jeudi 3 avril 2025

Hà Phan - Ba mươi chưa phải là Tết

Anh Trump vừa làm cái bùm, châm ngòi cuộc chiến thuế quan toàn cầu, bất kể đồng minh hay đối thủ, thân sơ gì chơi ráo. Trong đó ảnh áp Việt Nam mức 46 %, đang gây lo ngại và hoang sờ mang cả online lẫn óp nai. Nhưng bình tĩnh đi quý dzị !

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với khoảng 120 tỉ đô năm rồi, thì bà con mình lo lắng hổng có gì lạ. Hàng cao giá khó xuất, việc làm khó khăn, doanh nghiệp khó bán... mọi thứ ảnh hưởng dây chuyền khó sống. Rồi e ngại lạm phát, kinh tế ảm đạm, hầu bao mất mát.

Nhưng ba mươi chưa phải là Tết, mọi việc vẫn có thể sửa chữa, vãn hồi được dù không còn ngon ăn, chỉ có đi ít có lại như trước.

Mình chơi ảnh thứ cao nhất 90 % theo cách tính "rợ" của lính ảnh, thì ảnh đối ứng 46 % cũng không có gì là quá bất ngờ đến nỗi phải ngỡ ngàng ngơ ngác.

Cánh cửa mở vào bàn đám phán cũng còn đến một tuần nữa để các bên có qua có lại. Rất nhiều nước đã lường trước nên cử đoàn nằm sẵn bên Mỹ, chờ ảnh tung ra đòn này là vào việc. Việt Nam mình cũng đã ở bển chuẩn bị vào cuộc rồi. Hy vọng họ có qua mình cũng có lại đối ứng nhau ổn chút cho hai bên dễ thở.

Nói gì cũng phải cho rõ ràng : Thuế đối ứng trên không áp dụng cho một số mặt hàng như đồng, dược phẩm, chất bán dẫn, gỗ xẻ, vàng, năng lượng và một số khoáng sản không có sẵn tại Mỹ. Đồng nghĩa với việc không phải cái gì Mỹ cũng oánh thuế nhập 46 % trong trường hợp xấu nhất.

Trong cái rủi không hẳn cái gì cũng xui. Phải va vấp thế này chúng mình mới thấy tầm quan trọng của các đối tác, chơi sao cho đôi bên cùng có lợi đi chặng đường dài. Điều chỉnh làm ăn, kinh doanh, tiêu xài cho phù hợp với thời cuộc vì đời đâu cứ mãi theo ý mình, nhất là khi chưa giàu, chưa mạnh, chưa quan trọng bằng họ.

Đồng minh thân, đối tác lâu năm của ảnh cũng đang la um sùm than rằng bạn ai lại chơi vậy ? Nhưng tui vẫn cho rằng việc này chủ yếu ảnh muốn phân chia lại mảng miếng cho công bằng theo ý ảnh. Giơ cao để đối tác chịu ngồi vào bàn hợp tác hơn. Đâu có phải tự nhiên mà anh Trump vừa tuyên bố cái Bộ trưởng Tài chính lính ảnh khuyên các nước khoan trả đũa thuế quan, chờ đàm phán !

Dân Trump sẽ phải mua hàng đắt, ảnh hưởng miếng bánh mì manh áo thun hàng ngày rồi tư bổn bên ảnh cũng thiệt hại lớn nên um sùm vậy chưa hẳn đã vậy đâu. Còn dân mình sau chuyện này dù ít hay nhiều cũng mua được một số hàng Mỹ giá mềm hơn !

Về tình cảm tui ghét cái trò này của Trump, nhưng về lý trí và đặt lợi ích quốc gia lên trên thì ảnh phải làm vậy thôi. Giờ đây việc của chúng mình là thích ứng, tìm đường luồn lách, đừng để hàng người ta núp bóng mình... Lo sợ quá theo truyền thông chỉ biết đưa tin khiến dân chúng hãi hùng, ghét Mỹ hơn chỉ có thiệt thân, nhức đầu.

Làm sao mà kiểu như bồ nó tuyên bố cấm cửa mình rồi mà vài bữa bả anh ơi về với em nhanh đi mới hay, chớ lôi nhau ra đường chửi thì quá bình thường

P/S : Tui 3 môn được 10 điểm nên mạnh dạn bàn chuyện quốc tế chút, có gì sơ suất mong bà con bỏ qua.

HÀ PHAN 03.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.