lundi 7 novembre 2016

Đôi lời...

Image du Blog cheznectarine.centerblog.net



Cùng bạn đọc thân mến,

Do một tai nạn nho nhỏ, Thụy My bị gãy xương vai và cánh tay phải, hiện chỉ sử dụng được tay trái một cách hạn chế. Giữ bất động hơn nửa tháng qua, nay bác sĩ đã « tha » không giải phẫu, bàn tay trái vụng về mới gõ được vài hàng tạ lỗi cùng các bạn đã tín nhiệm blog Thụy My trong thời gian qua.

Cũng rất sốt ruột trước thời sự đang nóng bỏng, Thụy My sẽ cố gắng tiếp tục chuyển tải những thông tin khách quan, trung thực đến bạn đọc. Những bài phóng sự, phân tích dài có lẽ ít xuất hiện hơn (còn phải giữ cố định cánh tay phải hơn một tháng nữa), rất mong các bạn thông cảm cho.

Thân thương
Thụy My

5 commentaires:

  1. Chúc bạn gái mau lành chóng khỏi, mọi điều may mắn và hạnh phúc.

    RépondreSupprimer
  2. Đã lên tiếng để mọi người biết ...
    Xin chia buồn tai nạn vừa qua ...
    Chúc sức khỏe mau lành vết thương, chóng hồi phục sức khỏe để cống hiến cộng đồng ...

    RépondreSupprimer
  3. Mong lắm thay, chúc chị mau tai qua nạn khỏi . vttn

    RépondreSupprimer
  4. Xin chia buồn và cầu chúc mau bình phục.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.