Tin sáng
1. Tử vong và bị thương, rất buồn, nhưng bèn :
* "Dù lượn rơi trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, một du khách tử vong". Nhà cháu thì... nhát gan, có một lần đi cái dù gì bay từ biển ấy, nhõn lần, rồi thôi. Bay là là trên biển.
* "Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách 3 người chết trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết"- Lộ luôn chứ hé gì : Xe nổ lốp, vừa dừng lại thì xe kia tông ào vào. "Qua trích xuất giám sát hành trình, chiếc xe Thiện Trí khi gặp sự cố đã giảm tốc độ, chạy chậm. Chiếc xe này chỉ dừng được khoảng 30 giây, chưa kịp làm cảnh báo là xe khách phía sau tông vào".
*. "Nữ tài xế lái ô tô tông liên hoàn 10 xe máy trên đường ở Hà Nội, 4 người nhập viện"- Riêng báo này viết rõ, các báo khác thì : "Chưa rõ người cầm lái".
Liên quan : "Đổi người lái để 'trốn' phạt, tài xế và hợp tác xã vận tải đối mặt giấy phạt 80 triệu". Bèn.
2. "Động thái 'lạ' của Huấn Hoa Hồng sau khi giang hồ mạng Tiến 'bịp' bị bắt"- cứ như Huấn hoa hồng là... hàn thử biểu ấy nhở ? Mà nói thật, đọc cái tus của ông Huấn Hoa hồng "của chúng ta" thấy nó như cái hũ nút, tối hù, chạ hiệu gi ?
3. "Công an TPHCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy"- Bỏn như bạch tuộc, chặt vòi này vòi khác vươn ra. Mần chi nhau ?
Nói là HCM nhưng nó ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Hình như ngày xưa, sử dụng ma túy là... a lê hấp, sau đấy được coi là chưa tội : "Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc". Và từ 01/07 thì lại : "Người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù".
4. "Phá đường dây thu gom, giết mổ heo bệnh bán cho chợ, quán ăn, nhà hàng khắp Hà Nội"- Èo mẹ nhớ hôm Thái Nguyên về, ăn chiều, nhà cháu nói thèm ba thứ : bánh đúc nguội (nóng ăn hôm trước rồi, không thích, cứ là bánh đúc nguội, nhân lạc, chấm tương), cơm nắm và xôi ăn thịt kho tàu. Cuối cùng được đáp ứng mỗi món xôi thịt kho tàu. Mấy ông bà phía Nam ăn hết phần nhà cháu, ý văn học là nó ngon. Nay, biết đâu hôm ấy ăn loại thịt này ?... Theo đó, đã có hàng tấn heo bệnh được các nghi phạm thu gom, giết mổ trái phép rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Hà Nội.
5. "Gia Lai quyết không để mất người vì thiên tai, xử nghiêm lãnh đạo lơ là trách nhiệm"- Hì hì rắn phết. Nhưng nó cứ mò mẫm đi, trượt chân phát, là ví dụ thế, khó xử lý phết. Mưa nhiều, điện hở, ví dụ thế... Hôm nọ mà không có cái anh Drone thì chưa biết mấy đứa trẻ giữa sông sẽ như nào ? Có mấy người phân tích cái clip rồi khẳng định : diễn. Nhà cháu tiễn cmn khỏi Facebook. Bởi chỉ mấy phút sau là lũ cuốn ào ào, và người quay cũng vô tình quay chứ có chủ ý đâu. Nhớ có ông phân tích kỹ : Có mấy lùm đất bên cạnh cao sao không sang đấy tránh...
6. "MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp lại, giảm số lượng các hội quần chúng và báo chí trực thuộc"- E hèm, hồi hộp phết. Cả cái cơ quan này, nhà cháu thặc, tinh giản được càng nhiều càng tốt.
Nhưng các báo mạnh hiện nay đang ở khối này đấy : Tiền Phong, Lao Động, Thanh Niên...
7. "Nam sinh đưa em đến điểm thi nhờ người trông hộ đã trúng tuyển lớp 10 trường top"- Tin này xúc động, nhà cháu đã điểm hôm bạn ấy đi thi mang theo em, gửi ở cổng nhờ người trông hộ để vào thi. Nói thật, hôm ấy điểm tin và... giàn dụa nước mắt. Hôm ấy cháu phải mượn cả đồng hồ của thầy giáo để vào thi vì phải có đồng hồ mới căn giờ viết bài được. "Nam sinh cho biết đạt điểm Toán 9,25 ; Tiếng Anh 9,25 và Ngữ văn 7,25, tổng điểm xét tuyển là 25,75 và trúng tuyển Trường THPT Yên Hòa (có điểm chuẩn 25)". Ôi có một vài trường tuyển hẳn 2,5 điểm nữa ạ.
“Em đã cho thấy bản lĩnh không chỉ đến từ những điểm số, mà còn đến từ cách mình đối diện với hoàn cảnh, bằng sự chủ động, nhân ái và đầy yêu thương”, cô Loan (hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng Hậu) chia sẻ.
8. "Chốn động phòng của vua và hoàng hậu trong Tử Cấm Thành có gì đặc biệt ?"- Lúc đã động rồi thì phòng nào mà chả, phỏng ạ ?
Tin tối
1. Sau vụ tai nạn hôm nay, ô tô (được cho là) do một phụ nữ lái (có hình ảnh một chị phụ nữ rũ rượi lo sợ, thương lắm) gây tai nạn và đã có một người tử vong thì tự nhiên trên mạng xuất hiện cuộc... tranh cãi, sử dụng một chân hay hai chân khi lái xe tự động. Cha mẹ ơi, là nhà cháu bắt chước cái nhà bác gì ngày xưa hay quảng cáo, giờ biến đâu mất rồi, tôi sống gần 70 tuội, chưa thấy ai lái xe ô tô tự động bằng 2 chân. Là có một người viết tôi lái xe hai chân 10 năm nay và... an toàn. Thế là thiên hạ vào... còm an ủi hihi.
2. "Kiểm tra biên giới, lãnh đạo tỉnh Gia Lai mới yêu cầu giúp dân thoát nghèo"- Hì, nhẽ thoát... giàu. Nhà cháu đồ chừng các đồng chí cũng mới tới trụ sở, rảo một vòng quanh làng. Phải ở lại, ăn với họ bữa cơm mới hiểu thế nào là dân nghèo biên giới Tây Nguyên. Tất nhiên, nếu giỏi... toán, nhẩm phát ra ngay : Làm được bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu vân vân...
Con bé hàng xóm nhà cháu, lương 8 triệu, hôm qua chính thức xuống Quy Nhơn. Thuê nhà hết 5 triệu, hai đứa con trứng gà trứng vịt. Thương nhất là đứa bé con cạnh nhà bé này, khóc một mình ngoài ghế đá, nhớ anh... cu, là con con bé xuống Quy Nhơn ấy. Cố lên cháu, 2026 sẽ có nhà xã hội, bán cái trên này (bố mẹ cho) mua cái nhà xã hội dưới ấy. "Dự kiến, năm 2026 có khoảng 5.000 căn hộ nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu mua, thuê mua của người dân".
Nhưng nhìn phong cách hai bác bí thư và chủ tịch xuống cơ sở gần gũi và tự nhiên lắm. Kể cả trong hội trường thì các vị ấy cũng chủ động cầm micro xuống khán phòng chứ không... chăm chú đọc trên bục. Mừng ạ.
À đây nữa, vui ạ : "Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn tỉnh Gia Lai cơ sở 2".
3. "Gia đình tố cô giáo mầm non đánh, kéo lê, ném bé gái 4 tuổi vào tường"- Vụ này rất khủng khiếp. Vấn đề là, méo hiểu nổi sao ác thế mà lại có thể làm cô giáo, lại là cô giáo mầm non được.
"Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy con gái anh bị cô V. kéo lê, đánh đập thô bạo, thậm chí túm cổ áo rồi ném vào tường. Chưa dừng lại, cô giáo này tiếp tục lôi bé ra hành lang và tiếp tục hành hung. Một bé gái khác nằm cạnh cũng bị cô giáo V. nắm chân kéo dốc ngược rồi ném lên giường. Đáng chú ý, theo anh T. thời điểm xảy ra vụ việc, một giáo viên khác tên H. có mặt tại lớp nhưng không hề có bất kỳ động thái can ngăn nào". Quen rồi mà, có chi mô nơ ? Không biết là trường công hay trường tư ạ ?
À trường công, đây ạ : "Trường Mầm non Gia Thụy là cơ sở công lập trực thuộc phường Bồ Đề, được trang bị hệ thống camera giám sát toàn bộ các lớp học. Theo nhà trường, mỗi ngày đều có cán bộ kiểm tra, theo dõi nhằm đảm bảo giáo viên tuân thủ nghiêm quy tắc nghề nghiệp và tuyệt đối không để xảy ra bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, vụ việc vừa qua được xác định là hành vi bột phát của cá nhân giáo viên". "Xem lại hình ảnh từ camera, nhà trường không còn gì để biện minh. Hành động của giáo viên là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi đã yêu cầu cô giáo viết bản tường trình, bản kiểm điểm và tạm đình chỉ công tác giảng dạy để phục vụ công tác xác minh".
4. "Công an làm việc với người phụ nữ đăng tin bảo hiểm y tế tăng phí hơn 30 %"- Trời ơi bởi sa cơ nên ta đành... rút ví, he he.
5. "Phát hiện kho hàng lớn nhập lậu tinh vi từ Trung Quốc"- Kho hàng chứa hơn 47.000 sản phẩm liên kết với hàng trăm tài khoản TikTok và nguồn hàng từ Trung Quốc, có dấu hiệu nhập lậu xuyên biên giới tinh vi qua thương mại điện tử. Hihi nhà cháu vừa mua online cái chảo hai mặt, hàng "trung quốc nội địa" làm cơm cháy, bánh xèo, pizza..., nó hiểu ý nhà cháu sau một lần lướt mạng rồi dừng lại xem nó làm cơm cháy, thế là liên tục hiện, tới lúc nhà cháu chịu không nổi, phải... tặc lưỡi bấm mua.
Trưa nay ngủ dậy, thay vì ăn trái cây, uống sữa, nhà cháu làm một mẻ cơm cháy ăn với nước thịt kho tàu, e hèm, nhã phết. Nhưng nhẽ nó (cái chảo ấy) là loại vừa bị phát hiện kia, he he.
Liên quan ạ : "Hơn 50 hộ cá thể ở La Phù tự nguyện giao nộp 25 tấn hàng giả, nhái".
6. "Tài xế ngỡ ngàng khi đường rộng 35 m bị giới hạn 30 km/h, gắn camera phạt nguội"- Hì, quyền ông ông làm, sợ đếch, à có, đây ạ : "ông Nguyễn Xuân Quang, (Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ) : Sở sẽ tiếp thu thông tin báo chí phản ánh và cho rà soát lại để có phương án phù hợp nhất".
7. "Người đàn ông ở Nghệ An xử lý 'nhanh như chớp', cứu lái xe nghi đột quỵ giữa đường"- Vụ này chính xác là thót tim ạ. Tài xế đột quỵ, nhưng chắc đã kịp xử lý bước đầu sao đó nên xe lao không nhanh. Tông vào xe máy và cột rồi dừng lại. Anh chàng gần đấy lại ngó nghiêng rồi hô lên rồi chạy tìm dụng cụ phá cửa xe. Có người định gỡ cái xe máy ra khỏi đầu xe anh này còn kịp hô lên : Để yên không xe chạy. Một người nữa giúp sức, mở được cửa (hơi lâu) mà không đập kính sợ bị thương người ngồi trong, vào xe, lái luôn xe ấy chở tài xế vào bệnh viện. Thông tin mới nhất, tài xế đã tỉnh.
Rất mừng ạ. Có chi mô nơ ?
VĂN
CÔNG HÙNG 09.07.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.