mardi 28 octobre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Thiếu kiến thức : Hại người, hại mình!

 

Kinh tế phát triển mà không chú trọng giáo dục, sẽ có hại cho xã hội và đặc biệt cho chính mình.

1. Một đám đàn bà lố bịch, có tiền đi du lịch Đài Loan nhưng lại nhảy nhót, ăn uống thô bỉ ngay khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch khiến xã hội ngán ngẩm. Họ giàu lên nhưng vẫn vô giáo dục, bởi không tự trang bị kiến thức văn hóa cho mình.

Và điều này rất có hại cho cộng đồng. Vì ở những quốc gia họ đến và hành xử mọi rợ, chính quyền ở đó, dân chúng ở đó, các công dân nước khác đi du lịch và chứng kiến, sẽ gọi chung đó là: người Việt.

2. Một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra cũng do thiếu kiến thức khi một gia đình gồm 8 người ở Xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) vừa gặp thảm cảnh. Do lũ lụt, nhà không có điện, họ đã chạy máy phát điện và bật máy lạnh ngủ.

Bị ngạt khí CO, CO2, cả 8 người ngất xỉu, được phát hiện và được đưa ra xuồng nhỏ đưa đi cấp cứu. Cập nhật mới nhất là 4 người t,ử vong, 4 người còn lại vẫn đang được cấp cứu.

Chuyện ngạt khí CO2 từ than tổ ong và máy phát điện nhỏ trong phòng đóng kín xảy ra thường xuyên tại Việt Nam. Nếu 1 trong 8 người trong gia đình này cập nhật kiến thức cảnh báo trên báo, trên mạng xã hội thì họ đã không chêt.

Giàu lên (trong lũ lụt vẫn giữ thói quen ngủ máy lạnh) nhưng thiếu kiến thức kiểu này là tự hại mình!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 28.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.