samedi 25 juillet 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 23.07.2026

 

1. "Bác sĩ 'dỏm' bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung để 'vẽ bệnh' khách hàng"- Bọn này ác hơn... Pôn Pốt ạ, đề nghị quốc hội có nghị quyết riêng về xử bọn này, quyết không để chúng sống chung với con người. Mà thấy giăng hàng chụp ảnh thì toàn trai thanh gái tú? Thế mà chúng ác với đồng loại thế?

2. "Gần 12.000 tỉ đồng được các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng ủng hộ lo cho người có công, xét nghiệm ADN liệt sĩ"- hội nghị sáng nay do anh Hưng thủ tướng chủ trì ạ.

Trong đó: "Trong đó, Tập đoàn Vingroup tri ân 11.000 tỉ đồng để xây nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.

Cụ thể, số tiền này được xây nhà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc. Mỗi căn nhà sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh.

Tại 4 thành phố lớn, căn bộ sẽ rộng 75m2, còn tại các địa phương khác là nhà 100m2, cao hai hoặc ba tầng. Việc này triển khai từ nay đến 27-7-2027, người không có nhu cầu nhận sẽ được quy đổi thành tiền.

Với con dưới 18 tuổi của liệt sĩ được Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.

Tập đoàn cũng mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Ủng hộ ra ủng hộ ạ, dân ta gọi là ra tấm ra món ạ.

Cũng sáng nay: "4 Ủy viên Trung ương nhận nhiệm vụ mới". Trong đó có chủ tịch thành phố Huế vào Đà Nẵng nhận chức phó bí thư trực.

3. "Bộ Y tế chỉ đạo xác minh vụ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị hành hung"- Theo thông tin ban đầu là không phải do mâu thuẫn liên quan chữa bệnh, mà quan hệ xã hội nợ nần chi đó, nhưng quan điểm của bộ y tế mà nhà cháu rất đồng tình là: "Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trong bệnh viện và ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh"- Ngu rồi bọn đánh người kia ơi.

Liên quan hành hung, món nhà cháu rất ghét: "Công an triệu tập các đối tượng vụ hành hung tài xế taxi ở sân bay Phù Cát".

4. "Quên khóa cốp xe tại bệnh viện, người phụ nữ mất túi xách trị giá 120 triệu đồng"- Nhưng rất may, công an đã tìm ra đứa ăn cắp. Đa phần các điểm giữ xe giờ đều có camera, chạy đằng trời, phỏng ạ?

5. "Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu"- Vầng, bèn ạ, cạnh tranh nhau mà giảm giá, với điều kiện phải nhiều mối, đừng độc quyền. Lâu nay nhà cháu toàn chỉ đổ duy nhất của Petrolimex.

Liên quan: "Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay 23-7"- Nhà cháu lại... chậm chân rồi, định mai đổ xăng huhu.

6. "Công an vào cuộc vụ bé trai lớp 6 ở Hà Nội nghi bị bạn nhét bút vào hậu môn"- Lại nhớ hồi nhỏ, bọn học trò như nhà cháu nghịch ngu, bạn đứng lên phát biểu, dựng cái thước ngay đít bạn, ngồi xuống gãy cả thước. May chưa thấy đứa nào bị trúng lỗ đít, giờ văn minh gọi là hậu môn, cửa sau? Mà cái hồi học trò ấy, nhiều trò nghịch, giờ nghĩ lại còn toát mồ hôi.

Liên quan: "Công an Việt Nam sang Lào phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng"- Bọn này đã lừa hơn 1.000 bị hại ở khắp các tỉnh thành Việt Nam. Cầm đầu là Hà Văn Hiếu, sinh năm 2003, tuổi rất trẻ, tài rất... cao?

VĂN CÔNG HÙNG 23.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.