samedi 7 juin 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 07.06.2025

Tin sáng

1. "Thêm hai cuộc thi hoa hậu doanh nhân mới, tuyển thí sinh đến 60 tuổi"- Nhà cháu sẽ cố sống đến khi nào tuyển thí sinh hoa hậu đến 80 tuổi xem cho nó đã, đặc biệt xem màn biểu diễn với... bỉm và răng (giả).

Trong khi đó : "NSƯT Quang Thắng đón tin vui ở tuổi U60, Hồng Diễm được khen xinh trẻ ở tuổi 43"- Hôm qua nhà cháu cũng được khen... tóc đẹp khi đăng hai cái ảnh thời trẻ. Nhiều người khen rất hào phóng, quá đà, không thèm bóp thắng, he he...

2. "Làm rõ thông tin một tiểu thương ở Huế bán thịt heo quay có giòi"- Hì hì chưa ăn vào bụng là tốt rồi, là may rồi, có chi mô nơ ?

3. "Thứ trưởng Bộ Tài chính : Không bán nhà đất công dôi dư, dành xây trường, sân chơi thể thao..."- Vầng tất nhiên rồi, hôm nọ anh Tô Lâm cũng chỉ đạo thế.

Đang những ngày chen chúc thi vào lớp 10, chung quy cũng bởi thiếu trường. Chứ đủ chỗ cho chúng học, thì trừ những đứa dốt quá, đi làm ngang, còn đâu dỗ chúng vào học để phổ cập phổ thông trung học, tức cấp 3.

4. "Phá đường dây sản xuất, buôn bán thiết bị giả Marshall, Omega… trên mạng xã hội" Thu giữ khoảng 25.505 thiết bị điện tử giả - Cũng là một cách... khởi nghiệp, và cũng phải công nhận bọn này... giỏi, quá giỏi là khác.

Hì, thấy trên mạng quảng cáo cái robot lau nhà có chưa đầy triệu bạc mà cũng xoay tít thò lò được, nhà cháu nể quá.

Liên quan : "Đường dây nhớt giả hàng chục tỉ đồng bị Công an TPHCM triệt phá".

5. "Cô gái và mẹ bí mật làm tiệc sinh nhật cho cậu bạn hàng xóm"- Đọc xúc động và vui ạ. Cô gái 17 tuổi, mẹ 44 tuổi, bí mật làm sinh nhật cho cậu bé hàng xóm (đẹp trai hiền lành) 18 tuổi. Nhà cháu thì nghĩ tới cái kết kiểu... phim Việt, mấy năm nữa chúng nắm tay nhau đi trên... đường tàu, phía xa xa thấp thoáng một lâu đài...

6. "Quân đội phải dẹp đường đưa 'nam thần' Lê Hoàng Hiệp rời ga Hà Nội"- Hôm qua đã điểm, nhưng hôm nay, đến thế này thì lại phải điểm nữa hihi. Giờ thì mừng, gái ta biết yêu... trai đẹp.

7. "Tin mới về ‘núi’ thực phẩm chức năng bị đổ bỏ tại vùng ven TPHCM"- Nhưng chưa có gì mới, là chưa biết ai đổ, ai sản xuất, tại sao đổ, thực chất số thực phẩm chức năng ấy là gì... mà mới là : "UBND xã Phong Phú đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM"- Thì lại đợi thôi.

8. "Chàng trai Hải Dương sở hữu mái tóc suôn mềm dài 1,7 m, hội chị em nhìn 'đỏ mắt"- Đứng ở góc độ dịch tễ học thì Hải Dương đang có dịch đau mắt đỏ. V Rohto đâu, phát huy tác dụng đi.

Tin chiều

1. "Gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã nộp hơn 2.470 tỉ, khắc phục hết hậu quả vụ án"- hay là... cho xong nhỉ ? Mấy cây thông ở Đăk Đoa (Gia Lai) đang đợi ảnh, ảnh về ôm cây tiếp.

Trong khi đó : "Lừa 566 nhà đầu tư, tổng giám đốc cùng phó tổng Công ty Vựa miền Trung lãnh án tù"- Thực ra, lừa được từng ấy người là cũng đã quá giỏi rồi, cho ảnh đoái công chuộc tội, thả ra để lừa bọn tư bổn quốc tế mang tiền về.

2. "Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn xét tổ hợp C00 trở lại với 17 ngành, Thêm tổ hợp Văn - Sử - Địa vào tất cả các ngành còn thiếu"- Hì hì có thế chứ? Nhà cháu ngày xưa cũng thi 3 môn văn sử địa và, văn được... 1 điểm. Bèn.

3. "Công trình thi công trong khu du lịch Sơn Tiên, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến 2 công nhân thiệt mạng"- Ahuhu, sáng nay ạ.

4. "Tìm lớp học bóng rổ cho con, người phụ nữ bị lừa đảo gần 3,9 tỉ đồng"- Chịu, chả hiểu nổi. Mà ở ngay trung tâm Sài Gòn ạ. Thà năm ngoái năm kia, năm nay cảnh báo liên tục rồi. Hôm qua ông luật sư cũng thế, có người bảo luật sư cũng là người, bị lừa cũng bình thường. Nhưng cái bài ấy nó cũ hơn lò gạch Chí Phèo rồi. Là con gọi về nói có dịch vụ đổi tiền, mỗi lần lời một ít, con nhận của người ta bên này rồi ba trả cho người bên nhà... vân vân...

5. "Bắt tạm giam cụ ông 72 tuổi dâm ô nữ sinh 13 tuổi"- Báo này vẫn nhân đạo gọi là "cụ". Nạn nhân là nữ sinh 13 tuổi do ông này dạy kèm không lấy tiền. Bố khỉ, già không đều là có thật ạ ?

À nhưng khi đọc tiếp tin này thì thấy, quả là, không việc gì là không thể : "Khởi tố đại tá công an nhận bộ bàn ghế 150 triệu của người khai thác cát trái phép".

6. "Vụ gia đình ở Huế bị đâm : 2 người tử vong, nghi phạm từng là con rể"- Thằng này không phải là người nữa ạ. Còn một người cũng đang nguy kịch.

7. "Thêm nhiều hộ kinh doanh tố cán bộ xã, thị trấn ở Đắk Nông trây ỳ trả nợ"- Có hai vấn đề. Một là té ra cán bộ ở đây nợ rất nhiều, huhu. Không chỉ ăn, mà cả mua hàng, có văn phòng phẩm, là thứ thiết yếu dùng cho các văn phòng (nhà cháu từng thấy có cán bộ vào quán ăn hoặc cửa hàng tạp hóa... ứng tiền đi nhậu hihi), và hai, hình như hồi nhà cháu thi đại học, dẫu 1 điểm văn, thì nó là chây ì chứ not trây ạ ?

8. "Mua vé số trên đường từ TPHCM về Đắk Lắk, một thanh niên trúng 28 tỉ đồng"- Chúc mừng thanh niên ạ. Thồi, cú này thì... rung đùi ngồi thôi. "Tôi gặp trực tiếp xác minh kỹ mới đổi thưởng. Nhà anh ấy nghèo, ở vùng ven thành phố. Qua trao đổi, anh ấy nói sẽ dành một phần tiền làm từ thiện, một phần cho người thân và để làm ăn" - Ông Hải, chủ vé số thông tin. Bèn nghĩ, cứ mua để nuôi hy vọng.

VĂN CÔNG HÙNG 07.06.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.