mercredi 9 avril 2025

Võ Khánh Tuyên - Ai can 2 you ?

Như vậy là lời "hăm dọa" thuế đối ứng của tổng thống Trump đã bị Trung Quốc bỏ ngoài tai. Trung Quốc bảo "mày tố tới đâu, tao theo tới đó", và gần như chắc chắn rằng Mỹ sẽ áp thuế tổng cộng 104 % vào ngày 09/04/2025.

Tui không tường tận mọi lẽ về chánh trị và tài chánh, nhưng nhìn mức thuế tăng từ vài chục lên cả trăm, và chưa chắc dừng lại...thì tui thấy cũng "bình thường".

Kiểu như thường ăn phở giá 60.000 đồng/ tô, bữa sau thấy nó lên 70.000 còn cự nự. Chứ khi nó phát khùng lên 100.000 đồng đã ngó lơ, thì có lên 150.000, 200.000 đồng hay hơn nữa thì mặc kệ, vét cơm nguội ăn.

Mà mấy cái vụ "nhịn hay vét cơm nguội" ăn, thì chưa chắc thằng nào dễ tánh và chấp nhận hơn thằng nào.

Tổng thống Trump hay chơi kiểu "mày có quân bài gì để chơi" thì có thể tuyệt đại đa số các quốc gia chịu phép, chứ thằng Tàu bây giờ cũng không phải không có ít nhiều.

Ờ, ván bài vậy mới hay, chứ trận đấu mới bắt đầu mà một bên đánh knock-out, hoặc bên kia vội vàng "sáng suốt" tung cờ trắng được ngợi khen thì...chán lắm.

Mà thường mấy vụ nổi xung thiên vậy, ít nhiều cũng có người nhảy vào "can". Nhưng vụ này thằng nào cũng bị "đánh" thì can chi? Chi bằng...tọa sơn quan hổ đấu.

Vậy đi hen !

VÕ KHÁNH TUYÊN 09.04.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.