vendredi 12 septembre 2025

Hà Phan –Giọt nước tràn ly

Nhìn những gì đang xảy ra ở Nepal và cả Indonesia chỉ biết ngẫm ra cho mình chứ tầm quốc tế đại sự ngồi góc nhà biết mấy phán nhiều làm chi !

Đừng ép người ta quá, đừng thấy họ nhẫn nhịn mà bước tới làm càn. Đừng khoe khoang sang giàu, hợm hĩnh sống hoang đàng xa xỉ với đặc quyền, đặc lợi... trong khi bao người ngoài kia vẫn vất vả kiếm ăn từng bữa, vật vã mưu sinh lo lắng đói nghèo ! Cam chịu đó, cúi đầu kia rồi có ngày bùng phát hơn tức nước vỡ bờ cuốn phăng tất cả.

Mạng xã hội như cái van xả bao uất ức lẽ ra phải để lại đi cấm, chỉ là giọt nước tràn ly thổi bừng giận dữ kìm nén bao ngày. Ai mà nghĩ một đất nước bề ngoài bình yên, dân chúng hiền hòa lại có ngày đốt phá, đánh đập, nổi dậy, hoang tàn khắp nơi ?

Ai mà tưởng tượng nổi cảnh Bộ trưởng Tài chính bị lột trần nhảy xuống sông cứu mạng cũng không thoát khỏi đòn thù. Rồi cả Thủ tướng lẫn Tổng thống vội vã từ chức, tháo chạy vẫn không ngăn được làn sóng cuốn trôi mọi thứ ! Có mơ cũng không thể thấy từ kẻ cao nhất đến viên chức làng nhàng trốn trui trốn lủi, thoát thân bẽ bàng như thế !

Quân đội bảo vệ đất nước, không can thiệp vào "lựa chọn" của dân chúng và chỉ ra tay khi họ đi quá đà, hủy hoại quốc gia. Cộng sản cũng không ít người đứng về nhân dân và số đông, khi chợt nhận ra đâu là đường sống cũng chẳng còn sống chết vì ai nữa ! Hay họ đã quá chán ngán lãnh đạo bất minh và tham nhũng thường dạy dỗ, đe nẹt mình ?

Nhìn đấy lại dặn mình đừng ảo tưởng sức mạnh quá nhiều, đừng nghĩ rằng mọi thứ bất biến để hà hiếp ai đó hay gây tổn thương cho em nào đấy. Hôm nay họ im lặng không có nghĩa mãi mãi sẽ vậy!

Thôi thì may mắn hơn người chút cũng kìm nén lại, chiều chuộng cảm xúc của số đông và chia sẻ với họ chút nào hay chút đó. Có mất gì đâu mà lợi cả trăm đường.

HÀ PHAN 11.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.