Mấy tuần nay cộng đồng Facebook xôn xao về phim “Mưa Đỏ” có hình ảnh mấy anh lính Cộng Hòa béo tốt đẹp chai như công tử bột, và có cả cảnh thiêu sống tù binh Vi Xi nữa.
Kẻ hèn này sưu tầm được vài tấm hình lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa di tản thương binh Việt Cộng trong Tết Mậu Thân. Có ghét cũng không thể giết, vì luật bảo vệ tù binh chiếu theo công ước quốc tế Genève. Và cũng vì lòng nhân đạo. Có một vài trường hợp vi phạm lẻ tẻ, nhưng những điều ấy không được khuyến khích cổ võ vì đi ngược lại đạo lý và nền văn minh của nhân loại.
Lấy cuốn sách Mùa Hè Đỏ Lửa của nhà văn kiêm phóng viên chiến trường Phan Nhật Nam chụp mấy trang phóng sự bi thương - mà thế hệ đi sau nhiều người chưa thấy rõ hình ảnh trung thực của chiến tranh, giữa những người nói cùng ngôn ngữ mà tàn sát lẫn nhau vì ý thức hệ.
Hai trang sách này miêu tả thương binh Nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng ở mặt trận Quảng Trị được tản thương bằng xe GMC chung với nhau. Thương binh Nhảy dù nhìn thương binh Việt Cộng nằm trên băng ca văng tục chửi vì họ được nằm băng ca có người khiêng đi, trong khi thương binh Nhảy dù phải bò.
Ông Phan Nhật Nam khi ấy đi cùng xe nên đã an ủi mấy anh thương binh Nhảy dù “Lỡ cứu nó thì cứu cho trót”. Ta chiến đấu không có hận thù như người Cộng Sản.
Dĩ nhiên thương binh Việt Cộng khi được cứu sống thì sẽ được đưa về Quân Y Viện của Việt Nam Cộng Hòa để chữa trị, rồi sau đó đưa về giam ở trại tù binh Phú Quốc. Ngày hôm nay chế độ Việt Cộng lại dựng ra mấy mô hình tuyên truyền láo toét, như tù binh Việt Cộng ở Phú Quốc bị Quân Cảnh Việt Nam Cộng Hòa lấy búa đập răng để tra tấn như thời Trung Cổ. Vậy mà có cả đống người tin mới lạ.
Nhân dịp bàn luận về chủ đề thương binh, mình kiếm được mấy tấm hình của Tổng Y Viện Cộng Hòa, nơi đã cứu sống hàng ngàn thương binh Việt Nam Cộng Hòa, và có thể có cả thương binh Việt Cộng nữa. Nghe nói khi Sài Gòn thất thủ ngày 30/04/1975, nhiều thương binh Việt Nam Cộng Hòa bị phe chiến thắng đuổi ra khỏi Tổng Y Viện, dù họ mới vừa bị mổ xong.
Đánh người ngã ngựa không phải là người quân tử anh hùng. Người Việt với nhau mà đối xử tàn bạo tiểu nhân, nhưng lại rước giặc Tàu và Nga về nhà để xun xoe nịnh bợ thì không thể hiểu nổi.
BÔNG LAU 10.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)








Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.