mercredi 10 septembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 10.09.2025

 

Tin sáng

1. "Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù"- Tốt rồi anh ạ. Như thế là nhẹ nhàng. Thồi bèn.

Ông Hà mong muốn hội đồng xét xử xem xét tình tiết "nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro mà mình không thể lường trước được trong các công việc". Bố khỉ, lại có cái nghề nghiệp trợ lý nữa. Đề xuất : Từ nay đưa nghề này vào nghề nguy hiểm, có chế độ phụ cấp vượt khung.

2. "Ứng viên giáo sư, phó giáo sư tăng mạnh nói lên điều gì ?"- Nước ta nhiều chữ, có chi mô nơ ?

3. "Đăng tin giả mình bị cướp tài sản, bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng"- Là mất tiền thật, he he.

4. "Tình hình sức khỏe hai anh em bị đánh nhập viện khi cứu người gặp tai nạn"- Nó có những cái bọn rất hung hãn, hung hãn trong máu, có khi nó chả liên quan gì đâu, nhưng cứ có điều kiện là xông vào đánh người. Vụ này là, hai anh em thấy người bị tai nạn giao thông, dừng lại giúp, và bị đám người nhà người tai nạn xông vào đánh tới hôn mê, đa chấn thương : Vỡ xương hốc mắt, mẻ xương sọ, xương hàm…Thứ nhất bắt chúng đền toàn bộ tiền thuốc men và ảnh hưởng sức khỏe, thứ hai xử phạt kịch khung mức tù.

5. Cũng đánh : "Tình tiết mới vụ nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ, gia đình gửi đơn kháng cáo"- Án treo, thì như là trêu ngươi và dung dưỡng cái ác, nhà cháu thặc.

6. "Phê bình Sở Xây dựng Hải Phòng sau vụ hành khách bị từ chối lên phà rời đảo"- Hì, vuốt đuôi... "yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 13.9".

 

Tin chiều

1. Trưa nay, bạn VKA, người là chủ tọa phiên tòa xử mà nhà cháu điểm khi sáng : "Tình tiết mới vụ nữ sinh bị chấn thương vùng cổ, gia đình gửi đơn kháng cáo" nhắn tin cho nhà cháu, và gửi cho bản án. "Vụ án này em là người trực tiếp ngồi chủ tọa phiên tòa anh ạ.

Nhưng rất lạ là hầu hết các báo không hiểu vì lý do gì đều đưa tin bị hại "bị gãy đốt sống cổ". Đó là thông tin hoàn toàn sai. Cháu Như bị đánh lúc 17 giờ 30, tối đến cháu còn đi chơi nhà nhiều người bạn và ngồi uống nước ở quán đến đêm mới về. Chiều tối ngày hôm sau, khi mẹ cháu Như thấy có clip trên mạng việc con bị đánh thì về hỏi con, cháu kể cho bố mẹ nghe thì bố mẹ đưa cháu đến nhà 2 cháu trong số 6 cháu đánh để nói chuyện.

Đến 21 giờ thì bố mẹ cháu mới đưa cháu đi điều trị tại bệnh viện gần nhà được 2 ngày, gia đình xin xuất viện và sau đó đưa cháu Như đi bệnh viện Việt Đức điều trị 7 ngày thì chuyển tuyến đưới điều trị tiếp 10 thì xuất viện. Theo giám định pháp y, cháu Lê Vũ Gia Như bị thương tích 23 % sức khỏe, trong đó vết thương ở ngón 1 hai bàn tay 1 %, trượt đốt sống cổ C2 độ 1 22 % sức khỏe "...

Về hình phạt : Luật tư pháp người chưa thành niên quy định việc xử lý hình sự đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục họ ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức, lối sống, đồng thời ngăn ngừa họ phạm tội mới, có tác dụng phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Hạn chế thấp nhất việc xử phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội. Chỉ xử phạt tù đối với các trường hợp các biện pháp xử lý khác không đủ sức giáo dục".

Vậy xin thông tin thêm cho rõ.

Quan điểm của nhà cháu từ trước tới nay, trước hiện tượng các vụ việc học sinh đánh nhau và đánh bạn trong trường ngày càng tăng, rất cần mở các trại giáo dưỡng, đưa các cháu vào sống với chế độ đặc biệt và các cháu vẫn được học trong ấy. Còn ở trường hợp cụ thể này, thì chúng ta chờ phiên xử tiếp theo vì gia đình đã gửi đơn kháng cáo.

2. "60 % học sinh trong trường thiếu sách giáo khoa, hiệu trưởng lên mạng 'cầu cứu'"- nhưng một thời gian ngắn sau thì thầy hiệu trưởng cho biết, nhà trường đã đủ sách cho học sinh. Mừng quá ạ. Nhà cháu đọc, và đang định lại... làm hành khất cho các cháu. Thôi bèn.

3. "Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chưa hoàn thiện, tiếp tục được chỉnh trang trong phân kỳ hai"- vầng, mấy nay thấy cứ cãi nhau loạn lên hihi. Đấy nhé, chưa hoàn thiện, đang tiếp tục chỉnh trang. Đừng thấy đỏ mà tưởng xong, phỏng ạ ?

4. "Nợ hơn 1 triệu đồng, nhà một phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản bị cắt nước 8 tháng"- Hì hì cuộc chiến vì sự minh bạch... nước. Đọc xong thấy đúng là, người có quyền thì có vẻ như, nó đếch sợ gì, nên nó cắt nước. Mần chi nhau ?

"Không đồng ý với chỉ số nước và không đóng tiền, nhà của bà Đỗ Thị Loan (Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM) tại chung cư Sunrise City South bị ban quản lý cắt nước 8 tháng, phía CBRE cho rằng chỉ mở nước khi bà Loan đóng đủ tiền"- Chỉ hơn 1 triệu, nhưng vì sự minh bạch, bà Loan không đóng, chịu cảnh mua nước về dùng.

5. "Công an thông tin vụ hành hung khi cứu người bị nạn Bắc Ninh"- Điểm rồi nhưng điểm nữa, và vẫn đề nghị, cứ kịch khung mức phạt lên cho chết mẹ bỏn đi. Bọn này chỉ mong có cớ để đánh người, nếu im lặng, cái ác sẽ hoành hành... "Trong quá trình 4 người dân ở Bắc Ninh tham gia cấp cứu hai nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông thì bị hơn 10 người đuổi đánh khiến hai người nhập viện cấp cứu, hai người bị thương tích phần mềm".

6. "Lại phát hiện lô dung dịch vệ sinh phụ nữ vi phạm quy định về chất lượng"- Tội nghiệp chị em, đã mong manh thế, mà bị bọn bất lương lừa chất lượng, thế nó còn vệ sinh nỗi gì, mong manh nỗi gì ?

7. "Xác minh clip người đàn ông chặn đường đi vệ sinh trước đầu ô tô ở TPHCM".

Đây nữa : "Bị cho là “nhìn đểu”, nam sinh ở Hà Nội bị hành hung gãy xương hàm". Lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đơn vị đang thu thập lời khai, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

 

8. Thì bèn. Cũng theo trend "Cựu người học" mấy hôm nay, "cựu người học" cấp 1 Châu Lộc, cấp 2 Triệu Lộc, cấp 3 Hậu Lộc (Thanh Hóa) và khoa Văn Khóa 1, Đại học Tổng hợp Huế, một số lớp nữa như quản lý nhà nước, như cao cấp chính trị... đăng mấy cái ảnh "cựu người học" đang trôi nổi trên mạng. Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 10.09.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.