Tin sáng
1. Tất nhiên các báo đài vẫn ưu tiên tin bão Bualoi. Thiệt hại là rất lớn, nhưng vẫn có những số phận may mắn, hết sức may mắn như cái anh thủy thủ bám ở cột đèn biển á. Cách 300 mét, anh chờ mãi người trong bờ nhưng họ... họp lâu quá, anh nhảy cmn xuống rồi bơi vào giữa trùng trùng sóng. May quá chứ phỏng ạ ?
2. "Thiệt hại khủng khiếp do bão Bualoi : 32 người chết và mất tích, hơn 100.000 nhà dân tốc mái"- Gặp phải cái nhà chị mà dây nhợ nó chập tùm lum thì thua rồi. Bèn.
3. "Trong 10 năm, lừa bán 43 phụ nữ sang Trung Quốc, có 3 bé gái vị thành niên"- Cao nhất 30 năm tù, nhưng bao cuộc đời tan nát. Riêng bị hại H.T.U.G. khi được giải cứu về Việt Nam bị mất hoàn toàn khả năng nhận thức, được giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể do bệnh lý tâm thần gây nên là 61 %, trong khi trước khi bị gả bán, bị hại U.G. có tâm lý bình thường, không bị bệnh tâm thần. Như Trung Quốc : "Tuyên án tử 16 người lập ổ lừa đảo và giết người ở Myanmar"- Cho nó đái ra máu chứ ngồi nghiếc nó có sợ đếch.








































