Lẽ ra phải bắt tên này lâu rồi và cả bộ trưởng nữa, vì ai cũng biết lĩnh vực xuất khẩu lao động, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc đầy rẫy tiêu cực.
Mới rồi tui có đi Nghệ An, Hà Tĩnh. Hai tỉnh này thay da đổi thịt nhờ xuất khẩu lao động. Hầu như nhà nào cũng có người đi lao động ở Hàn, Đài, Nhật, Úc… Nông thôn Nghệ Tĩnh như bừng sáng với những ngôi nhà cao tầng xinh đẹp, gần như tất cả nhờ sức lao động của con em mình.
Nghệ An đứng top đầu mua ô tô nhiều nhất cả nước. Năm 2024, số ô tô được đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 18.000 xe, tăng gần 3.000 chiếc so với năm 2023, vào top 3 cả nước mua nhiều ô tô, chỉ sau TPHCM và Hà Nội.
Ai cũng biết, muốn có một suất đi bán sức lao động ở nước ngoài phải có tiền “lót tay”, thường vài trăm triệu đến tiền tỉ. Người dân phải vay ngân hàng để lo lót…
Vậy đừng trách lao động Việt trốn ở lại nước sở tại, chấp nhận sống trong sợ hãi để kiếm tiền lấy lại sở hụi đã đóng cho các quan tham, bọn trung gian sống bằng sức lao động của đồng bào mình.
Tiền chạy vào túi ai, nay mới lộ mặt. Chắc chắn còn nữa. Hỏi bộ trưởng bộ này thì biết (nay đã chuyển làm bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo) ; cũng không cần, hỏi dân thì biết tất. Vấn đề là có muốn làm hay không !
LƯU NHI DŨ 12.06.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.