Hôm qua xem video anh Bình FPT lên đồng vui phết. Nhưng mà thấy sai sai, vì lên đồng hăng say vậy đúng ra phải nhớ văn, chứ đây thỉnh thoảng vẫn phải cúi xuống đọc ? Hay đệ nào nhắn tin, phím trước nội dung ?
Văn anh to, leng keng, nhưng mà sáo rỗng lắm, đúng kiểu hô khẩu hiệu. Cái gì mà binh pháp bộ tứ trụ cột, ấy… Kế hoạch tác chiến...
Có chi tiết này không hiểu anh cố tình hay vô ý, đó là nhắc đến cố bố vợ Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời nói là phải có các trận Điện Biên Phủ về kinh tế. Anh vận ngay vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vận kiểu ấy nhạy cảm nha.
Vì nếu dự án đường sắt cao tốc là trận Điện Biên Phủ trên mặt trận kinh tế, phải phát động "chiến tranh nhân dân", thì Trung Quốc lại vẫn là nhà tài trợ chính và cố vấn Trung Quốc cầm tay chỉ việc à ! Cái giá của chiến thắng Điện Biên Phủ là việc Chu Ân Lai đạo diễn việc chia đôi đất nước ở Geneva đó.
Nói chung các anh tuổi cao cao, não trạng vẫn loanh quanh thời chiến. Chuyện gì cũng vận chiến tranh vào, kiểu tư lệnh ngành với ra quân... Não lúc nào cũng máu chiến chỉ hừng hực khí thế đánh nhau, thủ dâm quá khứ. Trong khi thực tế ta đánh nhau toàn tự vệ chứ bắt nạt được xó bếp, các em Lào, Cam.
Dự án đường sắt cao tốc nó thiên về công nghệ cao, điện hạt nhân cũng thế, phải đầu tư nghiêm túc về trí, lực, xác định phải làm cu li cho Tây để học hỏi là chắc rồi. Không phải chuyện gì cũng hô khẩu hiệu, phát động chiến tranh nhân dân mà được đâu.
Em xin các anh, cháu xin các chú, đừng chuyện gì cũng ví với chiến tranh, trận nọ, trận kia nữa ! Tầm này chỉ bọn ngu mới thích đánh nhau thôi. Giờ người ta đánh nhau bằng drone, ai dùng chiến tranh nhân dân đâu.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 05.06.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.