▼

mardi 22 septembre 2026

Trần Nhung - Hóa ra lâu nay vẫn thế, một sự hối lộ rất tự nhiên


Tân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Vương Quốc Tuấn vừa nhận chức vụ, thì ngày 21/09/2026 đã có một cử chỉ gây sự quan tâm trong dư luận. Anh phát đi thông báo không nhận hoa và không tiếp các đoàn đến chúc mừng.

Được biết anh đã trải qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên và bây giờ là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị chỉ trong vòng mấy năm. Chưa biết dấu ấn thành tích của anh để lại  ở Bắc Ninh và Thái Nguyên là gì nhưng khi đến Quảng Trị anh đã để dấu ấn một Bí thư Tỉnh ủy thể hiện sự  thanh liêm và hy vọng anh thật sự sẽ thanh liêm trong suốt cuộc đời công tác.

Nhưng trong việc này lại bộc lộ một việc làm đã tồn tại lâu nay đối với cán bộ cấp cao nhận chức. Đó là khi nhận chức vụ mới thì các cá nhân ban ngành đoàn thể lần lượt xếp hàng đem tặng hoa và quà chúc mừng. Không ai đo đếm được giá trị vật chất và tiền bạc trong mỗi lần cán bộ nhận chức như thế.

Đã có thực tế nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được một cá nhân đến tặng hoa chúc mừng. Ông vô tình không kiểm tra, để cho chị phục vụ vứt vào sọt rác, phát hiện một phong bì đựng nhiều chục nghìn đô la. Ông giật mình, thấy rằng tệ hối lộ quả là tinh vi, và từ đó quyết tâm đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực tham ô hối lộ.

Ông Hoàng Văn Nghiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, năm đầu nhậm chức đã cho nhân viên văn phòng lập bảng thống kê tiền và quà mừng trong dịp Tết thì thấy số tiền lên đến nhiều tỉ đồng. Nhưng ông cũng chỉ làm được năm đầu, còn các năm sau thì không thấy cho cán bộ văn phòng thống kê nữa. 

Một cán bộ cấp cục có quyền được đề xuất việc cấp nhà đất được bổ nhiệm trước Tết, thì những ngày gần Tết, cán bộ nhân viên nườm nượp đến thăm, và nhiều người phải chen lấn mới đến bắt tay và đưa phong bì chúc mừng cho ông được. Tôi cũng đến nhưng thấy đông quá, và món quà của mình chỉ là một hộp sôcôla nhỏ chẳng đáng là bao nên lặng lẽ ra về.

Sau tết trong một hội nghị, ông chủ động đến bắt tay tôi và nói sao dịp Tết cậu đến nhà tôi lại bỏ về. Tôi thành thực kể lại câu chuyện. Ông bảo cậu cần gì thì bảo mình giúp. Tôi nói em cảm ơn Thủ trưởng, em đến thăm Thủ trưởng vì sự kính trọng thủ trưởng thôi. Nay thì ông đã đi xa và trong sổ tang của gia đình còn lưu lại những dòng tôi viết thể hiện sự kính trọng và trân quý ông.

Thế cho nên cán bộ càng được luân chuyển liên tục, thì sự thu lợi một cách tự nhiên và hợp lệ ngày càng nhiều. Đấy là không kể cán bộ từ địa phương lên trung ương đã được cấp nhà ở địa phương, thì lên trung ương lại được cấp nhà, đem lại một giá trị  tài sản cho gia đình cán bộ rất lớn.

Vấn nạn lấy lòng cán bộ bằng việc tặng hoa tặng quà đã tồn tại rất lâu, trở thành một lẽ rất tự nhiên. Liệu có cách nào ngăn chặn được tình trạng này không...Bài giải thật khó lắm thay.

TRẦN NHUNG 22.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.