Trong ảnh là vỉa hè mới làm lại bằng đá hoa cương đẹp đẽ tại khu vực trụ sở Ủy ban quận Bình Thạnh.
Nghị định 168 cấm xe gắn máy leo lề với mức phạt khá nặng, thế mà khi làm mới vỉa hè vẫn tiếp tục gắn thanh chống xe gắn máy, vừa tốn tiền vừa mất mỹ cảm đô thị.
Luật thay đổi nhưng tư duy con người không chịu thay đổi.
Sẵn đây nói luôn về những ngã tư.
Ngã tư thì như nhau nhưng có ngã tư gắn biển cho quẹo phải và những ngã tư không cho.
Tự dưng đẻ ra luật cấm quẹo phải rồi lại khắc phục (để không kẹt xe) bằng cách gắn biển cho quẹo, cộng thêm cái bảng : Đề nghị nhường đường cho xe quẹo phải. Vừa tốn tiền vừa làm rối rắm bảng chỉ dẫn đô thị.
Chắc do việc gắn bảng không xuể nên có ngã tư cho quẹo phải và không cho ?
Ngã tư mà biết nói năng
Thì thằng gắn bảng hàm răng không còn.
Việc nhỏ này chứng tỏ : Không phải muốn vươn mình là vươn mình được đâu, với cái tư duy...vỉa hè.
NGỌC VINH 08.06.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.