Ông Tăng Hà Nam Anh, tiến sĩ- bác sĩ được xem là chuyên gia đầu ngành Cơ Xương Khớp nổi tiếng của giới Y khoa TPHCM.
Những năm gần đây, ông Nam Anh đã đầu quân cho bệnh viện Tâm Anh, và giữ chức Giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Chủ tịch Hội nội soi & Thay khớp Việt Nam.
Rồi chắc cơm không lành, canh không ngọt, tiến sĩ- bác sĩ Nam Anh "ra riêng", nói qua nói lại sao đó ... bị Tâm Anh nộp đơn tố "đăng tải bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật về bệnh viện đa khoa Tâm Anh với những thông tin có tính chất bôi nhọ, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và hoạt động khám chữa bệnh."
Không biết trong quá trình hành nghề Y, bác sĩ Nam Anh đã từng gặp "sự cố Y khoa" nào chưa. Nhưng lần này là bị tổ trác...sự cố phi Y khoa.
Bị phạt 7,5 triệu đồng, xem ra quá nhỏ so với thời còn mặn nồng ở Tâm Anh...Nhưng biết đâu...chưa dừng ở đó ?
Thắc mắc
Vụ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh bị xử phạt hành chánh, nghe đâu xuất phát từ chuyện nhỏ xíu. Bác sĩ phản ảnh là : Sau khi đã thôi việc ở bệnh viện này, bệnh nhân đến đây yêu cầu được chính bác sĩ này khám thì bệnh viện bảo " bác sĩ đang bận hồ sơ giấy tờ, nên để cho bác sĩ đệ tử khác khám thay". Vụ này có lẽ Tâm Anh cho là bôi nhọ, xúc phạm, gây ảnh hưởng uy tín.
Làm nhớ lại hồi 30 năm trước ở một Khoa của Đại học về Kỹ thuật nọ, nghe đâu cũng có ông thầy giỏi, mà ổng ra ngoài mở công ty luôn. Tếu cái là họ tên ổng tuy luôn ghi trong thời khóa biểu các lớp ở các khóa, trong tổng kết bảng điểm thi học kỳ...nhưng sinh viên đâu biết mặt ổng ra sao. Bởi tất cả là do có...thầy "đệ tử" ổng dạy, chấm bài thi hết thảy.
Còn giờ, ai mà đi khám Bảo hiểm Y tế tương đối nhiều ở các bệnh viện lớn, nếu tinh ý chắc sẽ biết vụ bác sĩ...mượn tên. Đó là vì quy định mỗi bác sĩ chỉ được khám tối đa 65 bệnh nhân/ 1 buổi. Thế là hết tiêu chuẩn, bác sĩ phải "mượn tên" bác sĩ khác, hệ thống mới chịu mở cho khám tiếp. Thành ra, nhiều khi thấy có bác sĩ bị mượn tên nửa đùa nửa thật than khóc : Bác chơi lố em vậy, tới chiều tới lượt em khám hết số là em lại phải chạy đi mượn nữa.
Việt Nam mình tếu ha !
VÕ KHÁNH TUYÊN 05.06.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.