1. Trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, tôi đã cẩn thận viết hẳn một bài về quan điểm và nhận thức của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ về địa chính trị.
Nhiệm kỳ đó ông ấy đã làm rối loạn không nhỏ chiến lược địa chính trị chung của NATO và riêng là của Hoa Kỳ, mà đến nhiệm kỳ của Tổng thống Biden việc xây dựng lại còn dang dở chưa đâu vào đâu.
Đến nhiệm kỳ này dù có một số phát biểu có vẻ hiểu biết như… đòi sáp nhập Canada hoặc mua đảo Greenland đang là lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch với lý luận rằng những lãnh thổ đó sẽ giúp nước Mỹ bảo vệ tốt hơn (trước Nga, nơi có Tổng thống là bạn thân của ông ta, ha ha!). Nhưng những phát biểu vớ vẩn này lại gây ra nỗi lo ngại cực lớn mà khi đó tôi chưa muốn viết bình luận.
Đó là thái độ coi thường mọi thứ, mà ở trên tầm cỡ quốc gia và quốc tế, là luật pháp quốc tế. Nhất là sự công nhận của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua Hiến chương và các Nghị quyết khác của Liên Hợp Quốc đối với lãnh thổ và chủ quyền quốc gia đã và đang được công nhận, duy trì ổn định, là cơ sở của hòa bình. Thái độ này hoàn toàn giống với Putler, chỉ khác là Putler – quân sát nhân máu lạnh còn Trump, hạng già dái non hột mà thôi.
Vì lý do này, ngay từ đầu và đến bây giờ tôi chưa bao giờ cho rằng Trump sẽ quay ra giúp Ukraine, mà sẽ giúp Putler trọn vẹn từ đầu đến cuối, trò này thất bại sẽ giở trò khác. Ukraine sẽ phải tự xoay sở, và khi đó tôi chuyển sang quan tâm đến kết quả của những vận động với châu Âu.
Xin nhắc lại, tôi viết “châu Âu” với hàm ý nói chung, có thể là từng nước (và phần lớn là từng nước, vì dù sao mỗi nước đều có lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc riêng). Chẳng hạn như Ba Lan từ đầu chiến tranh đã hỗ trợ Ukraine và nhân dân Ukraine rất nhiều, điều làm chúng ta thực sự cảm động.
Ba Lan cùng với ba nước Baltic, có thể cả Phần Lan nữa là những nước, những cộng đồng dân tộc rất hiểu lịch sử, và hiểu “Nga là khái niệm như thế nào đối với hòa bình và độc lập dân tộc với các dân tộc nhỏ yếu xung quanh họ.” Sau đó là các nước chủ chốt Anh, Pháp và Đức, như tôi đã viết trong một bài trước. Khó khăn nhất là với Đức về chính trị, còn anh đồng bóng Macron thì cũng xác định được rõ ràng rồi.
Nhìn chung là khó khăn, nhưng yên tâm về lâu dài.
Các nhà máy chủ chốt của Ukraine được chuyển từ miền tây Ukraine sang Ba Lan, rồi một phần lớn được ngầm hóa đi vào sản xuất ổn định từ ngay năm thứ hai của cuộc chiến. Điều này hiện tại đã thấy những kết quả rất lớn: sản xuất đạn pháo, pháo tự hành Bogdana, tên lửa hành trình…
Quay lại với Trump 47th thiển nghĩ không cần nói lại về thái độ địa chính trị của ông ta nữa: Không có kiểu duy trì thế chiến lược mà lại phá tan các liên minh của đất nước mình như vậy. Câu chuyện liên minh không chỉ là sự liên kết – liên thủ về quân sự mà còn về kinh tế, văn hóa và trên hết sẽ là chính trị (cơ cấu quyền lực). Lần này chưa nóng đít trên ghế Tổng thống, Trump tấn công ai – tấn công Canada và Mexico, là những phên giậu đúng nghĩa bảo vệ nước Mỹ khỏi những đòn tấn công chiến lược, đặc biệt từ nguy cơ vũ khí hạt nhân.
Đến những trò dọa áp thuế của Trump, mặc kệ các fan cuồng hâm mộ, tôi chỉ thấy lão này là tay… tâm thần phân liệt, chính xác hơn là luôn trong trạng thái loạn thần. Có lẽ vì lý do này mà Putler luôn không coi Trump là cái gì đó đáng phải quan tâm, và cứ mỗi lần Trump cố gắng xử lý cái tình thế “ếch chết tại miệng” của mình, thì Putler lại không kích vào Ukraine với mức độ tàn ác tăng lên cao hơn.
Trong bài trước tôi có bình luận sơ qua về động thái của Zelenskyy: Đề nghị Mỹ bán cho Ukraine 50 tỉ đô-la vũ khí, gọi đây là hành động có tính cân não. Đến hôm qua đã có nguồn bình luận về việc này: “Ukraine đã chiếu bí Trump. Sau nhiều năm Trump coi Ukraine là những kẻ vô ơn, Tổng thống Zelenskyy đã lật ngược thế cờ: đề nghị trả tới 50 tỉ đô-la cho thiết bị quân sự của Mỹ. Không phải tiền bố thí. Không phải viện trợ. Một thỏa thuận vũ khí lịch sử. Trump đã không thấy điều này sắp xảy ra, và giờ ông ấy đã bị mắc kẹt.
Nếu ông ấy chấp nhận thỏa thuận, ông ấy đã phản bội ông chủ của mình, Vladimir Putler khi giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nếu ông ấy từ chối, ông ấy đã phản bội người dân Mỹ vì từ chối hàng chục tỉ đô-la và bảo vệ một nhà độc tài thay vì thúc đẩy sản xuất của Hoa Kỳ và an ninh toàn cầu. Đây không chỉ là một thỏa thuận. Đây là một nước chiếu bí và Trump không có nơi nào để ẩn náu.”
Hôm nói chuyện với anh Trần Duy Long về vụ cân não này, tôi nói với anh ấy: Zelenskyy chơi rất ác: Trump bán cũng dở, không bán vũ khí cho Ukraine cũng dở. Chưa hết: Còn là đòn với Putler nữa. Riêng với Ukraine, con số 50 tỉ đô-la chuyển qua thành vũ khí, không phải là mua của Mỹ mà “rủ” vài nước châu Âu sản xuất thì cũng bỏ mẹ Putler. Không những thế, nếu kế hoạch đó thành hành động hiện thực thì họ sẽ biết rõ sẽ phải sản xuất cái gì, chứ không theo kiểu Mỹ “cho” cái gì thì biết cái í đâu.
Một điều nữa. Đương nhiên Zelenskyy không có chuyện nói chơi – thế nhỡ Trump đồng ý cái rụp: Đưa tiền đây chú bán vũ khí cho lúc đó lại xin hoãn, mặt mũi nào với thế giới đây. Zelenskyy chứ có phải Trump trùm nói đi nói lại đâu mà làm thế được. Mà đã có 50 tỉ mua vũ khí thì có 50 tỉ nuôi dân và 100 tỉ nuôi chiến tranh, chưa có ngay thì xuất khẩu năm nay năm sau sẽ từ từ đủ.
Điều tôi chờ mãi, đến hôm qua đã xuất hiện ý kiến của một chuyên gia y học (tâm thần) khẳng định Trump bị tâm thần, dạng mất trí nhớ của người già. Hiện nay những hành động và phát ngôn của ông ta đang gây hỗn loạn thế giới và đương nhiên, với chính nước Mỹ cũng không tử tế hay ho gì.
Có người bảo: ông ta tuyên bố thế này, làm chứng khoán rơi thê thảm, rồi lại nói ngược lại, chứng khoán lại lên ầm ầm và có nhiều người thủ lợi, làm một mớ lớn. Tôi không hiểu tại sao có rất nhiều ý kiến nhìn vào chuyện “chứng khoán xanh” kiểu này, lại cho rằng như thế là giàu lên kiểu gia tăng giá trị nhỉ? Ông Trump mới lên ngôi được 3 tháng, nào đã thấy năng suất lao động của nước Mỹ tăng, tổng số vốn đầu tư công nghiệp tăng… hay chưa. Hay bây giờ còn thấy thâm hụt lao động vì đuổi dân nhập cư ra khỏi đất nước.
Không khéo chỉ một năm là ông này sẽ phải buộc rời khỏi ghế Tổng thống. Điều đáng nói là: ông ta không cứu được Putler. Kỳ dị nhất là, ông ta cử người sang Mục-tư-khoa (lão Witkoff) và lão này thì lộ mặt ra, đúng thằng bù nhìn chiều theo ý chủ. Đem về báo cáo một mệnh đề mà chắc chắn không bao giờ người Ukraine chấp nhận.
Bọn chúng nghĩ gì trong đầu không biết? Đúng như lần trước khi đưa ra những điều kiện giời ơi đất hỡi, tôi bình luận: Bọn điên à, Ukraine có phải bên bại trận đâu – quân đội nào đang dùng lừa kéo xe chở thức ăn ra chiến trường? Quân đội Nga! Có mà xin được rút quân ấy chứ. Tất cả những điều phi lý đó chỉ thể hiện – đang có một lũ hoang tưởng chơi với nhau. Vậy thôi.
2. Tại sao lại có vụ Nga bắn tên lửa Iskander M vào Sumy làm mấy chục dân thường thiệt mạng. Rồi sau đó khi đứng trước sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, bọn Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga này lại lấp liếm là bắn vào một lễ trao thưởng cho các binh sĩ hoạt động tại Kursk của quân đội Ukraine?
Chúng ta cần nhớ lại, sau lần một lễ trao thưởng khác được tiến hành ở một khu vực dã chiến (khá gần mặt trận) bị lộ và Nga đã sử dụng tên lửa bắn vào làm thương vong mấy chục chiến sĩ, (ngay cả Tổng thống Ukraine Zelenskyy cũng phải lên tiếng về vụ này) các quy định của lực lượng vũ trang Ukraine về các hoạt động tương tự trở nên hết sức nghiêm ngặt. Do vậy không bao giờ có chuyện Trung tâm hội nghị Trường Đại học Tổng hợp tỉnh Sumy được dùng làm lễ trao thưởng đâu. Hôm đó sáng Chủ nhật, có một buổi biểu diễn cho trẻ em được tổ chức ở Trung tâm này nên các cháu và cả phụ huynh mới trở thành nạn nhân như thế.
Về chuyện này, bà hàng nước ở vỉa hè ở phường Vlasikha, gần trụ sở Bộ tư lệnh Tên lửa chiến lược – Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga (xa trung tâm phết, ngoài đường MKAD đến 13 ki-lô-mét lận, mà không rõ có gần ốp Salyut ngày xưa không bác nào xác nhận lại hộ cái ạ) bảo: Lực lượng tên lửa Nga định bắn vào Trung tâm bảo hành của công ty Technocom Ukraine nằm trên cùng trục đường với Trung tâm Hội thảo trường Đại học – phố Pokrovska, và cách Trung tâm khoảng 400 mét đường chim bay.
Tin tức tình báo của Nga nắm được về công ty Technocom này (cũng như Technocom Nga thôi) có chức năng sản xuất bảng mạch điện tử công nghệ cao. Từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Putler xảy ra, các cơ sở của Technocom tại Ukraine được tình báo Nga cho là đóng góp rất nhiệt tình vào công cuộc phát triển vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là lĩnh vực drone. Về tính xác thực của tin tình báo chúng ta sẽ không bàn, nhưng về tính cực kỳ không chính xác của tên lửa Nga thì đã quá… trứ danh.
Tất nhiên, tin vỉa hè này đến được tai chúng ta cũng có thể là một công cụ phản tuyên truyền: Thôi thì đổ lỗi cho vũ khí không chính xác còn hơn là để lộ ra kế hoạch khủng bố bắn vào dân thường với trẻ em. Mất dạy nhất là thằng tâm thần Lê Ngọc Thống a dua bơm thổi về cái tin giả này được Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga tung ra.
3. Có người bảo: Tôi thật thiếu sót khi gần như bỏ qua không nói gì nhiều đến sự kiện thằng Kadyrov nó tính kế chuồn.
Xin nhận lỗi.
Và cũng xin nhắc lại thông tin này: Nó có 40.000 tay chân người Chechnya, chia đâu bốn cánh mỗi cánh 1 vạn người, luôn sẵn sàng trở thành 1 vạn tay súng ngồi giữa thủ đô Nga. Số 40 nghìn tên tướng cướp này mà quậy, thì không có sư đoàn nào của FSB chống được, hoặc chống được thì cũng là cuộc tắm máu. Tôi mà là Putler, tôi sẽ rất sợ cái thế lực hắc ám này.
Hiện tại, chúng không cần mưa móc gì của chính quyền cả, vì riêng những affair bảo kê kiểu xã hội đen ở Mục-tư-khoa đã quá đủ với chúng rồi. Nhưng lịch sử của Kadyrov từ ông bố của hắn, cũng đã quá đủ để người ta hiểu tên này có máu lật lọng… Nhưng chưa hết, số phận của nó còn luôn luôn như trứng để đầu đẳng, không phải do bệnh tật đâu.
Hãy nhìn thử xem quân đội của nó có ra hồn gì không, hay chỉ đóng vai trò vệ binh ở phía sau, sẵn sàng bắn vào lưng lính Nga nếu bỏ chạy. Còn thì các hoạt động chiến đấu của chúng chỉ thiện chiến… trên báo chí xứ Việt. Nhưng lại có một khía cạnh khác: Các cuộc Chiến tranh Chechnya trước đây dưới sự lãnh đạo của Aslan Maskhadov, Ruslan Gelayev hay Shamil Basayev… quân đội Nga không bao giờ thắng được.
Vậy câu chuyện nằm ở chỗ, là Kadyrov. Giống Putler, hắn duy trì một đội quân dựa trên lòng trung thành, chứ không phải là những chiến binh thực thụ. Vì vậy Vệ binh Kadyrovits chỉ tàn ác (người Nga rất sợ chúng) nhưng nếu chiến đấu trên chiến trường thì sẽ thua xa các đơn vị Ukraine. Nói chính xác, chúng vô nghĩa trong cuộc chiến này.
Ngày 26/03/2022, lần đầu tiên tôi nhắc đến Anzor Maskhadov, và sau đó là khoảng 4, 5 lần nữa – tất nhiên lần nào cũng liên quan đến hoạt động của người Chechnya ở Ukraine thì mới nhắc. Theo tin của bà hàng nước vỉa hè phố Lubyanka gần trụ sở FSB, vừa qua Kadyrov được cho là đã tìm cách thu xếp cuộc sống mới cho gia quyến ở nước Trung Đông nào đó và nhân tiện “tìm cách nói chuyện luôn với các thủ lĩnh Chechnya kháng chiến.”
Một trong những cái tên sẽ được nhắc nhiều trong tương lai, là Anzor Maskhadov. Ông này sinh năm 1979, là một trong những lãnh tụ chủ chốt của phong trào giải phóng Chechnya, hiện vẫn đang ở Na Uy. Những người này luôn trong vòng quan sát của FSB, điều đó là chắc chắn và việc Kadyrov tìm cách liên lạc với các phong trào đó, cũng không thể qua mắt được FSB.
Khi nước Nga suy yếu, nó sẽ không còn duy trì được “độ phủ” đến tất cả các khu vực nhạy cảm Kavkaz, các xứ như Chechnya hay Ossetia, Ingushetia hay Dagestan, Abkhazia hay Karachay-Cherkessia sẽ loạn hết, thậm chí Agydea hay Kalmykia (dân Kan-mức) cũng sẽ loạn luôn. Đây là những điều không thể tránh khỏi. Một khi đã loạn, thì Kadyrov sẽ không có khả năng để chống lại quá trình đó, vì xưa nay hắn dựa trên sức mạnh quân sự Nga…
Hiện tại, chúng ta sẽ chưa thể đoán định được quá trình ly khai của khu vực bắc Kavkaz này khỏi nước Nga sẽ là trước khi kết liễu Putler hay “hậu Putler”, vì khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nước Nga sẽ không đủ sức xử lý việc đó và từ đó châm ngòi cho quá trình tan rã mạnh mẽ và rộng rãi hơn.
Có thể kết luận được rằng: Kadyrov mà đã hành động như vậy nghĩa là số phận của Putler cũng đã mong manh lắm rồi.
4. Cuối cùng
Cái bác NTT vẫn dễ hoảng loạn như mọi khi, run như cầy sấy lo sợ vì chiến dịch tấn công xuân – hè của bọn Nga. Tôi nghĩ bụng: Lúc nó hàng vạn xe pháo kéo ầm ầm vào Sumy, Kharkiv và cả Kyiv… đáng sợ như thế mà còn chẳng thắng được nữa là bây giờ.
Ngộ nghĩnh nhất là báo chí xứ Nam Quảng Tây còn lên bài “Pháo binh Nga lột xác khiến Ukraine chao đảo” – làm tôi không thể nhịn được cười. Thằng dở nào nó loay hoay ca ngợi pháo binh Nga với truyền thống từ thời… Liên Xô thế lọ thế chai… Và nó mô tả lực lượng pháo binh nước này với số lượng hiện có là 5.000 khẩu các loại, đang làm bá chủ chiến trường, đặc biệt là với đạn điều khiển chính xác Krasnopol…
Bịp bợm.
Nhưng những thằng/con như thế này làm cho những tâm hồn mong manh dễ đổ vỡ như cái bác NTT kia hoảng loạn. Nói chính xác, bọn Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga này đang chiến thắng bằng nước bọt.
Mới nhất, ông Stefan Gullgren, cựu đại sứ Thụy Điển tại Ukraine từ 2009 đến 2013, sau là đại sứ tại Ba Lan (từ 2017) và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh theo nguồn tin của mình khẳng định: Nga dù tổn thất lớn về nhân sự, nhưng hầu như không thu được hoặc không thu được chút kết quả nào trên chiến trường. Và cần bổ sung thêm, theo kết quả tìm hiểu thông tin của tôi thì quá trình này diễn ra đến nay tối thiểu 2 tháng đến 3 tháng và càng những tuần gần đây, nó càng rõ rệt hơn.
Đó là chúng ta cần phải đặt quá trình này vào trong câu chuyện của Chiến dịch tấn công xuân – hè của Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga, là hoàn chỉnh. Theo tôi, thông tin của Ukraine nhất là từ ông Syrskyi về Chiến dịch này, là chuẩn. Bản thân việc có nó, và nó đã đang diễn ra là hết sức logic: Putler muốn chấm dứt chiến tranh sớm, tốt nhất là trước tháng Năm để tuyên bố chiến thắng, duyệt binh luôn thể là vừa. Và kế hoạch đó được sự hỗ trợ, hậu thuẫn nhiệt tình của… Donald Trump.
Rõ là với Putler, cũng đủ đấy chứ: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa… mỗi tội không đủ pháo, không đủ luôn cả xe tải chở đạn pháo ra chiến trường. Xe lừa kéo chắc không kham được tải trọng lớn như thế.
Quay lại với thằng dở nào ở Nam Quảng Tây viết cái bài báo ngộ nghĩnh, chỉ cần hỏi nó: Nếu pháo binh Nga hiện tại mà mạnh như vậy, thì xin pháo Koksan 170 mm của thằng Ủn về làm gì? – Câu trả lời rất đơn giản: tầm bắn của nó xa hơn các loại pháo của Nga, vốn đang đối mặt với “Chiến lược tìm và diệt pháo binh Nga” của người Ukraine. Vì vậy Nga cần lùi xa hơn nữa những cụm pháo của mình về phía sau để giảm thiểu thiệt hại.
Trích : Vào tháng 2 năm 2025, Trung đoàn biệt kích 412 “Nemesis” của Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine đã tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng một đơn vị của họ đã phá hủy một Koksan ở tỉnh Luhansk. Cảnh quay về cuộc tấn công được cho là cũng đã được trung đoàn công bố trên Telegram. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2025, ba hệ thống M-1989 ở tỉnh Kursk được báo cáo là đã bị trúng đạn nổ mạnh và đạn chùm M142 HIMARS.
Trích : Vào ngày 22 tháng 1 năm 2025, người đứng đầu HUR, Trung tướng Kyrylo Budanov đã nói với The War Zone rằng Nga đã được cung cấp 120 M-1989 Koksan trong ba tháng trước đó và rằng Triều Tiên “có khả năng sẽ gửi nhiều hơn nữa trong tương lai”.
Có 120 cỗ pháo cho 1.200 ki-lô-mét chính diện mặt trận, như vậy 1 cỗ pháo phải đảm đương 10 ki-lô-mét chính diện, ha ha, đó mà là tiêu chuẩn theo truyền thống quân đội Xô-viết à? Mạnh dạn đề nghị mua 1.200 cỗ pháo đê. À mà có đủ tàu hỏa để chở đạn không nhỉ?
Tôi sẽ không đưa ra dự đoán nữa, chỉ nói rằng bây giờ là lúc xem cái quân đội khố rách áo ôm này nó trình diễn, vui đáo để.
PHÚC LAI 15.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.