dimanche 14 septembre 2025

Huỳnh Ngọc Chênh - Thần linh đã báo trước về Thanh Hóa

 

Hồi Chức nữ là nàng ở Hà Nội, Ngưu lang (chứ hổng phải ngưu nhi) là tui ở "chiến khu" thì mỗi tháng tui lái xe chạy Đà Nẵng-Hà Nội một đôi lần, luôn đi qua đi lại Thanh Hóa mà chưa dừng chân lại nơi đó lần nào.

Thế rồi vào tháng 5 năm 2025 có một nhóm nam thanh nữ tú Đà Thành là bạn đồng nghiệp dạy học rủ đi ngoạn cảnh xứ Thanh vài ngày.

Lần đầu tiên đi du lịch đến xứ nầy, nên trong hai ngày đêm tui đã đi thăm được nhiều nơi. Rồi tui thấy rằng cảnh quan, phong thủy nhiều nơi đã bị phá hỏng. Thành Nhà Hồ đẹp thế lại chèn các câu khẩu hiệu xưng tụng hậu thế gì đó dày kín trên cổng vào. Biển Thanh Hóa đẹp thế, gần bằng biển quê tui, lại cắm mấy bàn tay ăn xin xuống làm hỏng cả cảnh quan.

Tui linh cảm có việc chẳng lành. Quả nhiên tối đó ngủ lại khách sạn, thần linh đã gõ cửa về báo mộng: Chúng nó phá hỏng nhiều quá rồi để gái gú và xã hội đen trèo lên đầu nên vài tháng nữa quan trường có biến.

Tui biết vậy, nên sáng hôm sau thức dậy viết tút, đưa ảnh thành nhà Hồ có khẩu hiệu lên với vài lời ngắn ẩn ý cảnh báo quan chức sở tại. Phải nói bóng gió vì thiên cơ bất khả lậu.

Tuy nhiên các ngài quan chức đã không nghe lại còn suỵt đám dư luận viên vào còm bậy bạ chửi mắng tui không ra gì.

Nếu không làm thế tui sẽ tìm cách cứu giúp, làm biến nhẹ hơn, vì thần thông của Chênh Ngọc Huỳnh còn cao hơn pháp thuật tào lao của pháp sư tự xưng Lương Ngọc Huỳnh mấy bậc, nhưng láo quá nên tui làm thinh luôn, bây giờ biến lớn, cả chùm luôn.

Chuyện thần linh ai tin thì tin không tin thì thôi thần linh don’t care. À chỉ don’t care người thiện lương còn rất care bọn hại nước hại dân hại người như đám tham ô ở xứ Thanh cũng như ở mọi xứ khác, mà sao đám này nhung nhúc như giòi thế, diệt bọn ni, bọn khác lại trồi lên nhiều hơn, kinh thật.

Ảnh : Thành Nhà Hồ bị khẩu hiệu tung hô hậu bối chèn vào.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 14.09.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.