Tin sáng
1. "Tổng thống Trump chúc mừng và mong đón Tổng bí thư Tô Lâm thăm Mỹ"- Vầng bèn ạ.
2. "Sàm sỡ cô gái trong hẻm Phan Đình Phùng, nam thanh niên bị phạt 12 triệu đồng"- Khà khà, mà xem cái động tác thì có vẻ như, mới phớt qua phần... vỏ. Từ vỏ vào đến... ruột có khi còn mấy lớp nữa he he. Ngu rồi con ơi. Nhưng phải công nhận, công an giỏi. Đã bịt mặt, ánh sáng lờ nhờ, biển số cũng bịt, bắt một phút mốt. Quá mắc, nhà cháu thặc.
Liên quan: "Tạm giữ kẻ dâm ô với cô gái dưới 16 tuổi trong công ty ở Đồng Nai"- Nhưng công ty này cũng phạm luật lao động nhé. Dưới 16 tuổi đã nhận cháu vào làm. Nhưng quả là, nhiều cháu khó khăn, dưới 15 mà được nhận vào làm cũng mừng húm. Không liên quan nhưng nhét luôn vào cho nó... tiện: "Bắt quả tang thư ký tòa án nhận 50 triệu đồng để chạy án". Thằng cu thư ký tòa trông mặt non choẹt. Thồi đời tèo con nhé.
3. HỎA TỐC Ạ.
"Hiệp hội sữa cầu cứu Thủ tướng 'tháo gỡ khẩn cấp' thủ tục phát sinh bất cập"- Công văn "hỏa tốc"của Hiệp hội sữa Việt Nam gửi Phó thủ tướng Lê Thành Long, phản ánh loạt vướng mắc trong thông quan hàng hóa khiến nhiều lô hàng nguyên liệu dùng để sản xuất đang bị kẹt tại cảng; thủ tục trong nước phát sinh nhiều bất cập...
"Cục Hải quan 'hỏa tốc' gửi 3 bộ gỡ vướng kiểm tra an toàn thực phẩm"- Ngày 31.01, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) có công văn đóng mộc đỏ "hỏa tốc" gửi Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc kiểm tra an toàn thực phẩm liên quan quy định tại Nghị định 46/2026 ngày 26.01 của Chính phủ.
"Thực phẩm nhập khẩu 'đứng hình' vì chờ hướng dẫn"- Bèn ạ. Sáng nay thấy "Chào buổi sáng" VTV1 cũng khẩn cấp nêu vấn đề này.
4. "Giáo viên tố cáo hiệu trưởng 'lợi dụng chức vụ, hưởng chế độ chính sách trái quy định'". Trường tiểu học Đức Bình 2, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận cũ) ạ.
Lại cũng thấy sở giáo dục Thanh Hóa vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh việc giáo viên, học sinh tham gia chia sẻ bình luận "những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội", trường hợp "có ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác quản lý, điều hành hoặc hoạt động chuyên môn, đề nghị thực hiện thông qua các kênh chính thức, đúng thẩm quyền, đúng quy định, không lợi dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm cá nhân gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội và uy tín của ngành"...
Nhưng mặt khác, có lẽ, ngành ta cũng phải tự... vươn mình để không xảy ra các sự lùm xùm như đã, phỏng ạ? Chưa kể, chắc do viết vội, ký vội, công văn sai chính tả nữa hihi, cán bộ thì thành bộ, chia sẻ thì thành chia SẼ...
5. "Kim tự tháp Ai Cập được xây theo cách táo bạo chưa từng có"- Thực ra thì, vẫn sẽ cãi nhau á. Ở đây giả thiết là: Người Ai Cập cổ đại đã dùng một hệ thống ròng rọc kết hợp đối trọng trượt để nâng các khối đá khổng lồ lên cao, thay vì chỉ dựa vào các con dốc bên ngoài như cách giải thích truyền thống.
Đại Kim tự tháp gồm khoảng 2,3 triệu khối đá vôi, trong đó khối nhỏ nhất nặng khoảng 2 tấn, còn những khối lớn nhất vượt quá 60 tấn.
Theo các phép tính của nhóm nghiên cứu, toàn bộ công trình được dựng trong khoảng 20 năm. Điều này đồng nghĩa, trung bình cứ mỗi phút lại có một khối đá được đặt vào vị trí - một nhịp độ khiến giới khảo cổ học suốt nhiều thập kỷ phải đau đầu tìm lời giải. Thì ngay trong nước, cách xây tháp Chăm, kể cả thành nhà Hồ, vẫn đang... cãi nhau?
6. "Sinh động đến ngỡ ngàng: Linh vật ngựa được vẽ bằng phấn trên bảng đen"- Quá đẹp ạ, và... phí, bởi vẽ trên bảng sẽ phải xóa.
"Cô Vũ Mặc Khuê Trâm, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk; trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), cho biết đây là món quà tinh thần đặc biệt mà cô dành tâm huyết thực hiện để chào đón năm mới". Năm nay thì chưa biết, nhưng các năm trước, một số nơi cũng bày đặt làm linh vật năm, nhiều ông/bà làm như thợ vụng, nhất là năm chuột, toàn chuột chù, chuột cống, chuột đói, chuột lụt... kinh bỏ mẹ đi. Đây, sản phẩm của cô giáo đây ạ.
Tin chiều
1. "Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong"- Hôm qua nhà cháu xem cái clip này ngay khi nó vừa xảy ra, nghĩ bụng, sao lại có đứa nó ác đến thế nhỉ? Là lúc ấy không nghĩ người bị đánh tử vong, nhưng thấy anh này bị đấm ngã ngồi xuống rồi thằng này nó đá quét một phát thì bảo thằng này nó là thú chứ không phải người. Lúc ấy còn biết nó là con đại gia huyện, bố bán vật liệu xây dựng gì đấy.
Giờ mới biết người bị đánh đã tử vong, và đã 64 tuổi chứ không phải thanh niên. Thằng này khi xử cần phải kịch khung tội giết người mới xứng. Bố khỉ, bán vật liệu xây dựng mà tưởng làm bố đời được à?
2. "Thanh Thúy được làng bóng chuyền thế giới khen ngợi hết lời sau chiến tích chấn động"- Yêu thế chứ lị?
"All Star Games là trận đấu đặc biệt, quy tụ 28 ngôi sao bóng chuyền xuất sắc nhất của 14 đội bóng tại SV League mùa giải 2025 - 2026. 28 ngôi sao này được chọn lựa từ bình chọn của người hâm mộ và ban tổ chức giải đấu.
Nhằm đảm bảo công bằng, 28 vận động viên "ngôi sao" này được lấy ra từ danh sách bình chọn của vận động viên và danh sách bình chọn của ban tổ chức, mỗi bên 14 người. Trần Thị Thanh Thúy vinh dự được nằm trong nhóm 14 vận động viên do ban tổ chức giải lựa chọn. Có thể nói, lựa chọn từ phía ban tổ chức có tính chuyên môn cao hơn, khi lá phiếu do các chuyên gia chọn ra.
Chiều 31-01, trận đấu đặc biệt này đã diễn ra. Kết quả, đội Nichika với sự góp mặt của Thanh Thúy đã thắng thuyết phục đội Yoshino với tỉ số 3-0". Và không chỉ vậy, Thanh Thúy sau trận đã nhận được danh hiệu MVP (Vận động viên chơi xuất sắc nhất). Trận All Star Games quy tụ dàn ngôi sao đẳng cấp thế giới như Rosamaria (Brazil), Van Hecke (Bỉ), Bulter (Mỹ), hay các trụ cột tuyển Nhật Bản như Wada, Sato...
Trong khi đó: "Đình Bắc lập 'siêu kỷ lục', làng bóng đá châu Á ngỡ ngàng". Bèn ạ.
3. "Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm: Nên vui khi phát hiện những vụ vi phạm quy mô lớn"- Chị Lan nói bao giờ cũng đúng. Giờ nó tè le khắp nơi thế, phát hiện những vụ lớn tức là từ gốc. Tới lúc nào quy định: Treo cổ bọn cố tình làm giả, làm bẩn thì may ra ta an tâm, chứ giờ, cứ thon thót thon thót...
4. "Từ 1-3, thẩm phán phải tuyên thệ khi được bổ nhiệm, trừ thẩm phán nước ngoài tại tòa chuyên biệt"- Ơ nhà cháu tưởng lâu nay đã thế rồi chứ ạ? Tuyên án nhân danh nước CHXHCNVN mà? Lại nhớ anh Thưởng cũng tuyên thệ cùng xương cùng thịt cùng rau cùng... nước chấm với nhân dân hihi.
5. "Cảnh sát Campuchia bố ráp một trung tâm lừa đảo, bắt hơn 2.000 người nước ngoài"- Đa phần là người châu Á, chỉ 1 người Mexico? Chả biết có ông công an, điện lực, thuế vụ, bảo hiểm... Việt nào không?
6. "Tai nạn giao thông nghiêm trọng lúc rạng sáng tại TP Huế, 2 người tử vong"- Lúc 1 giờ 53 sáng nay ạ. Một bạn lớp 9, 15 tuổi, chở 2 bạn một bạn 17, một bạn 19 tuổi. Bạn còn lại bị thương nặng. Huhu giờ ấy mà còn phi ngoài đường thì cũng kinh thặc. Thì con cái chúng ta giỏi thặc.
7. "Ca sĩ Hương Tràm sau khi trở về Việt Nam"- Ơ thế lâu nay bạn này đi đâu ạ? "Hương Tràm chọn cách trở lại không ồn ào nhưng chủ động. Sau những giai đoạn lắng lại để chiêm nghiệm và tái tạo năng lượng, nữ ca sĩ mong muốn làm mới mình, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cách kết nối với khán giả".
Liên quan: "Ca sĩ Quang Lê ngồi không mỗi tháng cũng thu gần nửa tỉ"- Ôi sướng. "Tiền YouTube của tôi trung bình mỗi tháng khoảng 15.000 USD". Thảo nào có lần con gái nhà cháu xúi: Hay ba làm YouTube đi, ba làm chắc chắn thành công, mà có xèng? Nhà cháu... thồi, tiền nhiều để làm gì?
Cũng liên quan: "Hình ảnh diễn viên Phương Oanh luộc gà, đồ xôi trong căn bếp triệu view gây sốt"- Ối, Phương Oanh cũng biết luộc gà đồ xôi luôn á, lạ quá, lạ lạ quá? Tưởng mỗi ông VCH biết thôi chứ he he.
Tin tối
1. "Hành khách khỏa thân, gây hỗn loạn trên chuyến bay từ Việt Nam sang Thái Lan"- Nhưng đừng... tưởng bở. Điền ông ạ, người Nga và máy bay của Thái.
2. "Tranh chấp trạm xăng dầu ở cao tốc TPHCM - Long Thành: Đồng Nai yêu cầu 'theo dõi đặc biệt'"- Phù, quan trọng nhất là, dân sẽ đổ (mua) xăng ở đâu? Còn tranh chấp có tòa án, phạm luật thì có công an, phỏng ạ.
3. "Phát hiện thi thể nữ Phó giám đốc ngân hàng trên sông Đà"- Khổ thân ạ, có gì thì từ từ giải quyết rồi ăn tết đã, chứ thế này tang thương quá.
Liên quan: "Xô xát lúc nửa đêm, một thanh niên bị chém tử vong"- Thấy có tới mấy vụ đánh người kia. Một anh bảo vệ lên tiếng việc mấy sói đêm đi bão bị chúng quay lại đánh nhập viện. Rồi nhà xe đánh nhà xe. Ôi người Việt hiền hòa sống để yêu nhau...
4. Hà Nội nhập 6 cơ quan báo chí làm 1. Gờm thì các tỉnh làm cả rồi, tỉnh ít thì 4, tỉnh nhiều (3 tỉnh nhập 1) cũng 6 như ai chứ kém gì?
Vấn đề là, đất có từng ấy, giờ quân đông lên gấp 6, huhu, đau đầu phết. Mà kinh phí không tăng nữa thì cũng nguy thật. Nếu nhà cháu, anh nào tự chủ được thì thả anh ấy ra, dùng luật mà quản thay vì chỉ thị với... telephon như hiện nay. Được thế báo chí cũng vươn mình mà bạn đọc cũng vui, quan trọng nữa là, nhà nước cũng nhẹ mình mà lại vinh quang, phỏng ạ?
VĂN CÔNG HÙNG 01.02.2026




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.