháu ngủ thấp thỏm và sáng nay cắt bớt 10 phút thể dục để điểm vì lát nữa "bị" mời ăn sáng cà phê sớm hơn thường lệ.

Tin là : "Tổng Bí thư yêu cầu thông tin về Đại hội XIV “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”"- Ôi giời lần đầu tiên thấy có một yêu cầu của bác to nhất với báo chí cách mạng : HAY.

Báo chí nước ta, nhất là mấy tờ báo loại 1 trung ương và báo đảng cấp tỉnh/ thành, lâu nay không cần viết... hay, nhất là các bài về sự kiện chính trị, giống nhau như lột, kiểu như pho to rồi edit tí. Vừa rồi có tờ báo tỉnh dành tới mấy trang mỗi số đưa tin các đại hội, ôi giời ôi là nó... giống nhau, chỉ tên địa phương là khác. Khuôn chung là : Dưới ánh sáng, trên tinh thần, giữa không khí... Các đại hội thì đồng chí phát biểu, cơ bản nhất trí, nhấn mạnh thêm, yêu cầu... rồi là thống nhất cao và... thành công.

Chả phải ngẫu nhiên tổng bí thư phải nhấn mạnh yếu tố HAY vào yêu cầu của mình. Nhà cháu, với tư cách một nhà báo hạng 4, hết sức hân hoan và cám ơn tổng bí thư đã nhìn thấy vấn đề rất là vấn đề của báo chí Việt Nam.

Nói gì nói, có đúng mấy mà không hay thì không có người đọc thì đúng để làm gì ? Mà báo chính thống đố anh nào không dám đúng hihi. Cứ phải hay mới có người đọc, phỏng ạ, rồi trong đó có giáo dục có tuyên truyền gì thì lồng vào. Nhà cháu vào một số nhà, thấy báo được biếu để cả đống, hỏi có đọc không, cứ... cười cười.

Đây, nhà báo bạn tôi Uông Ngọc Dậu, từng là giám đốc miền Trung đài Tiếng nói Việt Nam, rồi tổng biên tập báo TNVN tường thuật một đại hội đảng như này, lại chả hấp dẫn :

"Hôm 14 tháng 8 vừa rồi tôi về dự đại hội Đảng bộ xã tôi. Là xã Quảng Bình, sáp nhập từ 4 xã : Lưu, Lộc, Thái, Bình, thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đại hội diễn ra tưng bừng long trọng, có các tiết mục văn nghệ chào mừng ; lại có màn các hội, đoàn cùng các cháu thiếu nhi xếp hàng gõ trống thổi còi đi đều tặ ng hoa đoàn chủ tịch, hứa hẹn, mong chờ và chúc đại hội thành công rực rỡ.

Đặc biệt quan trọng là phần phát biểu chỉ đạo của đồng chí đại biểu cấp trên. Đồng chí đại biểu cấp trên sau phát biểu chỉ đạo với đại hội còn có công tác quan trọng khác, nên đại hội cắt bớt phần tham luận, để dành thời gian cho đồng chí phát biểu chỉ đạo. Thành ra đại hội cho một nhiệm kỳ 5 năm mà chỉ có 2 ý kiến tham luận. Đồng chí đại biểu cấp trên hôm đó là ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thời còn công tác tôi có quen biết Thi. Khi đại hội giải lao, tôi lại bắt tay chào hỏi. Thi vẫn còn nhớ tôi. Tôi thấy Thi dạo này có vẻ vượng tướng hơn thời đứng đầu doanh nghiệp buôn bán thiết bị y tế. Nghe đồn đoán Thi có nhiều mối quan hệ, nhà lại có tí điều kiện, đang trong quy hoạch chức chủ tịch tỉnh, nên phán : Chú còn phát triển hơn nữa ! Nghe tôi phán thế, Thi cườ i: Không đâu anh ơi. Em chỉ đến đây thôi…

Em chỉ đến đây thôi ! Cứ ngỡ Thi khiêm tốn. Mà hình như Thi đã linh cảm cơn bão đang đến ?

Buồn thế, Nguyễn Văn Thi !".

2. Tin này cũng rất vui : "Hậu biểu tình, Nepal có nữ thủ tướng đầu tiên"- Hy vọng máu sẽ không còn rơi trên đất nước yên bình, người dân hiền lành này, chứ máu đổ kinh lắm. Lại nhớ phim "mưa đỏ", nó chính là máu đấy ạ, máu người Việt.

Lại nhớ hôm qua VTV có chương trình gì đấy, nói về bọn lợi dụng tình hình Nepal nói xấu... Nepal thì phải, nhà cháu lõm bõm nghe thế. Cũng bèn.

3. Thanh Hóa hôm qua còn bắt mấy bác nữa, nhỏ hơn bác Thi tí. Còn mấy bác "đi vắng" mấy hôm nay, chắc cũng sớm... lộ diện. Khổ thân xứ Thanh...

Đang điểm tin thì nhà báo Cao Ngọ (Thanh Hóa) nhắn tin: "Năm 2007 tôi viết loạt 3 bài nói rõ công ty của Đoan. Đoan dọa tôi cho người mang HIV chọc. Tìm trên mạng được 2 bài còn treo !" và mấy link bài báo của anh. "Vì đâu nên nỗi’’ ?

Năm 2007 khi tôi đang là Trưởng vp Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Bắc Trung Bộ, thấy nhiều vấn đề cả dư luận và việc làm chưa chuẩn của giám đốc Công ty Đông Á (viết tắt) tôi đã lên tiếng ngỏ hầu các vị lãnh đạo quan tâm uốn nắn để doanh nghiệp này làm ăn chuẩn mực. Thế nhưng, không chỉ tôi bị đe dọa, lời nói của tôi đến một số vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh này (không tiện nói tên) ghi nhận. Nhưng, tất cả rơi vào im lặng, thậm chí có người "âm thầm thúc đẩy" để giám đốc đơn vị này giữ rất nhiều cương vị. Tôi nói điều này không phải "giậu đổ bìm leo" mà ngay từ năm 2007 tôi đã đấu tranh để làm rõ rồi !

Nhưng, tôi có niềm tin vì sau khi cuộc làm việc tại tòa soạn Báo Thanh Niên giữa giám đốc Cao Tiến Đoan với Báo Thanh Niên xong, có sự chứng kiến của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôi tự nói với lòng minh : Tôi và ông (Cao Tiến Đoan) mong tổ tiên của cả hai phù hộ độ trì để xem kết cục ra sao. Và, hơn 18 năm sau giờ thì kết cục như thế. Ông Đoan không "ra đi" một mình đâu, sẽ kéo theo nhiều người đi cùng để mà "hàn huyên" tiếp câu câu chuyện cuộc đời !

Tôi chả hả hê gì chuyện này vì dẫu sao tôi với ông Đoan cùng họ Cao. Và, anh em chém nhau đằng sống ai lại chém nhau đằng lưỡi".

Huhu làm nhà báo trung thực khó lắm, phải dũng cảm, phải không sợ... HIV.

4. "Bắt giữ khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km"- Nghe nói thằng này là dân chém và trấn lột có nghề rồi, cứ mang xe ra lởn vởn ở bến xe Mỹ Đình săn con mồi, đa phần là người miền núi, bộ dạng ngơ ngác, đa phần nữa là từ nghèo tới rất nghèo... nó mười lần thất đức. Hình như trước đấy, vụ chị Cư Mủa và Giàng Hồ nhà cháu đã viết trên Người đưa tin cũng là do thằng này.

5. "Mật phục, bắt quả tang cơ sở sản xuất hơn 1.000 lít giấm bẩn/ngày từ axit ở Đà Nẵng"- Lại nữa, hôm kia thì vừa yến sào giả. Ôi Đà Nẵng của ta ? Chỉ còn bạn bè ta là nguyên, không giả he he.

6. "Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, đảng ủy tổ chức đại hội trang trọng, chống lãng phí"- Tin này cũng rất vui ạ. Theo nhà cháu, ngoài nói chung chung thế, giao ủy ban kiểm tra và ban tuyên giáo kiểm tra chặt. Ví dụ màn văn nghệ chào mừng thành công đại hội đã phải chuẩn bị từ trước đại hội ấy, cấm tiệt mời các ca sĩ nổi tiếng về hát, mà để văn nghệ quần chúng thực hiện, nó mới đúng ý nghĩa nhân dân chào mừng. Tiền mời ca sĩ (khá tới rất nhiều đấy) để giúp các cháu học sinh nghèo.

Lại nhớ hiệu trưởng một trường vùng sâu lên mạng xin sách cho học sinh trường mình, hình như... bị phê bình nên thời gian rất ngắn đã thông báo : đủ rồi. Nhưng bên trong rò rỉ vài chuyện vui, là bị phê bình thật, vì tồi làm... xấu xã. Anh hiệu trưởng rất ngon, trả lời lãnh đạo : "Còn việc báo chí lấy thông tin từ đâu, thì hiệu trưởng không chịu trách nhiệm, vì không phải là người cũng cấp thông tin cho báo chí ! Bác Hồ nói : Việc gì có lợi cho dân thì phải cố gắng làm ; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh". He he phục anh ấy quá cơ, và nói luôn, có quyền nhà cháu kỷ luật ngược anh lãnh đạo thích thành tích, bịt thông tin của ông lãnh đạo kia.

Thế nhẽ rất nhiều người, rất nhiều trường đang đi xin, đi góp sách cho học sinh là sai tất. Ông lãnh đạo kia có giỏi bỏ tiền túi mua sách giáo khoa cho học sinh xã mình đi. Và đang chuẩn bị trung thu đấy, ông tổ chức cho các cháu tươm tất chút đi, dù nói thật, người Tây Nguyên xưa không có trung thu, không có tết Trung thu cũng như tết Nguyên đán, nhưng giờ khác rồi ạ.

7. "Sau Đặng Thị Hồng, Bích Tuyền gây tranh cãi"- Hì, lại bèn.

8. "Ca sĩ giàu nhất 'Anh trai chông gai' ở biệt thự 212 m2, lấy vợ hot girl Hà thành"- Hì. xịn xò ạ. "Làm rõ tin đồn thất thiệt về hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm"- vấn đề là... ai làm rõ ạ ?

 

Tin chiều

1. Đã bắt được thằng giết cả gia đình vợ ở Đăk Lăk. Nhìn ảnh nó bị bắt thấy thêm một điều, các chiến sĩ hình sự khá vất vả, quần áo xộc xệch, dép xỏ ngón, lấm lem. Có bạn phây nhận xét : Cảnh sát hình sự Việt Nam giỏi hơn... đồng nghiệp Mỹ. Hai vụ cướp tiệm vàng vẫn chưa tìm ra. Vụ ám sát thì do gia đình giao nộp hung thủ, hihi có lý phết ?

Tin mừng ạ: "Sức khỏe nạn nhân sống sót vụ thảm án tại Đắk Lắk tạm thời ổn định".

2. "Bức xúc đồng phục học sinh"- Chả hiểu thế nào, nhưng nếu như bài báo viết thì... tệ quá. "Tốn nhiều tiền, chất lượng không tương xứng". "Có cả đồng phục… ngủ, đồng phục lớp". "Anh N., phụ huynh học sinh (HS) lớp 3 một trường tiểu học ở phường Bình Tân, TPHCM, bức xúc : "Nhà tôi có 1 bé, một năm phải mua ít nhất 3 bộ đồng phục chính khóa, 2 - 3 bộ đồng phục thể dục. Giá trăm mấy một bộ. Nếu nhà có 2 con tính ra phải mua tầm 10 - 12 bộ. Tất nhiên có thể mua ít hơn nếu có điều kiện giặt phơi liên tục, tính ra mỗi nhà tốn gần 2 triệu đồng tiền đồng phục cho 2 con. Song, cái đáng nói là chất lượng đồng phục không đúng với giá tiền mà phụ huynh bỏ ra. Vải chất lượng kém. Đồ thể dục thì vải mỏng, chất liệu nóng"...

Liên quan:  "'Cầm xấp giấy lấy chữ ký đồng thuận các khoản thu buổi họp phụ huynh đầu năm, lòng tôi nặng trĩu'"- Người điểm tin cũng... trĩu nặng.

3. "O Thu chở bộ đội vượt sông Thạch Hãn ngoài đời và o Hồng trong phim Mưa Đỏ"- Hôm nọ nhà cháu cũng có một bài về o Thu này, cũng nhiều ý kiến, nhưng hay nhất là qua bài ấy, một số bạn nhờ nhà cháu liên hệ với con dâu o Thu và đã chuyển một số tiền biếu o, khoảng mấy chục triệu. Và nhà cháu cũng đang có bài về những bức ảnh Quảng Trị của Đoàn Công Tính in trên "Sự kiện và nhân chứng" ấn phẩm của báo Quân Đội Nhân dân.

4. "Loạt trụ điện cháy bí ẩn, lộ diện nghi phạm phóng hỏa"- Chả hiểu sao lại có đứa điên tới mức đi... đốt cột điện. Hay nó xổng chuồng từ trại điên ra ? "Sau quá trình truy xét, Công an phường Kon Tum đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Lý (36 tuổi, trú phường Đăk Cấm), nghi phạm trực tiếp châm lửa đốt trụ trên. Lý khai với công an đã đốt trụ điện này và hai trụ điện khác"...

5. "Hồi sinh 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức nghìn tỉ, tháng 11-2025 nhận bệnh nhân vào điều trị"- Có thế chứ, bravo. Ninh Bình quê mẹ nhà cháu đấy ạ.

6. "Cầu gần 40 tỉ xây xong hơn 2 năm vẫn 'đắp chiếu' vì không có lối ra"- Hình như nó là sản phẩm đặc biệt chỉ có ở ... một nước.

Đây nữa : "Kỳ lạ cây cầu hơn 10 tỉ sắp hoàn thành mà người dân sợ không dám đi"- vân vân và bèn.

7. "Khởi tố Phó Chánh Tòa dân sự TAND TP Huế về hành vi nhận hối lộ'- Khổ, còn biết tin ai nữa hả giời ? Mà bạn này là nữ nữa chứ ? nhà cháu luôn nghĩ nữ thì... ít hư hơn nam. Nhẽ thiên hạ đồn... đúng.

8. "Xét công nhận GS, PGS : Lại chạy 'chuyến tàu vét' ?"- Hì hì bài báo này... căng đét.

Bên văn hóa nghệ thuật từ lâu nhà cháu đã đề nghị, thôi, những người được giải thưởng Hồ Chí Minh với Nhà nước đủ rồi, nghệ sĩ nhân dân với ưu tú cũng đủ rồi, dừng được rồi, chứ cứ đến mùa nghe bao điều tiếng, nó... ngượng lắm.

9. "Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình xin lỗi fan Việt". Trước đó cũng có cuộc thi gì đấy vác cả cái bàn thờ lên sân khấu nghe nói cũng... xin lỗi. OK có xin lỗi là có thiện tâm, còn hơn khối trò kiểu... nói lại cho rõ...

 

Tin tối

1. "Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh"- Thôi rồi Hưng ơi. Anh cu này, mới nhất, tháng 6 vừa qua, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Rất là bèn, phỏng ạ ?

2. "Tòa án nhân dân tối cao vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động"- Bèn hân hoan ạ.

Liên quan : "Truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng"- Cũng bèn. Bài này báo Nhân Dân đăng dưới dòng trạng thái: "Kỷ niệm tám mươi năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.

3. "Bé trai hàng xóm nhanh trí cứu sống nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm án ở Đắk Lắk"- Cháu bé quá giỏi, đọc rất xúc động. Cái kết sẽ rất đẹp nếu nhà cháu T.C.K nhận cháu P là con nuôi, ôi tôi có nghĩ xa xôi quá khôn?

4. "Tập đoàn Sơn Hải xây đường làng gần 12 tỉ tặng người dân, chất lượng như cao tốc"- Sơn Hải mà, làm gì cũng hay, cũng tốt, trừ... đấu thầu he he. À một bạn gửi cho nhà cháu cái ảnh kèm câu trạng thái : Không cho lắp dưới đường thì ông lên núi đứng, hay phết he he. Nhà cháu không tin, bảo ảnh feke, bạn ấy chuyển hẳn cho cái clip, bèn tin.

"Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết với một tỉnh mới sáp nhập còn nhiều khó khăn, thì việc Tập đoàn Sơn Hải bỏ ra một số tiền lớn làm hoàn thiện một tuyến đường chất lượng cao cho người dân đi lại bớt khó khăn là một hành động vô cùng có ý nghĩa"- rất là bèn ạ.

Liên quan tí ti : "Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện xói lở, hở hàm ếch nguy hiểm". Không bèn được nhé.

5. "Thầy cô lội suối, băng rừng tiếp tế cho học sinh bị cô lập vì sạt lở"- Rất khâm phục và xúc động về việc làm của các thầy cô, và lại nhớ vụ thầy hiệu trưởng trường Đăk Sơ Mei bị phê bình vì dám lên mạng xin sách cho học trò nhà cháu điểm lúc sáng. Chả biết đằng nào mà lần, nhà cháu thặc...

6. "Nhiều người dân Gia Lai nhận quà 2.9 qua tài khoản phải chuyển sang lĩnh tiền mặt"- Hì hì đến tối qua thấy vẫn có người lên mạng hân hoan khoe nhận được tiền rồi. Nhớ, thủ tướng yêu cầu phát xong trước 2/9 thì phải.

Liên quan : "Gia Lai sẽ chuyển đổi hơn 14.000 ha cao su kém hiệu quả"- Hồi nhận cho cố, phá xong "rừng nghèo", giờ bèn...

"Xã Ia Mơ có hơn 9.100 ha rừng nghèo được giao cho doanh nghiệp trồng cao su, song hàng nghìn ha trên đất rừng khộp phát triển kém, cây còi cọc, hiệu quả kinh tế thấp. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai 44 dự án trồng cao su cho 16 doanh nghiệp với tổng diện tích hơn 25.500 ha. Trong đó, chỉ 9.008 ha phát triển bình thường, còn lại 14.084 ha kém phát triển và 2.448 ha đã chết".

7. "Bí thư Đảng ủy xã ở Khánh Hòa xin nghỉ công tác"- anh này nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũ. Vấn đề là bây giờ xin nghỉ có còn được giải quyết 178 không ? Quả là sáp nhập xong, các bạn tỉnh sáp nhập nghỉ hơi nhiều. "Trước đó, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân".

8. "Ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai đang bị ’xẻ’ thịt"- Ôi buồn quá, là núi Chư Nâm, sát bên núi lửa Chư Dang Ya đấy ạ.

9. "Thúy Diễm mong kết thúc mọi chuyện"- Vầng, nên thế, dù nói thật tôi chả biết cô có chuyện gì để kết thúc, he he. Và nữa, nói thật, cô là ai ?

VĂN CÔNG HÙNG 13.09.2025 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.