mercredi 10 septembre 2025

Bích Hậu – Vì sao có thể côn đồ như vậy với người tốt ?

 

Một người đàn ông là anh Vĩnh, tài xế taxi 43 tuổi chở vợ từ bệnh viện về nhà. Đi ngang qua bờ đê, anh thấy một người bị tai nạn giao thông nằm bất động.

Anh chở vợ về và gọi thêm người nhà ra giúp vì trời đã tối mà đoạn đường đó lại vắng vẻ. Anh và em trai chạy tới nơi, một lúc thấy người tai nạn tỉnh táo, gọi được điện thoại về báo tin cho người nhà của họ nên cũng mừng.

Nhưng khi hai người nhà của người kia tới, không cần hỏi ất giáp, xông vào tấn công anh Vĩnh và em là anh Trung. Họ cho là hai anh chính là người gây tai nạn, cho dù chính nạn nhân đã lên tiếng là hai người này tới giúp. Hai em trai khác của anh Vĩnh cùng tới giúp cũng bị đánh, nhưng may chỉ bị thương phần mềm.

Kết quả vụ việc "khiến cho anh Nguyễn Bá Trung bị đánh đến hôn mê, được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn anh Vĩnh bị thương nặng, tổn thương phần mềm và bị đứt một bên tai, phải điều trị tại bệnh viện."

Hai kẻ côn đồ kia chỉ dừng tay sau khi dân xung quanh chạy tới hô hoán và gọi công an xã Nhân Thắng, Bắc Ninh ra ứng cứu. Camera hành trình của xe anh Vĩnh có ghi lại đầy đủ sự việc.

Ngày 09/09, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991). Đây là hai anh em ruột, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Hai xã Nhân Thắng và Đại Lai vốn cùng huyện Gia Bình (cũ).

Câu chuyện này thật buồn. Vì sao những người tốt tới giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông lại bị đánh đập tàn nhẫn ? Vì sao con người ta lại có thể hung hăng côn đồ với người tốt như vậy ?

BÍCH HẬU 10.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.