Hôm qua, anh Trần Văn Nghĩa (30 tuổi, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển drone (máy bay không người lái) chuyên dùng phun thuốc, bón phân để giải cứu hai cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ đang dâng cao, cho dù nhiều người can ngăn.
Drone nông nghiệp có thể kéo được vật nặng 50 kg nên anh mới dám mạo hiểm điều khiển ra giải cứu hai cháu nhỏ. Lúc điều khiển máy bay, tim anh đập "loạn nhịp" vì quá lo lắng.
"Khi giải cứu các cháu xong, dân làng đều vui mừng, phấn khởi. Gia đình người nhà cũng cảm ơn và mời về nhà nhưng tôi từ chối, tiếp tục trở về với công việc", anh Nghĩa bộc bạch.
Ps : Không biết bên cạnh team ngựa, đã có team drone cứu hộ cứu nạn chưa các cụ nhỉ ? Chứ nhà cháu thán phục anh nông dân thế kỷ mới này quá ạ. Yêu thế chứ lị.
Mấy bà mấy cô cứ hay đeo bám các anh quân nhân diễu binh đẹp giai ra đây mà rụng trứng này, khiếp quá ! Người hùng tuyệt đối điện ảnh là anh Nghĩa đây chứ đâu.
Thời đại 4 chấm không hay 40 chấm có, cũng không gì bằng lao luôn vào đời sống thực tế và phát huy tác dụng, phải không ạ.
Hình ảnh người nông dân Gia Lai - một tỉnh miền núi, bên chiếc drone hiện đại, sử dụng thành thạo để làm việc và cứu người- đó mới chính là biểu tượng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chứ không phải mấy cái biểu ngữ, cổng chào nào khác, nhà cháu nghĩ vậy, các cụ ạ.
YẾN HOÀNG 04.07.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.