Gã đột nhiên nhận được điện thoại của ông Phạm Quang Nghị, nguyên bí thư Hà Nội. Câu chuyện xung quanh bức tượng ông John McCain ở Hồ Tây. Ông Nghị cho biết ông vừa đề nghị Hà Nội thay bức tượng bằng bê tông ấy đi mà điêu khắc đá cho đàng hoàng.
Gã ủng hộ quan điểm này của ông Nghị, vì Hà Nội nên xác định sự kiện John McCain nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch là một điểm du lịch lịch sử hấp dẫn.
Theo ông Nghị, do tìm hiểu, biết John McCain luôn trân trọng cái sự thật này. Bản thân McCain sau đó là người phản đối chiến tranh và cùng một cựu binh khác là John Kerry hết lòng ủng hộ bình thường hóa quan hệ Mỹ- Việt, nên ông Nghị khi qua Mỹ đã tặng John McCain bức hình tượng phù điêu về sự kiện hồ Trúc Bạch.
Gã hỏi ông Nghị, khi ông tặng bức hình, John McCain tỏ thái độ thế nào ? Ông Nghị đáp : Ông ấy xúc động nhận nó rồi cố tình giơ lên khoe nụ cười của ông cho các phóng viên chụp hình. Sau đó John McCain kể, có nói với John Kerry, ông cũng tham chiến nhưng thua tôi là chẳng để dấu tích gì.
Chị Kim Ngân cho tôi biết, khi chị là phó chủ tịch Quốc hội có gặp John McCain, chị ngạc nhiên vì McCain không hề tỏ ra khó chịu về bức tượng mà chủ động đề nghị với chị, đừng để người ta xả rác hoặc tè ở đó. Nói xong ông cười rất hồn nhiên.
Gã hỏi ông Nghị, ông McCain có phản ứng về ghi chức vụ của ông ấy trên bức tượng không đúng không ? Ông Nghị bảo, có. Ông ấy nói ông ấy là phi công của Lực lượng Hải quân chứ không phải phi công của Lực lượng Không quân. Ông Nghị đáp vì quân đội VN chỉ có Không quân thôi nên không hiểu chi tiết này. Gã có hỏi một sĩ quan hải quân Mỹ thì được biết, với quân đội Mỹ thì phi công của Hải quân vinh dự và truyền thống hơn phi công của Không quân. Ông McCain luôn tự hào là phi công của Hải quân là vì vậy.
Ông Nghị kể, ngay sau khi về Việt Nam ông đã cho khắc lại chữ không đúng trên bức tượng đó.
Cuối câu chuyện, gã ngoéo vào một sự việc liên quan đến ông Nghị. Đó là gã vừa biết thông tin từ một nhà báo nổi tiếng ở Hà Nội, khẳng định không có chuyện ông Nghị đi xe hơi của con rể rồi bị tịch thu xe vì đó là tài sản liên quan một vụ án. Nhà báo này cho biết, ông Nghị là nguyên ủy viên bộ chính trị nên chỉ đi xe theo tiêu chuẩn quy định của mình. Gã bèn hỏi ông Nghị xem sự thật về lời đồn đại ấy thế nào. Ông Nghị quả quyết : “Không hề có chuyện tôi bị tịch thu xe vì đi xe liên quan đến một vụ án.”
Hê hê, vậy đó, đến một ông nhớn còn bị “ăn đòn” bởi những lời đồn huống hồ một thường dân như gã. Nếu đâu đó có tin gã dính vào vụ án lừa… tình, thì xin các em xinh đẹp chớ tin ! Mà kể ra, cứ tin cũng chả sao.
LƯU TRỌNG VĂN 05.06.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.