vendredi 4 avril 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 04.04.2025

 

Tin sáng

1. "Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ"- Hình như lần đầu tiên anh Ngọc vung roi á. "Đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu".

Thảo nào anh Bình chuyển sang mần... thơ. Một dạo thấy các báo lăng xê thơ của anh dữ dội hihi. Trong danh sách liu riu phía dưới, có cả chủ tịch Đăk Lăk... Trong khi đó, ở vụ rất lớn khác : "Bộ trưởng, thứ trưởng vi phạm gì trong triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức ?".

2. "Chủ đầu tư Ký túc xá Thăng Long chặn xe, cư dân phải dựng lều giữa đêm trông xe"- Đụng phải các ông bà chủ như thế này, dân chúng chấp nhận phận chuột cống là có thật.

3. "Cả làng soi đèn đi tìm bé trai ngủ quên trên cây xoài cao 6 mét"- Hihi vừa hồi hộp vừa hài hước. May là cháu đã an toàn.

4. "Á hậu Phương Anh : Học tập suốt đời là mục tiêu của tôi"- Me Too.

5. "Cận cảnh loạt trụ sở "khủng" ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang, nhìn mà tiếc"- Chả cứ ở Quảng Ngãi đâu ạ.

Cũng Quảng Ngãi : "Công nhân Quảng Ngãi chờ giải cơn khát nhà ở xã hội".

6. "Cô dâu Thanh Hóa cổ đeo hàng chục kiềng vàng trong ngày cưới"- Khổ thật, đến ngày cưới cũng phải vất vả đeo vàng trĩu cổ. Mà vàng thì đang tăng giá nghe nói theo chiều thẳng đứng.

7. "'Đóng phạt nguội được nộp online nhưng vẫn phải đến xếp hàng': CSGT nói gì?"- có vẻ như người dân hăm hở muốn nộp phạt (cho xong nợ) nhưng "quy trình" lại rất oẳn tà roằn. Thằng em nhà cháu là một ví dụ nhỡn tiền. Hôm qua nó phải viết trên Facebook : "Hoang mang quá, hoang mang quá Giàng ơi !

Muốn làm một công dân có trách nhiệm mà sao khó khăn, vất vả quá. Chuyện là thế này : Tôi là người rất cẩn thận và luôn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bằng chứng là tôi đã lái xe hơn 20 năm nay, đi liên tục khắp mọi miền đất nước nhưng chưa bao giờ vi phạm luật khi tham gia giao thông. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu cuối tháng 3/2025 vừa rồi, tôi có vào trang tra cứu phạt nguội của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) thì mới biết mình bị lỗi điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định 55/50 tại Quảng Bình từ thời điểm 20/01/2023.

Tôi liền chủ động liên hệ với Công an Quảng Bình và thắc mắc vì sao trong suốt thời gian hơn 2 năm, tôi không nhận được bất cứ thông báo nào và các năm 2023, 2024 tôi đưa xe đi đăng kiểm bình thường, không có thông báo lỗi vi phạm nào, ngoài ra, theo luật xử phạt hành chính thì thời hiệu xử phạt là 1 năm. Công an Quảng Bình trả lời rằng, có thể giấy báo gửi bằng đường bưu điện bị thất lạc nên giờ sau hơn 2 năm, tôi vẫn bị xử phạt.

Tôi chấp nhận và hỏi thủ tục tiến hành nộp phạt thì được hướng dẫn : Hoặc là phải trực tiếp vào Quảng Bình, hoặc ủy quyền cho người thân, quen ở Quảng Bình, hoặc nhờ bưu điện và được giới thiệu đến một số điện thoại "gọi là người của bưu điện Quảng Bình" để làm thủ tục nộp phạt. Khi tôi liên hệ với người được Công an giới thiệu thì người này đòi ngoài tiền xử phạt là 900 ngàn theo luật định còn phải thêm chi phí là 500 ngàn. Vì vậy, tôi đã nhờ người quen đến trực tiếp phòng CSGT Quảng Bình để giải quyết, tại đây lại được hướng dẫn đến Công an Thanh Hóa để làm thủ tục nộp phạt.

Sau 2 ngày chầu chực tại Phòng CSGT Thanh Hóa, tôi đã chấp hành nộp phạt 900 ngàn theo quy định pháp luật. Nhưng đến hôm nay, ngày 03/04/2023 khi vào trang "Tra cứu phạt nguội" của Cục CSGT thì 1 lỗi của mình (cùng thời gian, cùng địa điểm, cùng một đơn vị phát hiện) đã biến thành 2 lỗi. Một lỗi đã xử phạt tại Thanh Hóa, một lỗi chưa xử phạt tại Quảng Bình.

Đem thắc mắc hỏi người trực tiếp làm thủ tục xử phạt tại phòng CSGT Thanh Hóa thì được trả lời rằng :  " Công an Quảng Bình đăng 2 lần trên cùng một lỗi của anh và chúng tôi chỉ có trách nhiệm đăng đã xử phạt 1 lỗi cho anh". Tôi hỏi, vậy nếu tôi cứ tiếp tục đến nộp phạt lần 2, lần 3 lần n cùng cái lỗi ấy thì vẫn bị treo 1 lỗi chưa xử phạt ở Quảng Bình à. Người ấy trả lời, "Việc này anh phải liên hệ với Công an Quảng Bình để giải quyết". Thật sự hoang mang quá, không biết thế nào mà lần. Muốn làm công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật mà sao khó quá Giàng ơi".

Tin chiều

1. Quốc tang. Xin chia sẻ với phim "địa đạo", đang bán vé ngon trớn, nghe nói đông người mua lắm, phải tạm ngừng. Nhưng thôi, quốc tang mà. Thì xong quốc tang, ta xem tiếp. Chưa được xem nhưng đọc những nhận xét của các bạn rất trẻ viết về phim cũng thấy... rạo rực :

Trong lòng địa đạo chật hẹp, ẩm thấp, từng nhịp thở, tiếng tim đập, cả nỗi sợ lẫn cái chết len lỏi trong từng khuôn hình. Người xem không chỉ quan sát mà như thể chính mình cũng đang lóp ngóp bò qua bóng tối, chật vật tìm chút ánh sáng và không khí giữa màn đêm quánh đặc. Kết thúc 128 phút phim, tôi không chỉ mệt mỏi về cảm xúc, mà còn cảm thấy như vừa trải qua một thử thách vật lý. Địa đạo không kể chuyện theo kiểu truyền thống, nó buộc người xem sống cùng lịch sử.

Xem ảnh thực và nhân vật của cô diễn viên này mà nể ạ.

2. "Bộ Công an đề xuất bỏ phạt tử hình 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ"- Vầng, hồi hổi tham ô hối lộ nhiều quá, nhà cháu cũng từng hân hoan tử hình bọn này. Nhưng sau thấy, bỏn đền, rồi phạt thêm bỏn nữa, rồi nhốt... thì cũng thấy đủ phỏng ạ ? Tất nhiên bỏn phải biết sợ.

3. "Chuyển cơ quan điều tra vụ xe tải cố ý tông gãy gác chắn, lao qua đường sắt"- biết sợ chưa tài xế ?

4. "Vụ dân 'tố' xã đi dã ngoại trong ngày làm việc : UBND xã Cam Hòa giải trình gì ?"- Hì hì vui ạ, bởi giải trình của 2 xã vênh nhau. Xã "được thăm" giải trình : Xã Đạ Sar nói ngày 31-3 xã Cam Hòa mới cử người liên hệ, sau khi báo đăng. Đấy, các cụ xưa bẩu là ông nói gà bà nói vịt, các cụ phây thì nói : gà vịt gì cũng... bèn thịt.

5. "Thêm hình phạt cho nhóm thanh niên ‘hổ báo’ chặn đầu taxi Xanh SM đe dọa và đập phá xe"- Hôm nọ nhà cháu đã điểm, và... khen mức phạt nhân văn khi mỗi đứa bị phạt... 500 nghìn. Giờ đứa cầm đầu móc ví 8,5 triệu.

6. "Trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai - Việt Đức cơ sở 2"- Các báo đang lần vào lõi vấn đề. "Sai phạm tại dự án cơ sở 2 BV Bạch Mai- Việt Đức : Bộ Y tế bị yêu cầu bồi thường hơn 354 tỷ đồng"- Phải cá nhân cụ thể chứ ạ, bộ lấy tiền đâu mà đền. Cũng như người làm sai ấy, phải bỏ tiền túi mà đền, chứ lâu nay có vẻ... không phải thế, huhu.

7. "Hôm nay (4/4), sáu trận động đất liên tiếp đã xảy ra tại điểm nóng động đất - huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Hầu hết các trận động đất có độ lớn trên 3.0, có thể gây rung chấn nhẹ trên bề mặt nhưng rất ít khả năng gây thiệt hại". Hy vọng nó như vỗ về nhè nhẹ cho dân... dễ ngủ thôi ạ, chứ như Myanma thì kinh quá, khổ quá...

Tin tối

1. "TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog bị khởi tố, bắt tạm giam"- Thồi xòng. Quả là nhà cháu không biết Hằng du mục là ai, nhưng Linh Vlog thì biết sơ rằng anh này mang Việt Nam sang Châu Phi, và nể anh ấy quá. Có bạn cà phê hôm nọ còn nói, Linh này mà ứng cử ở bển có khi được dân bầu làm... tổng thống ấy chứ ? Huhu thế những clip của anh ấy được bao nhiêu sự thực ?

2. "Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch"- Là ủy ban Kiểm tra Thành ủy HCM kỷ luật ạ.

Trong khi đó, một số Facebooker lật lại hành trình quan lộ của anh Hiếu vừa bị kỷ luật ấy, bị tước hết chức vụ ấy, thì thấy lạ quá, anh này tiến còn nhanh hơn tên lửa. Mỗi chức ngồi một thời gian ngắn rồi... tiến, cứ thế tới... kỷ luật, về với máng lợn.

Cũng như thế là "nhà thơ" Trương Hòa Bình, mới đây ảnh vẫn hồn nhiên xuất hiện ở mấy sự kiện của Sài Gòn. Kể, cũng thuộc loại... tài.

3. "Người đàn ông ‘thông chốt’, tông cảnh sát giao thông ở Nha Trang"- mai sẽ thấy ảnh "Người đàn ông thông chốt" này thôi.

Và vẫn kiên trì kiến nghị, CSGT Việt Nam cần nhanh chóng cải tiến và đồng bộ việc đóng phạt, để nhân dân bị phạt có điều kiện chứng minh mình gương mẫu, hăng hái đóng phạt. Bởi loại hình là phạt tiền chứ không phải hành người phạm lỗi tới... phát khùng như thế ạ.

4. "Đoàn tàu chở lực lượng vào TPHCM diễu binh, diễu hành được chào đón nồng ấm tại Đà Nẵng"- Trước đấy là ở Đồng Hới ạ. Nhận xét nhanh : Các cháu nữ quân nhân xinh quá. Thế này mà đứa nào gây chiến tranh tức là xúc phạm cái đẹp, là đồ tể, là bọn bất lương bất nhân bất nghĩa bất... lực. Nhà cháu thặc.

5. "Người đã kết hôn có nguy cơ bị mất trí nhớ cao hơn ?"- Chắc do đối tác giữ hộ ? Hay bị bạo hành ?

6. "Huyện Tương Dương đã trả nợ tiền 'cơm tiếp khách' cho chủ nhà hàng"- Hì hì chắc là do... bài báo nhà cháu sáng nay (mấy khi được nổ he he).

7. "Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đã bỏ trốn"- Ơ thế định bắt chước chị Nhàn chị Hồ Kim Thoa à ?

8. "Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức"- Xong.

9. "Chính phủ đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế từ 1-3 tháng để đàm phán"- Hì, đồng chí Trump đánh úp, không đẹp tí nào, đàm phán đi nhé.

10. "Cô dâu Bình Dương lấy chồng hơn 21 tuổi, hoa cưới được đúc từ 11 cây vàng"- Hì hì.

VĂN CÔNG HÙNG 04.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.