mardi 2 septembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 02.09.2025

 

Tin sáng

1. Bỏ qua một vài hình ảnh chưa đẹp tất phải có giữa biển người như thế, nhà cháu rất nể bà con ta ngồi từ ngày hôm qua... giữ chỗ xem diễu binh. Cứ nghĩ cái đoạn đầu ra đầu vào đã khiếp rồi, chưa kể bao thứ phiền toái khác. Hết sức kính trọng các bác các bạn này ạ.

À nể nhất là các bạn chạy bộ, hai vợ chồng đạp xe, đi bộ, xe máy... ra Hà Nội dự diễu binh.

Vụ này cũng nể ạ : "Người dân hát suốt đêm với Phương Thanh và khối nghệ sĩ ở phố Quán Thánh".

2. Cùng với nhà cháu, các phóng viên VTV dậy rất sớm. Nhưng khổ, họ phỏng vấn nhiều quá, mà ai trả lời thì cũng chỉ mấy câu : Vinh dự, tự hào, hạnh phúc, biết ơn vui... Câu hỏi gần như nhau, câu trả lời biết trước, cũng gần như nhau, hì. Thấy cái khó của truyền hình chưa ?

3. Hôm qua ở Facebook nhà cháu, nhân việc một vài báo vẫn viết "Phu nhân Ngô Phương Ly" nhà cháu điểm, có bạn nhà báo, chắc là trẻ vì gọi nhà cháu là chú, vào cãi banh ta lông lên. Và điều đặc biệt là cái cách bạn này ngụy biện và đánh tráo khái niệm. Hàng chục người "biết chữ" khác vào nói bạn ấy sai là bạn ấy cãi luôn, còn nhắn tin vào nhà người ta cãi tiếp nữa. Qua đấy để thấy cả tri thức lẫn cách sống của một vài bạn trẻ cầm bút hôm nay.

4. Năm nay, như năm ngoái, giáo sư Hoàng Chí Bảo vắng bóng trên tivi, hihi.

5. Bắt đầu lễ rồi ạ. Nhà cháu cũng chào cờ đây ạ.

Lược ghi cảm nghĩ xem diễu binh, vừa xem vừa uống cà phê, trà.

1. Nhà cháu cũng công nhận bài diễn văn của ông Tô Lâm ngắn gọn, súc tích, không như các vị trước đấy, lê thê rối rắm. Thích và xúc động với câu kết : "Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân". Trước đó ông nhắc lần lượt : "Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của Chúng ta". Cũng là một nét mới, cũng lâu nay, chúng ta luôn luôn đặt đảng trước mùa xuân, và đặt trước Tổ quốc nữa.

Cái này chắc anh em... tuyên giáo không ưng ? Hân hoan và hy vọng ạ.

2. Thấy khối báo chí (cho báo chí một khối riêng thì cũng kinh thiệt) mỗi ông/ bà vác một cây bút to oạch, nhà cháu phì cười. Thế là đi ngược lại chủ trương của nhà nước là số hóa rồi, và cũng đi ngược xu thế thời đại, he he.

Nhà cháu, gần 20 năm nay không dùng tới bút nữa, nên chữ giờ xấu hơn gà bới, tới ký mà cũng 10 chữ khác nhau cả 10. Bèn.

3. Binh chủng phòng hóa có cái xe có cái vòi phun thuốc to như cổ rồng xuất hiện, làm nhà cháu nhớ tới hồi covid. Và tiếng thuyết minh cũng nhắc công nó phun thuốc hồi ấy. Không ai tổng kết là hồi ấy phun mỗi ngày hàng tỉ đồng hóa chất lên trời ấy có tác dụng gì không, chỉ biết phun một thời gian rồi thôi. Nhớ hồi ấy, cứ cần hình ảnh chống dịch là VTV lại vác cái xe ấy với cảnh đang phun mù mịt như khói như sương ấy làm ví dụ về sự nghiêm trọng.

4. Cháu bé hát câu đầu bài Quốc ca mở đầu phần biểu diễn văn nghệ rất xúc động.

5. Vẫn hết sức phục khối đứng. Cứ sừng sững thế, chưa kể các sự cố bất chợt đầu ra, nguyên việc ngứa không gãi cũng bỏ mẹ. Khoảng 3 giờ sáng đã bắt đầu tập trung, hành quân, giờ là 9 giờ, tăm tắp thế, bất động thế. Là già cmnr, lẩn thẩn nghĩ. Với bọn già, cái sự giải quyết đầu ra nó quan trọng hơn đầu vào. Và nhân đây cũng kính phục nhiều vạn bà con, rất nhiều người cao tuổi, cũng chịu đựng giỏi như thế, mà mặt ai cũng tươi hơn hớn...

Tin chiều

1. Đại lễ xong, chúng ta trở về ngày thường nhé. À không, mới diễu binh xong, các tỉnh còn tối nay (Hà Nội cũng). Pleiku tối nay có văn nghệ ngoài trời và bắn pháo hoa hihi. Thấy anh bạn hé cho xem cái giấy mời, nghiêm trọng lắm, hỏi làm sao để được mời, ảnh bẩu bí mật ?

2. Té ra VTV hôm nay mời một anh quay phim tự do vào quay những đoạn gọi là "tuyệt đối điện ảnh" nhất. Anh ấy vác dụng cụ quay 20 kg, cưỡi trên cái xe điện 2 bánh, và "tác nghiệp" ngay khán đài chính, cho ta những đoạn phim mãn nhãn nhất. Bèn.

À đây, báo chí "hé lộ" : "Những cú máy ấn tượng ở lễ diễu binh Quốc khánh 2-9, dân mạng gọi tên Lê Bảo Hân".

Đoạn quay nhà cháu thích nhất là những sải chân của đội Nga.

3. "Nhiều người đã nhận được quà 100.000 đồng qua VNeID"- Nhà cháu vẫn... y nguyên, tức nó vẫn báo như lúc vừa cài đặt xong : "Chờ gửi yêu cầu". Nhưng vui là, nghe nói ai đã đăng ký sẽ không được nhận trực tiếp nữa, mà cứ chờ, nay chưa có thì giữa tháng có. Tức là bà chủ nhà cháu đi lĩnh trực tiếp cũng không... thay mặt được, của ai nấy giữ he he. Cũng vấn đề là, qua giờ tin nhắn tới bà ấy liên tục. Lúc nãy nghe bảo đầu giờ chiều đi lĩnh. Nhà cháu vừa vóng lên lầu : Chưa đi nhận quà à ? Bảo lại vừa nhận tin nhắn, đang ùn ứ, chưa tới lượt.

Nhà cháu, là cả nhà cháu và vợ nhà cháu thì chả sao, chỉ thương anh chị em cán bộ khéo mà bị thủ tướng phê bình vì chậm so với yêu cầu của thủ tướng dù biết họ cũng phải tối mắt tối mũi mấy hôm nay...

Nên hân hoan chúc mừng những ai đã nhận được ạ, vô tư tiêu đi... Và hân hoan tự mừng mình, khả năng cao là bảo toàn được 100 tiền quà chính phủ, không bị... lĩnh hộ, tức là sẽ không mất. Bèn.

4. "Hơn 1.300 người được hỗ trợ y tế khi xem diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh"- Ôi giời, nhưng thôi cũng may, chưa có ai được... đài hóa thân hoàn vũ hỗ trợ là vui, là mừng rồi. "Trong số các trường hợp được xử trí có 12 đại biểu, 5 trường hợp thuộc khối phục vụ, 7 trường hợp thuộc khối đứng, và 2 dân sự"- À đấy, khối đứng cũng được chăm sóc.

Đây là một vụ cụ thể ạ : "Ngón tay rớm máu và quyết định kịp thời của các chiến sĩ công an Hà Nội".

5. "'Nữ du kích miền Nam' bất ngờ được gọi tên khắp mạng vì lý do này"- Đọc và xúc động và nể. Bạn này chuẩn bị những món quà nhỏ, rất nhỏ, như cái kẹp tóc, kèm một bức thư, mấy chữ thôi, và ký "du kích miền Nam". Chủ nhân của những món quà đặc biệt này là Nguyễn Mai Phương Thảo, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một, TPHCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương). Hiện Thảo đang ngụ tại xã Đông Thạnh, TPHCM (trước đây là huyện Hóc Môn, TPHCM). Cám ơn cháu vì đã nghĩ ra những điều tưởng nhỏ nhưng cực ý nghĩa, và thú vị, bất ngờ.

6. "'Mưa đỏ' cán mốc 400 tỉ đồng, tiếp tục phá loạt kỷ lục phim Việt"- Chúc mừng điện ảnh quân đội, chúc mừng nhóm làm phim toàn nữ. Điều đặc biệt và may mắn là nó lại ra rạp vào đúng dịp Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9.

7. "Thảm kịch lở đất nuốt chửng cả làng, hơn 1.000 người chết, duy nhất 1 người sống"- Ở Sudan ạ. Nơi đây có các phái bộ vì hòa bình của Việt Nam hoạt động. Trong khi Sudan vẫn chìm trong vòng xoáy chiến tranh, trận lở đất tại núi Marra đã khiến đất nước này gánh chịu thảm họa kép, vừa bom đạn, vừa thiên tai, với những mất mát vượt ngoài sức tưởng tượng.

8. Đang có cuộc hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" do báo Vietnamnet tổ chức thường niên vào chiều 2/9, phát trực tiếp trên VTV1. Nhà cháu thì, từ sáng giờ mới chỉ di chuyển từ buồng ra bàn ăn rồi ngược lại hihi. Tất nhiên buồng/ phòng viết có tivi.

VĂN CÔNG HÙNG 02.09.2025


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.