Hôm 14 tháng 4, sau khi nhận được đề nghị của Tổng thống Ukraina về việc mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot trị giá nhiều tỉ đôla, ông Donald Trump nói : “Bạn không thể bắt đầu một cuộc chiến với kẻ mạnh hơn mình gấp 20 lần, rồi mong người khác cấp cho tên lửa” !
Tôi không hiểu sao một người làm tổng thống của một cường quốc mà phát biểu ấu trĩ như thế ?
Ông Trump phải biết rằng, Ukraina không bắt đầu cuộc chiến, không khiêu khích nước Nga, không vi phạm chủ quyền và an ninh của nước Nga.
Nước Nga là kẻ nổ súng châm ngòi cho cuộc chiến xâm lược, cướp đất, giết chóc và tàn phá Ukraina.
Ukraina là phía phải đứng lên chống lại quân ăn cướp, phải tự vệ và bảo vệ đất nước. Và vì thế, kẻ thù mạnh hơn 20 lần hoặc có thể 100 lần đi nữa thì người Ukraina vẫn kiên cường, bền bỉ, quyết đánh đuổi quân xâm lược !
Hàng chục các quốc gia trên khắp thế giới hiểu điều đó và hết lòng giúp đỡ Ukraina trong cuộc đối đầu không cân sức này, trong đó có nước Mỹ trước khi ông làm tổng thống.
Nếu ông thấy sự chi viện cho cuộc chiến này quá tốn kém cho người nộp thuế Mỹ, thì Ukraina sẽ tận dụng các nguồn khác và đặt mua sòng phẳng.
Từ chối yêu cầu này không chỉ bất lợi cho việc phòng thủ của Ukraina khi kẻ thù không ngừng đánh phá, mà còn đồng nghĩa với việc làm lợi cho quân xâm lược.
Ông thấy đó, rất gần đây thôi. Khi Mỹ giàu có và hùng mạnh, hiện đại hơn đám Taliban không chỉ 20 lần mà gấp nhiều lần hơn thế, nhưng 20 năm dai dẳng Mỹ cũng có thắng nổi đâu. Rốt cuộc Mỹ phải bỏ của chạy lấy người ! Bài học lịch sử vẫn còn tươi roi rói ! Sao làm tổng thống mà ông chóng quên thế ?
LÊ DIỄN ĐỨC 16.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.