-
Tôi ấn tượng nhất không phải cảnh diễu binh diễu hành, mà là diễn văn của ông
Tô Lâm.
Ngắn
gọn, nội dung rất sâu sắc, trúng vấn đề, không rườm rà kể lể (thôi, không khen
nữa, khác gì khen giời cao). Thoát hẳn căn bệnh phô trương chữ nghĩa, lý luận
lâu nay.
Nhưng đặc biệt, toàn bộ phần quan trọng nhất của buổi lễ (đọc diễn văn) chỉ chục phút. Kính nể ông Tô. Một cuộc cách mạng chưa từng có, chỉ ông Tô mới làm được, chứ nếu ông tiền nhiệm có khi cả tiếng đồng hồ vẫn còn bắt người khác nghe.
-
Bác Nguyễn Duy chân đau, sức yếu chỉ quanh quẩn trong nhà, tham gia yêu nước
qua tivi, chắc vừa coi vừa gửi cho tôi dòng tâm sự :
"Chúc
nhau Tết Độc lập này
Mỗi
ông chồng được một ngày Tự Do !"
NGUYỄN
THÔNG 02.09.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.