lundi 2 février 2026

Liễu Hằng - Đừng tô trét lên Sài Gòn


Nhìn tới nhìn lui vẫn chả thể nhìn ra cái “chợ vui Bến thành” là hiện đại, hợp thời, như một số luận điệu cố gán cho.

Nói một cách thẳng thắn, thì nó quá vô duyên. Nó làm tôi liên tưởng đến cô ca sĩ gào rú gọi nắng gọi mưa, ứ ừ cách tân nhạc Trịnh!

Cuộc sống luôn vận động, mỹ thuật, kiến trúc cũng thế. Nhưng hiện đại, không có nghĩa là xóa sạch hồn cốt cũ.

Sau tết, cái nắng Sài Gòn sẽ rừng rực, không khí sẽ hừng lên! Giả sử nhà thơ Nguyên Sa tái sinh, có ngắm mấy chục cái Áo lụa Hà đông ở nơi vừa sơn phết, chắc cũng chẳng thể nào nghe “chợt mát”.

Đừng tô trét lên một địa danh rồi la làng là tân tiến. Sài Gòn từng được đặt tên “Thành phố trẻ”, nhưng cái bề dày văn hóa, văn minh nơi này vẫn luôn cần được lưu giữ, nâng niu. Sài Gòn năng động, nhưng không phải không có những “rêu phong” đáng chiêm ngưỡng.

LIỄU HẰNG 01.02.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.