▼

mardi 22 septembre 2026

Võ Khánh Tuyên - Rồi ai sẽ dạy lịch sử ?


Những ngày này, TPHCM mưa nhiều, những hàng cây rụng lá tạo cảnh sắc như mùa thu. Người ta bảo: Chẳng cần phải ra Hà Nội hay vi vu lên Đà Lạt, vẫn có thể thưởng thức cảnh sắc thu sang.

Và như những trào lưu xưa giờ thời đại mạng xã hội, giới trẻ đua nhau tới cung đường này để thực hiện những bộ ảnh đẹp thời thượng.

Họ tạo dáng như những thiếu nữ Hà Thành bên những thứ sắp đặt khiên cưỡng, để rồi ráng nhồi nhét những caption hay ho đầy triết lý trên Facebook.

Và những cung đường đẹp mang sắc thu sang mang những cái tên không chỉ để gọi: HOÀNG SA và TRƯỜNG SA, chạy dọc kênh Nhiêu Lộc ở TPHCM

Tự nhiên ngẫm ngợi: Trong bao thiếu nữ xinh tươi ấy, bao nhiêu nàng hiểu về những địa danh Quốc Gia đang tạm thời bị Tàu chiếm đóng?

Và cũng chẳng có tổ chức"chính thống" nào nhân dịp này có một chút gì đó gợi nhớ cho giới trẻ.

Hình như họ vẫn chỉ mong làm những "chương trình nghệ thuật chính luận", những"Concert Quốc gia" nổi đình nổi đám.

VÕ KHÁNH TUYÊN 22.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.