▼

jeudi 1 octobre 2026

Ngô Nguyệt Hữu - Con giun xéo lắm cũng oằn


1. Ông cụ sinh năm 1959, gần thất thập rồi.

Vẫn thiện lương kiếm sống, bằng nghề vẫy xe đón khách cho quán ăn.

Tâm tính thuần thành, có điệu nhảy được viral trên mạng xã hội, nhiều người biết.

Quán ăn, nhờ vậy cũng vang danh.

2. Thanh niên, sinh năm 1989, là tự giới thiệu vậy.

Bỏm bẻm nhai trầu, điện thoại dí vào mặt ông cụ, miệng thì cứ đ*mẹ, mày - tao, ngu như con chó…

Tính từ miêu tả bất lực trước sự vô văn hóa và khiêu khích.

Ông cụ trần đời chưa thấy ai vậy, giun xéo cũng oằn chứ nói gì người đời, phải thì cà sa không phải thì hoàn tục, cụ ông cầm ống điếu tẩn luôn.

Thanh niên miệng gào lên ăn vạ, xong nhập viện điều trị.

3. Dĩ nhiên, nước mình đang mạnh tay chuyện đánh nhau, gây rối. Nên động khẩu còn thương lượng được, chứ động thủ thì phiền toái rồi.

Vẫn biết, sống phải thượng tôn pháp luật, không thể lấy một cái sai để chống lại một cái sai.

Nhưng trong trường hợp này phải mình, có bán luôn chùa thì mình cũng cho một điếu!

NGÔ NGUYỆT HỮU 01.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.