mercredi 10 septembre 2025

Hà Phan – Lấy oán báo ân

 

Trung, vỡ xương mũi, xương hốc mắt, mẻ xương sọ, xương hàm, trật khớp... Gia đình dự kiến sẽ chuyển Trung lên bệnh viện Việt Đức điều trị. Vĩnh, anh trai Trung cùng ở Bắc Ninh, nhẹ hơn nhưng cũng bầm dập và vẫn nằm lại bệnh viện để theo dõi.

Vĩnh trên đường đưa vợ bị tai nạn giao thông về nhà, thấy người gặp nạn, anh đã quay lại gọi thêm em đến cứu giúp họ. Hai bạn trẻ được anh em Vĩnh đưa cả người lẫn xe vào nằm ven đường. Họ không nặng lắm và bảo Vĩnh : "Bọn em có gọi người nhà đến rồi. Cảm ơn các anh lên đây hỏi thăm và cứu bọn em".

Nạn nhân cám ơn vừa dứt không lâu thì nhóm thân nhân ập đến, chỉ tay vào mặt Vĩnh hỏi : "Thằng nào đâm vào anh tao, chúng mày thích gì ?". Mặc cho Vĩnh thanh minh, mọi người can ngăn và cả nạn nhân cũng kêu gào họ là ân nhân, bọn côn đồ vẫn đánh đập anh em Vĩnh như dã thú !

Giờ đây người nằm viện, kẻ đang bị công an tỉnh cho hay sẽ xử lý nghiêm minh. Còn tôi thì tự hỏi : Tại sao chúng lại ác đến thế, lại đánh đập dã man người vừa cứu giúp người thân mình, và còn uẩn khúc nào không ? Nếu không, rồi chúng ta ra đường, tình người với nhau sẽ ra sao khi những kẻ như vậy vẫn có thể manh động tàn ác.

Chuyện này làm tôi nhớ gần 30 năm trước, mình cùng một bạn nữa bỏ xe giữa đường lao xuống đỡ chị kia ngã. Vừa tỉnh, chị vội hô hoán chúng tôi tông xe chị, định lấy đồ của chị, dù cả hai thanh minh và bác bán xăng bên đường làm chứng. Rồi tất cả phải về công an phường Bến Thành chờ xác minh.

Sau khi mọi việc rõ ràng, anh trực ban hỏi chị : "Bà cứ vậy, rồi mai đây ra đường có chuyện gì ai dám giúp ?"

Giờ tôi cũng muốn hỏi câu ấy với những kẻ như nhóm côn đồ người nhà hai nạn nhân được anh em Vĩnh, Trung cứu giúp kia. Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ đó chỉ là câu chuyện khó gặp trong cuộc đời này, và ân nhân vẫn sẽ là ân nhân.

HÀ PHAN 10.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.