Thông tin chiến sự Ukraine làm nức lòng những người yêu hỏa bình, căm ghét bọn xâm lược. Bản thân tôi, người luôn mong muốn hòa bình cho Ukraine, cũng cảm thấy vui khi cuộc chiến này có cơ hội được kết thúc một cách hợp lý.
Thật vậy, với yêu sách buộc Ukraine phải chấp nhận bỏ phần lãnh thổ, được quốc tế, trong đó có cả Nga, công nhận. Mà hiện nay Nga đang dùng vũ lực để chiếm đóng, thậm chí là cả những vùng Nga chưa thực sự kiểm soát, cùng với yêu sách buộc Ukraine phải thu hẹp khả năng tự vệ. Thì Nga hiện nguyên hình là quân xâm lược, vừa ngạo mạn, vừa láo xược, vừa coi thường mạng sống của người dân, cả của Ukraine và của Nga.
Nước Nga dưới thời Putin đã trở thành đất nước của những kẻ xâm lược độc ác và ngạo mạn.
Những người yêu lẽ phải đều mong muốn chiến tranh chấm dứt, cùng với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Suốt 3 năm liền, cả châu Âu, NATO và Mỹ đã quá rụt rè trong việc ủng hộ Ukraine chống Nga, dẫn đến một cuộc chiến dằng dai, gây bao tổn thất sinh mạng cho người dân và binh lính Ukraine.
Đến nay, không biết có phải do được các nước châu Âu và Mỹ tạo điều kiện, mà họ đánh mạnh, gây tiêu hao nguồn lực chiến tranh của Nga một cách đáng kể, tạo thế để bắt nước Nga phải ngồi vô bàn đàm phán một cách nghiêm túc.
Những người yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng công lý và lẽ phải, lẽ ra phải vui mừng vì điều đó. Vậy nhưng, có những thế lực ở Việt Nam, lại mong muốn điều ngược lại. Thậm chí, họ còn mong muốn Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, để giết được nhiều người dân Ukraine hơn. Thật đau lòng khi thấy sản phẩm của thứ văn hóa vô lương, bất nhân, độc ác cứ ngang nhiên công khai trước thiên hạ.
Gia tài của mẹ, một bọn lai căng
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
VÕ XUÂN SƠN 05.06.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.