mardi 12 août 2025

Kiều Thị An Giang - Chính tôi sẽ kết thúc cuộc chiến ở Alaska

 

"Kẻ nhân nhượng là người cho cá sấu ăn với hy vọng nó sẽ ăn thịt mình sau cùng. "- Churchill

Nghe này, nước Mỹ. Tôi đang chuẩn bị làm điều mà những “thiên tài” ở Brussels, Washington và Kyiv đã thất bại suốt ba năm qua: Kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Không qua Zoom, không qua hội nghị an ninh với buffet 12 món ở Munich. Sự kiện lịch sử này không ở đâu khác ngoài Alaska. Không ai ngoài tôi làm nổi điều đó.

Truyền thông la oai oái: “Không mời Zelenskyj à! Tai tiếng!” Xin lỗi, nhưng tôi không chơi trò hội thảo “ba người tám ý” mà Biden thích. Đây là đàm phán thật sự. Putin cũng bảo “chỉ gặp Zelenskyj ở phút cuối”. Ổn thôi. Tôi bắt đầu với người đang giữ súng. Khi bạn muốn dập lửa, bạn nói với thằng đang cầm bật lửa, không nói với ông hàng xóm đang la làng.

Tôi thích Zelenskyj, nhưng anh ta đang bận livestream với áo phông xanh ô-liu và lên lớp cả thế giới. Anh ta nói “mọi quyết định không có Ukraine là chống hòa bình”. Nghe tưởng hay, nhưng nếu tiếp tục không có tôi, hòa bình sẽ mãi nằm trong ngăn kéo.

Putin à, tôi biết bạn đang đọc bài này, và tôi cũng biết bạn nghĩ mình cứng rắn. Nhưng tôi là người từng nhìn thẳng vào mắt Kim Jong Un hai lần: Một ở Bàn Môn Điếm, một ở Hà Nội (tiếc là không được cùng đi ăn thịt chó với bún đậu mắm tôm). Tôi có thể khiến ông bạn ngừng thử vận may phi vụ này. Nếu bạn muốn chơi trò “lãnh thổ đổi hòa bình”, thì tôi cũng có vài ý tưởng về lãnh thổ mà bạn thân mến sẽ không thích chút nào.

Biden? Chán chả buồn nói. Ông ta gửi tiền, gửi vũ khí, gửi cả lời hứa “Chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine lâu dài” - mà “lâu dài” ở Washington nghĩa là tới khi cạn ngân sách quốc hội hoặc mùa bầu cử tới. Biden là chuyên gia… nói lộn, ngủ gật, và lạc đường trên sân khấu. Với kiểu lãnh đạo thổ tả đó, Putin và Zelenskyj sẽ còn đánh nhau đến khi cả hai… hết xăng.

Còn Merkel - con mẹ ấy đã nghỉ hưu và đang viết hồi ký, nhưng để lại cho Đức một món quà tẩm độc: khí đốt Nga. Bà ta từng nói “Hiểu những gì Putin đang làm là điều không sai… nhưng không có lời biện minh cho việc xâm chiếm một quốc gia khác.” Đúng rồi, Angela, bà đã hiểu quá nhiều và hành động quá ít. Và nghe này - tôi không ưa bà. Bà biết điều đó. Brussels biết điều đó. Năm 2017, tôi mời bà đến Nhà Trắng và đã không thèm bắt tay người phụ nữ được coi là quyền lực nhất thế giới. Không ai dám làm điều đó, trừ tôi - Tổng thống Mỹ.

Tôi ghét châu Âu y như Putin. Nhưng tôi không đánh nhau với người anh em đồng minh. Tôi bán vũ khí cho họ và oánh thuế thật đau. Đồng minh là phải như thế. Tôi sẽ giải cứu họ khỏi cuộc chiến mà tôi không gây ra. Tôi sẽ đến Alaska và với Putin, hai chúng tôi sẽ kết thúc nó. Không cần châu Âu, không cả Zelenskyj. Hãy để anh ta lai trym trên kênh cá nhân.

Churchill có câu thế nào nhỉ, về cá sấu gì đó. Tôi rất thích đầm lầy, cá sấu và sự mạnh mẽ của đám ăn thịt này. Ông ấy nói: “An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.” "Kẻ nhân nhượng là người cho cá sấu ăn với hy vọng nó sẽ ăn thịt mình sau cùng".

Biden, Merkel, và cả đám ở Brussels… chính là mấy kẻ đó. Họ cho Putin ăn đủ mọi thứ - từ lời hứa đến tiền mặt - và hy vọng con cá sấu sẽ chừa họ ra. Nhưng cá sấu không phân biệt. Cá sấu ăn tất. Và tôi thì không bao giờ làm mồi cho cá sấu. Tôi bắn nó, lột da, và treo chúng lên tường.

Ngày 15 tháng 8, Alaska sẽ là nơi hai nhà lãnh đạo mạnh nhất hành tinh (vâng, tôi và Putin - xin lỗi Biden) ngồi lại. Có thể Putin sẽ mời tôi trứng cá hồi, vodka và súp củ cải đỏ. Chúng tôi sẽ truyền đi một thông điệp lớn cho Zelenskyj: Hoặc hòa bình, hoặc tôi sẽ làm mọi thứ để ông cảm thấy tiếc vì không ký từ đầu.

Zelenskyj sẽ được gọi khi tôi cần chữ ký cuối. Đừng buồn, bạn tôi. Đây là Art of the Deal. Tôi phải dựng sân khấu, ánh sáng, và khiến đối thủ sẵn sàng trước khi nhân vật chính bước ra. Tin tôi đi, tôi sẽ cho Ukraine một kết thúc lịch sử - không phải Biden, không phải NATO, không phải Zelenskyj hay Ursula von der Leyen - mà là Donald J. Trump đã làm điều đó.

Bọn báo chí thiên tả sẽ nói tôi đang chơi với lửa. Mạng xã hội đông Lào bảo tôi phông bạt, diễn sâu vì mơ cái Nobel Hòa bình. Chúng nó còn độc mồm bảo tôi kéo dư luận quên đi hồ sơ Epstein. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là người biết cầm diêm, biết nhóm bếp, và biết dập tàn. Ngày đó, ở Alaska, sẽ có một thỏa thuận. Và tôi sẽ bước ra, nói câu mà cả thế giới nín thở: “Game over.”

KIỀU THỊ AN GIANG 11.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.