Siêu đô thị TPHCM sau khi sáp nhập đã cho thấy một lực lượng hùng hậu cán bộ quản lý các sở, ngành. Sở Tài chính dẫn đầu với 18 phó giám đốc, Sở Xây dựng đứng thứ hai với 17 phó giám đốc.
Xếp vị trí thứ ba là Sở Nông nghiệp Môi trường với 16 phó giám đốc, nhưng còn khuyết giám đốc. Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM cũ, không có tên trong danh sách 107 thành viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM mới, nên không thể giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM mới.
Trong 16 phó giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM mới, có ông Nguyễn Văn Đa – nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu và ông Ngô Quang Sự - nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cùng đắc cử thành ủy viên TP.HCM.
Cơ cấu tổ chức sở, ngành của siêu đô thị TPHCM có cần thiết đến 17, 18 phó giám đốc không ? Chắc chắn không, bởi chuyển đổi số để làm gì, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để làm gì.
Thế nhưng, trước mắt ai cũng muốn cống hiến cho sự nghiệp vươn mình của dân tộc ở vai trò mà họ đang đảm nhiệm, chứ không muốn xuống chức trưởng phòng hoặc thuyên chuyển về làm lãnh đạo xã, phường. Thôi thì, đành vui vẻ cơi nới cấp phó cho hòa khí sinh tài.
Trong các tỉnh thuộc diện sáp nhập, có trường hợp thường vụ tỉnh ủy (trưởng ban nội chính tỉnh ủy cũ) vẫn ung dung về làm Bí thư phường mới. Tại sao các sở, ngành TP.HCM mới lại nhiều phó giám đốc vậy ? Câu hỏi khó, quá khó trả lời.
Con người lạ lắm, khi đã ở vị trí có liên quan mật thiết đến quyền lợi thì các tế bào não hoạt động rất tích cực. Các tế bào não vận hành khắp cơ thể, nên cái mông cũng có trí nhớ, và hệ lụy là cái mông nhớ cái ghế.
Cái mông nhớ cái ghế thì khó nhường ghế chăng ? Đâu có. Bằng chứng là nhiều cán bộ đã chủ động nhường ghế cho kẻ khác, trên xe đưa đón từ Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu về trung tâm TPHCM. Báo chí đưa tin, ngày đầu tiên sau khi sáp nhập, 10 xe (4 xe 45 chỗ, 6 xe 16 chỗ) được bố trí đưa đón cán bộ, đều không có thượng khách nào xuất hiện.
Hình ảnh : Xe đưa rước mới tinh, có nước uống và wifi miễn phí, nhưng người nọ chủ động nhường cho người kia.
LÊ THIẾU NHƠN 02.07.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.