Trong
phim “Shawshank Redemption” có nhiều câu nói rất hay chứa đựng triết lý răn đời
đáng học hỏi, nhưng có một đoạn phản ảnh gần sát với thực tế của không ít người
Việt trong xã hội Việt Nam.
Đó
là đoạn phim Ellis Boy "Red" Redding giải thích cho các bạn tù thế
nào là bị "thể chế hóa” của tù nhân Brooks, người ở tù tròn 50 năm vì tội
sát nhân.
Khi biết mình sắp được thả, Brooks, sau nửa thế kỷ sống trong tù, không muốn ra khỏi nhà tù.
Brooks
toan cắt cổ bạn tù Heywood để bị kết án và được tiếp tục ở tù. Toan tính không
thành vì có các bạn tù khác biết kịp và ngăn cản. Hôm sau, Brooks “bị phóng
thích” thay vì “được ở tù”. Trong lúc sống trong nhà chuyển tiếp để làm quen với
xã hội, Brooks treo cổ tự tử vì không quen sống giữa bầu trời tự do.
Ellis
Boy "Red" Redding giải thích cho các bạn tù nghe về trường hợp Brooks
cố tình gây án để được tiếp tục ở tù : “Brook chẳng phải là người xấu. Ông ta
chỉ ... chỉ bị thể chế hóa. Ông ở trong tù này 50 năm, nè Heywood, 50 năm. Nhà
tù là tất cả những gì ông ta biết. Nơi đây ông ta là người quan trọng [Brooks
là quản thủ thư viện của nhà tù]. Ông ta là người có học. Bên ngoài, ông ta chẳng
là gì cả. Chỉ là một tên cựu tù già nua với bịnh thấp khớp trên cả hai tay.
Ngay cả việc ráng đi xin một cái thẻ thư viện chưa chắc đã được.
Mày
biết tao đang cố giải thích điều gì không ? [Một tù nhân tên Floyd đáp “Red,
tao nghĩ mày chỉ nói nhảm thôi] Mày nghĩ sao cũng được, Floy. Nhưng tao nói mày
biết, những bức tường nhà tù này thật đáng tức cười. Trước hết, mày ghét nó… rồi
mày quen dần với nó. Thời gian trôi qua đủ…mày tùy thuộc vào nó. Đó là thể chế
hóa”.
Tương
tự, sau 50 năm, dù với đà tiến của văn minh qua các phương tiện truyền thông,
các mạng xã hội, Việt Nam vẫn còn quá nhiều Brooks. Từ chịu đựng những Brooks
này chuyển sang làm quen, chấp nhận thực tế, có cảm tình với đám cai tù và cuối
cùng tự nguyện hiến dâng. Họ không còn phân biệt sự khác nhau giữa nô lệ, tự do
trong nô lệ và tự do giữa bầu trời.
Gỡ
cuộn tơ rối tuyên truyền tẩy não đó ra thành những sợi tơ dài để may mặc là cả
một nỗ lực, nếu tính theo thời gian có thể dài hàng thế kỷ.
TRẦN
TRUNG ĐẠO 02.09.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.