samedi 13 septembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 12.09.2025

 

Tin sáng

1. "Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu"- Thì bèn ạ.

Một chuyên gia giới tính giải thích cho nhà cháu : Bé này là nam, nhưng bộ phận sinh dục ẩn nên từ nhỏ mặc nhiên là nữ, và cháu cùng gia đình không có lỗi vì cháu là người Dao, ở vùng miền núi hoang sơ thôn SLam Vè, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ) nên cái sự từ nhỏ mặc định là gái nó là đương nhiên. Lỗi là ở hệ thống thể thao được coi là chuyên nghiệp của chúng ta đã... không chuyên nghiệp.

Liên quan : "Công tác đào tạo bóng chuyền trẻ Việt Nam cần sự đột phá"- Bèn.

2. "Đề xuất thu hồi bằng tiến sĩ của bà Trần Quỳnh Hoa do phát hiện đạo văn". Đại học Kinh tế TPHCM đã xử lý rất nhanh ngay khi nhận được tố cáo. Cũng tương tự, vụ cũng coi là đạo văn của bà Lê Thị An Hòa ở Đại học Huế thì vẫn... lửng lơ con cá vàng. Đại học Huế đẩy lên bộ, bộ bẩu việc ni của Đại học Huế. Không thể bèn được, phỏng ạ ?

3. "TPHCM chính thức quyết định không tan học trước 16h"

Thì bèn, chưa bao giờ thấy giáo dục không chỉ là chuyện của nhà trường như bây giờ, mà nó liên quan tới toàn xã hội. Chỉ lệch giờ 15 phút là xã hội đã náo loạn, chưa kể các liên quan vĩ mô khác. Ngay quyết định 16h này không phải đã được đồng thuận, bởi nó chỉ phù hợp với khối làm nhà nước, và dồn vào như thế sẽ kẹt xe..., nhưng phải lấy số đông làm chuẩn thôi.

4. "Nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 : Đà Nẵng có 1 bí thư và 5 phó bí thư Thành ủy"- Trước đại hội đã làm một cú chuyển giao bí thư ngoạn mục. Và có chi tiết này nữa : "Sẽ không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức từ ngày 16 đến 18-9". Đọc đoạn này có thể hiểu, sau ngày ấy sẽ... nhận hoa hihi, nhà cháu đùa ạ.

5. "'Ôm' điện thoại quá lâu khi đi vệ sinh làm tăng nguy cơ bệnh trĩ"- Khà khà nhà cháu tin là nhiều người mắc bệnh này. Tất nhiên, nhà cháu cũng. Xưa là vào ngồi đọc sách, báo, có hẳn cái giá để sách báo trong toilet, giờ văn minh hơn, điện thoại.

6. "Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán"- Nhà cháu chả liên quan gì, nhưng cứ điểm để các bác giàu, có liên quan thì chú ý.

Liên quan : "Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khắc phục triệt để các lỗ hổng hệ thống thông tin"- Tối 11/09, Trung tâm VNCERT thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết đã nhận được báo cáo "sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân" xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia CIC" hôm 10/09.

Liên quan nữa : "'Có dấu hiệu tấn công đánh cắp dữ liệu cá nhân' tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia".

7. "Bên trong xưởng sản xuất yến giả quy mô lớn vừa bị Công an TP Đà Nẵng đánh sập"- Èo mịa, công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định cho thấy : Trong số 15 loại, có 5 loại không chứa Acid Sialic - thành phần dinh dưỡng chính của yến ; 10 loại còn lại chỉ đạt 1 % hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường. Những ai đã xơi loại yến này, xin giơ tay ?

8. "Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển"- Hì, thế để phát triển cũng dễ nhỉ ? Nhà cháu cũng là một động lực để phát triển rồi, yên tâm ạ.

 

Tin chiều

1. "Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo sau vụ lộ dữ liệu của CIC"- Nếu để ý, thì tin sáng nay, mục 6 nhà cháu điểm và nhấn khá mạnh vụ này, dù chưa nói rõ vì cương quyết bảo toàn không cho 7,5 triệu ra khỏi ví. Giờ công an cảnh báo công khai thì nhà cháu cũng... điểm tin công khai, nhắc bà con chú ý ạ. Khá nặng đấy ạ, chưa biết ai trong chúng ta, cả nhà cháu, sẽ là con mồi.

À đây, tạm yên tâm nhé : "CIC bị hacker tấn công, chuyên gia khẳng định không có chuyện lộ thông tin thẻ tín dụng". Rất là bèn ạ. Yên tâm nữa : "CIC bị hacker tấn công : Người dùng không cần khóa thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng".

2. "Công an xác minh thông tin người phụ nữ bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu cho cuốc xe 70 km"- mẹ cái bọn lừa đảo chặt chém này, vụ nào cũng bị lộ cũng bị công an mời mà hở ra là tham. Vụ này tài xế tắc xi cũng đã phải lên tận nhà trả lại tiền, xin lỗi nhưng vẫn chưa xong. Giúp người không được thì thôi, còn chặt chém, trấn lột.

3. "28 thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong đường dây chạy án 'khủng' bị truy tố"- Bọn này xong giam chung với "thân chủ" chúng mới vui nhé. "ổng số tiền hối lộ được cơ quan điều tra làm rõ là 11,43 tỉ đồng. Những người này môi giới hối lộ, đưa và nhận hối lộ để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ". Có chi mô nơ ?

4. "Chính phủ ủng hộ đề xuất nuôi lợn trong nhà cao tầng"- Doanh nghiệp Trung Quốc ạ, và theo nhà cháu, có lẽ nó là... chuồng lợn nhiều tầng, nghe nhà cao tầng nó không được... lợn lắm, phỏng ạ ?

5. "Nhóm người giật đồ cúng cô hồn dẫn đến xô xát : Xử lý nghiêm"- Nó là một tập quán, từ vui vẻ tới... chuyên nghiệp, thành cướp rồi oánh nhau thì là hắc tục rồi.

6. "Phó giáo sư bộ môn Giải phẫu người : Tự nhiên tôi nổi tiếng khắp cõi mạng"- He he, là thiên hạ nhầm nhà bác này với giải phẫu pháp y, nên dân mạng bảo : Hai thầy trò nhà này cân cả... nhà xác.

7. "Văng tục, hút shisha Độ mixi vẫn có triệu người hâm mộ : Thần tượng dễ dãi ?"- Hì, KOL Việt đấy ạ. Nhớ mấy hôm trước nhà cháu có post khen Mỹ Tâm, tiện thể nhắc xa xa một người mà trên khuôn mặt sửa tới mức không nhận ra chỗ nào thật chỗ nào giả. Ôi giời là fan của cô này tràn vào bênh, nhà cháu phải khoanh người được còm lại, chỉ bạn bè mới được còm. Duy nhất lần ấy phải làm thế.

8. "Suất ăn bán trú 15.000 đồng ở trường miền núi nhận "mưa lời khen""- Đúng là xem ảnh thì không hiểu nổi làm sao mà chỉ 15 ngàn có thể nấu được suất ăn như thế. Hàng trăm học sinh được ăn trong phòng rộng rãi, sạch sẽ, có điều hòa và quạt mát. Các dãy bàn trải khăn gọn gàng, mỗi em có khay inox riêng. Thực đơn thay đổi từng ngày với món ăn đa dạng. Vui nữa là trường mời phụ huynh vào giám sát, và hầu như ai cũng... ưng cái bụng, còn chụp ảnh, quay clip đăng lên mạng nữa.

VĂN CÔNG HÙNG 12.09.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.