Mình đoán chắc Trump áp thuế vừa rồi kiểu con buôn mặc cả ngoài chợ ấy. Cứ dìm giá thật mạnh, chê ỏng chê eo, còn nửa giá hay 1/3 giá thôi, để nắn gân khách, rồi nếu nó chổng đít vào thì lại hạ xuống tí.
Lúc đó đường cung giao với đường cầu (ngôn ngữ hàn lâm tí không các tiến sĩ bảo đ*ch biết gì cứ chém !) là chốt giá. Thế nên anh em kinh tế gia bình luận cách tính thuế của Trump làm quái gì. Họ đâu cần logic, chỉ là trả giá vậy thôi, cứng quá tao lại nhún !
Tấm gương Mexico và Canada đó. Họ la toáng lên khi bị dọa áp thuế cao. Dân Canada còn quay ra tẩy chay hàng Mỹ, không sang Mỹ du lịch, chính phủ cũng sẵn sàng thương chiến. Thế là mềm nắn rắn buông, thuế mới công bố cũng khá êm, đâu đó 25 %. Khéo sau còn giảm nữa.
Mức thuế của Việt Nam sau khi đàm phán để cân đối lại cán cân thương mại, chắc còn cỡ 30-35 %. Tốt nhất là Việt Nam dí cho Mỹ khai thác dầu, đất hiếm, làm điện hạt nhân...là ngoan ngay !
Với người Việt Nam, đây là cơ hội để bỏ bớt hàng Tàu, chuyển sang hàng Mỹ, về ngoại giao cũng là cái cớ để tổng bí thư nghiêng cây tre về phía Mỹ hơn. Có thể mua thêm vũ khí Mỹ thay vì Nga.
Tóm lại là trong cái rủi có cái may, trong nguy có cơ. Anh em hay đánh hàng Mỹ là cũng hoan hỉ đó. Mấy tút trước mình chém đùa, nhưng trong đó có nhiều cái thật.
Trước mắt cũng nên khóa mõm bớt mấy cái chuồng bò lại. Cứ chửi Mỹ ông ổng đủ mọi thứ, rồi nó vả vỡ mồm lại phải tuyên truyền yêu nước lá rách ít đùm lá rách nhiều.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 04.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.