mardi 1 avril 2025

Nguyễn Hải Đông - Hình ảnh đám tang Trịnh Công Sơn

 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất ngày 1 tháng 4 năm 2001.

Lúc đó có mình tui được phân công chụp hình đám tang nên trực suốt ở nhà nhạc sĩ. Nhóm quay phim cũng toàn tay máy tên tuổi lứa 30 lúc đó, anh Phạm Hoàng Nam, Trinh Hoan… Ngay cả báo đài cũng phải ở ngoài đầu hẻm chớ không đem máy vô nhà quay chụp gì.

Tui nhớ ba tui, họa sĩ Chóe, mang bức tranh sơn dầu vẽ chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tới viếng. Chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được ba Chóe vẽ chỉ bằng một nét, tới cuối ghi hai chữ “hẹn gặp…” rồi ký tên.

Lúc đó bức sơn dầu còn chưa kịp khô. Mà linh thiệt, gần đúng hai năm sau, 12/03/2003 ba Chóe “gặp lại” chú Sơn.

Hôm đưa, ra tới đầu hẻm là hàng ngàn người chờ sẵn để đưa tiễn, máy hình máy quay nhá liên tục. Tui được phân công, ưu tiên một là ngồi trên xe dẫn đoàn chạy trước xe tang. Anh Trinh Hoan vác cái máy betacam to đùng (trong hình) ở hẳn trên xe tang để vừa lấy cảnh trong xe lẫn ngoài đường.

Như thường lệ tui cũng hai tay hai máy phim, một máy ống kính zoom góc rộng và một máy télé, xoành xoạch “đốt” phim liên tục…

Hình chụp gần ngã tư Hàng Xanh, trên đường tới nghĩa trang.

NGUYỄN HẢI ĐÔNG 01.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.