samedi 3 janvier 2026

Tuấn Khanh – Từ đêm nhạc Khánh Ly đến show Chim trời

 

Câu chuyện show diễn bốn nhạc sĩ ở Hà Nội tắt đèn, gây ra nhiều tranh cãi, nhưng từ đó cũng giới thiệu nhiều sự khác biệt hay tương đồng trong đời sống mà ít ai bàn đến.

Việc hợp đồng thực hiện một điều gì đó cho đám đông mà không thành, xét cho cùng, cũng giống như nhà nước từng tuyên bố phát cho dân mỗi người một triệu, giúp khó khăn trong thời covid. Nhưng chuyện xảy ra, có nơi tổ trưởng nhận quỹ rồi phát ít, có nơi thì không phát. Dân nổi giận kéo nhau đi hò la tố cáo, đòi tiền, thì bị tội gây rối trật tự công cộng hay nguy hiểm lây lan dịch bệnh, rồi bị phạt tiền, bị tù.

Trong chuyện bể show diễn, nghe nói khán giả tức giận nhắn tin tố cáo. Sau đó thấy báo chí răm rắp đưa hình bầu show bị giải đi thấy mà sợ. Nhớ lại, qua đoạn dịch covid, không thấy có tổ trưởng hay cơ quan chính quyền nào bê trễ, thiếu tiền dân bị giải đi như vậy.

Tiền mua vé xem show là tiền dân xùy ra trực tiếp, còn tiền nhà nước phát cho dân, cũng là tiền dân đóng thuế mà ra, chứ nhà nước lấy đâu ra tiền. Tiền mua vé, rồi sẽ được bồi hoàn 100 % hay một phần, nhưng tiền hứa giúp dân mùa covid, tới giờ có người chưa thấy mặt mũi ra sao. Xem ra, kêu la vì quyền, vì công bằng... cũng có ngằn vậy thôi.

Dân phẫn nộ quá, thù ghét bầu show và nguyền rủa cầm sĩ, ca nhi... của vụ show Chim trời quá : Mọi thứ trên báo chí và mạng xã hội đều cho thấy như vậy đó.

Nghĩ mà ngộ, đây không phải là lần đầu sân khấu tự tắt đèn như vậy. Việt Nam là nước chứng kiến không ít show, sự kiện... bất ngờ bị tắt đèn mất điện. Chẳng hạn như show của ca sĩ Khánh Ly vào năm 2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vô cớ mất điện ngay đêm diễn làm tất cả khán giả chưng hửng.

Nhưng lần này chuyện có vẻ hào hứng, nhiều người lao vào đào bới, thậm chí nhiều báo ghi là "công an vào cuộc điều tra", ghê quá !

Chuyện tắt đèn của show Chim trời là do cá nhân, người tham gia chương trình tác động, còn show của Khánh Ly nghe đồn đãi là do quan chức tác động. Có phải vậy, mà thiệt hại của khán giả đêm nhạc Khánh Ly bị coi nhẹ hơn, không được điều tra, tìm hiểu, bàn luận thẳng tên người gây hại như show Chim trời ?

Ở Việt Nam, có không ít những sự kiện đang diễn ra, tự nhiên mất điện hay bị buộc ngưng ngang. Ban tổ chức, người phát biểu phải tự xoay sở với khán giả. Nhưng mạng xã hội, báo chí im thin thít, nếu có nói, thì cũng chỉ nghe thì thầm như sợ phạm thánh.

Trong một xã hội ấm ớ như vậy, mọi lý giải và lời nói đạo lý sẽ vô nghĩa. Khi có oan trái, mọi bàn tán chỉ là góp vui qua đường, hơn nữa là xỉ vả góp chứ không đủ sức hay mang ý nghĩa đấu tranh cho cái đúng.

Trong một xã hội bình thường, khi con người luôn cùng đứng bên nhau, cùng bênh vực cho lẽ phải trong mọi trường hợp, thì sức mạnh công lý mới tỏa sáng. Công lý không thể là phần trình diễn, chọn lọc lải nhải với vài câu chuyện cá nhân, cá biệt.

Bỏ lỡ chuyến tàu chung của đời sống, bạn chỉ là hành khách lạc loài ở lại với sân ga không đèn.

TUẤN KHANH 03.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.