jeudi 5 juin 2025

Phúc Lai – Các câu chuyện vụn vặt về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine ngày 05/06/2025

1. Không có bằng chứng xác thực nào từ các nguồn đáng tin cậy xác nhận rằng Trung tướng Sergey Kobylash, Tư lệnh Không quân Nga, đã tự tử.

Các bài đăng gần đây trên X, trong hai ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2025, tuyên bố Kobylash đã "nhảy không dù khỏi cửa sổ" hoặc đã chết trong hoàn cảnh không rõ ràng với một số suy đoán là tự tử. Tuy nhiên, những tuyên bố này chưa được xác minh và thiếu sự xác nhận từ các hãng tin uy tín như Reuters hoặc BBC.

Nếu không có báo cáo được xác nhận từ các nguồn đã xác minh, thì đây vẫn chỉ là tin đồn. Nếu quý vị vẫn quan tâm, tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin. Tuy nhiên đến nay đã 3 ngày mà không có xác nhận, 99,9 % là tin đồn nhảm.

2. Để đáp trả, Nga đã tiêu diệt Kiril Budanov thêm một lần nữa và lần này Soha nổ phát súng nhân đạo bồi thêm vào thái dương người xấu số.

3. Donald Trump viết trên Truth Social :

"Tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Vladimir Putler của Nga. Cuộc gọi kéo dài khoảng một giờ 15 phút. Chúng tôi đã thảo luận về cuộc tấn công vào máy bay Nga đang đậu do Ukraine thực hiện và nhiều cuộc tấn công khác đã diễn ra ở cả hai bên. Đó là một cuộc trò chuyện tốt, nhưng không phải là cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến Hòa bình ngay lập tức. Tổng thống Putler đã nói, và rất mạnh mẽ, rằng ông sẽ phải đáp trả cuộc tấn công gần đây vào các sân bay.

Chúng tôi cũng đã thảo luận về Iran và thực tế là thời gian đang hết đối với quyết định của Iran liên quan đến vũ khí hạt nhân, điều này phải được đưa ra nhanh chóng ! Tôi đã tuyên bố với Tổng thống Putler rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân và về vấn đề này, tôi tin rằng chúng tôi đã nhất trí. Tổng thống Putler đề xuất rằng ông sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với Iran và rằng ông có thể, có lẽ, hữu ích trong việc đưa vấn đề này đến hồi kết nhanh chóng. Theo tôi, Iran đã chậm trễ trong quyết định của họ về vấn đề rất quan trọng này và chúng ta sẽ cần một câu trả lời chắc chắn trong một thời gian rất ngắn !"

Bình loạn : Lão ngu ngốc này vẫn nghĩ Putler là lãnh đạo ngang hàng với mình để lãnh đạo thế giới, chứ không nhận ra mình giao dịch với thằng tội phạm chiến tranh. Đúng là vừa ngu, vừa tâm thần. Đang yên đang lành thò đầu làm cái ghế cho nó ngồi. Những người có suy nghĩ chưa bao giờ hết sửng sốt vì độ ngu xuẩn không có giới hạn của lão này. Cứ như lão ta gọi điện xoa dịu hộ cho Ukraine sau Chiến dịch Spiderweb ấy. Thần kinh.

4. Theo "bà hàng nước" cho biết, Bộ Sân Khấu Điện và Trình diễn Nga đang "giải quyết vấn đề" theo hai hướng khá "thông minh".

Về Mạng Nhện, tốt nhất là giảm nhẹ tác hại của nó, điều này xuất hiện trên mạng hôm qua, mọi người biết rồi. Chúng dùng khí tài bơm hơi hay Photoshop cái máy bay trên sân đỗ ta không biết, nhưng làm sao để truyền thông thế giới lạc hướng không rõ đâu là thật đâu là giả, vậy là tốt nhất.

Về cái trụ cầu Kerch, có vẻ như chúng báo cáo Putler "đây là tin giả do Ukraine tung ra để gây hoang mang". Tuy nhiên chúng vẫn báo cáo thêm là "các biện pháp cần thiết đã được áp dụng để xác minh thêm, đồng thời đảm bảo an toàn cho chiếc cầu." Vì thế chúng vẫn để cho một lượng xe cộ nhất định qua lại.

Cú đánh êm ái này cùa Ukraine như tôi đã comment trên tường nhà bác nào : Nó sẽ không gây sập ngay, mà làm biến dạng cái bó ống đóng xuống đáy bùn của eo biển và sự qua lại của xe cộ cùng dòng chảy sẽ giúp Putler kết thúc sớm vấn đề, khá nhanh thôi.

Theo "bà hàng nước" thì tâm lý của Putler trong những ngày qua khá đáng sợ, không bùng lên điên loạn như Hitler những ngày mùa xuân 1945, mà nó ở dạng khác. Cá nhân tôi quan sát video mới nhất của hắn họp trực tuyến với bộ sậu chỉ huy cấp cao, bàn tay phải nắm chặt cái bút như muốn bẻ gãy nó. Có thể hắn phải dùng các loại thuốc liều cao để giữ cho tâm trạng không bị điên loạn.

Ukraine đang đi đúng hướng. Rồi sẽ đến lúc hàng rổ thuốc cũng không cứu được cái quân này.

PHÚC LAI 05.06.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.