lundi 19 août 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 19.08.2024

1. Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời sáng nay. Về ông, không cần nói nhiều, phỏng ạ. Nông thôn, nông dân Việt Nam mất một người bạn lớn, một giáo sư tận tụy và rất giỏi về nông nghiệp.

2. Hôm qua điểm rồi, hôm nay nhắc lại: "Điểm chuẩn đại học 2024: Kinh hoàng mỗi môn 9 điểm vẫn trượt" - Đặc biệt các ngành tuyển tổ hợp văn- sử-địa điểm chuẩn cao chót vót. Ơn giời, đất nước nhân văn hẳn lên, sẽ bớt đi những công văn sai chính tả, ngữ pháp, những bài báo tối nghĩa...

3. "Vụ xin dự án điện gió rồi... bán ngay: Chủ đầu tư nói gì?"- Đại loại là: Bán cổ phần cho nước ngoài vì không đủ vốn làm dự án. Và trước khi bán cổ phần đã hỏi ý kiến các sở ngành, cơ quan quản lý và được sự đồng ý thì doanh nghiệp mới bán cổ phần. Vân vân.

4. Vụ này thì táo tợn thật: "Bắt nhóm người táo tợn 'gài bẫy' cán bộ để tống tiền".

5. "Chủ tịch Quốc hội: 'Có bộ trưởng nói sao ngành tôi chất vấn nhiều lần thế'"- Khà khà, xắc mắc đồ.

6. "Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nộp lại quà lễ, Tết nhận từ bà Nhàn AIC"- Nên thế, để khỏi phải... tiêm, phí thuốc.

7. "Thùy Anh bị bạn diễn vung điện thoại trúng mặt, phải khâu 6 mũi"- Khổ thân, té ra điện thoại cũng nguy hiểm phết, thấy ảnh đăng kèm máu me be bét. Vấn đề là đoàn phim dọa nếu không quay lại để đảm bảo tiến độ phim thì sẽ khởi kiện, he he.

VĂN CÔNG HÙNG 19.08.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.