mercredi 4 juin 2025

Mai Bá Kiếm – Thương tiếc bác sĩ Trần Thành Trai !

Bác sĩ Trần Thành Trai, một trong những bậc thầy của ngành ngoại nhi, đã từ trần ngày 31/05/2025, trước ngày Quốc tế Thiếu nhi, thọ 88 tuổi. Giới báo chí gọi ông là "chuyên gia đầu ngành về ngoại nhi phía Nam", nhưng theo suy nghĩ chủ quan của tôi, ông cũng rất giỏi về nội nhi.

Số là, năm 1993, cháu ngoại gái của chị Hai tôi mới ba tháng tuổi, cứ bú vào là ọc sữa ngay, nên suy dinh dưỡng nặng. Nhà ở Nhà Bè nên chữa ở bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ hội chẩn rằng cháu bị hẹp môn vị và chỉ định mổ nông cho van rộng ra (có thể tôi dùng không đúng thuật ngữ).

Tôi chạy qua bệnh viện Nhi đồng 1, nhờ bác sĩ Trần Thành Trai tư vấn. Bác sĩ xem X quang rồi chỉ ngón tay nói với tôi : "Đây nè, sữa xuống ruột non được thì làm sao tắc môn vị được, không có mổ gì hết, chiều mang cháu tới phòng mạch tôi". Chiều hôm đó, vợ chồng cháu tôi đưa nó đi khám. Bác sĩ Trai ra toa, cháu ra nhà thuốc mua thuốc chống co thắt ruột, giá 20.000 đồng. Sau đó, cháu hết ói và khỏe mạnh đến giờ.

Khi bác sĩ Trần Thành Trai là đại biểu Quốc hội khóa X (1997-2002), tôi đi tường thuật Quốc hội gặp bác sĩ Trai thường hơn. Hôm đoàn đại biểuTPHCM đi thăm thắng cảnh ở Lạng Sơn, tại cửa khẩu Hữu Nghị, có trụ "cây số số 0 ghi chữ ải Nam Quan" bên cạnh một gốc cây to. Bác sĩ bảo tôi ngồi ôm trụ cây số và lấy máy chụp hình của tôi chụp. Rồi tôi lấy máy của bác sĩ chụp hình cho ông (Hồi đó điện thoại chưa chụp hình được).

Bác sĩ Trai rủ rê : "Hôm nào tôi và MBK (ông lớn hơn tôi 13 tuổi, lúc nào cũng gọi họ và tên tôi) xuống Cà Mau, mướn ghe ra tận cùng mũi, chụp hình để kỷ niệm mình từng đứng ở hai đầu đất nước.

Không biết bác sĩ Trần Thành Trai đã chụp bức hình ở Đất Mũi chưa ? Còn tôi, đến năm 2017 mới có dịp thực hiện ước mơ này. Lúc đó, tôi có kể cho Dũng (em họ tôi, chụp hình tôi tại cột mốc Cà Mau) nghe chuyện mơ ước của bác sĩ Trai, và chuyện trụ "cây số ải Nam Quan" và cây cổ thụ kế bên đã biến mất tại cửa khẩu Hữu Nghị hoành tráng mới.

Xin bác sĩ Trần Thành Trai hãy yên nghỉ ! Thành thật chia buồn cùng tang quyến !

MAI BÁ KIẾM 03.06.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.