Trong cuộc diễn binh mừng chiến thắng của Hồng Quân Liên Xô ở Công Trường Đỏ - Matxcơva (Moscow) hôm nay. Người ta thấy quy tụ các thủ lãnh của các quốc gia độc tài và Cộng Sản.
Rất tiếc hầu như hỏng có sự tham dự của các nước tư bản bóc lột ác ôn.
Nói là thế giới Cộng Sản là thế giới đại đồng bình đẳng yêu thương, nhưng trên khán đài chúng ta thấy chủ nghĩa đỏ này cũng phân chia đẳng thứ và kỳ thị thấy mồ tổ. Hễ đến từ quốc gia đói nghèo thì kiếm một xó mà ngồi mí nhau.
Đồng chí Tô Lâm ngồi với nhà độc tài Nicolás Maduro của thiên đường xã nghĩa Venezuela. Mà Nicolás Maduro thì bọn Mỹ Đế nó ghét và cấm vận cho ngất ngư luôn. Đẹp mặt chưa nè.
Có thể ngụy biện vì Venezuela và Việt Nam cùng vần V nên được xếp ngồi bên nhau. Nhưng tại sao China và Russia là vần C và R thì ngồi bên cạnh nhau. Bởi vì đây là hai sư phụ soái ca của thiên đường đỏ nên phải ngồi chễm chệ bên nhau, còn những thành phần nhược tiểu cắc ké còn lại thì phải ngồi phía sau hay xó xỉnh nào đó.
Hồng Ngưu vào coi hình nè rồi bớt rụng tim rụng trứng vì đáng buồn và nhục quốc thể lắm lắm.
BÔNG LAU 09.05.2025
Có khi lại là may ấy!
Tại những sự kiện thượng đỉnh quốc tế, đa phương diễn ra tại Việt Nam thì Nga luôn được Việt Nam dành vị trí số 1. Còn tại Nga hôm nay, Việt Nam xa số 1 lắm.
Truyền thông nhà nước Nga chỉ loáng đưa hình ảnh đoàn Việt Nam do Tổng bí thư Tô Lâm dẫn đầu. Còn các kênh Telegram tuyên truyền của Nga thì gần như tuyệt đối không nhắc đến Việt Nam.
Dễ nhất là bạn có thể vào trang RT trên nền tảng X để kiểm chứng.
LÊ XUÂN NGHĨA 09.05.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.