mercredi 21 août 2024

Đào Tuấn - Dạy kỹ năng sinh tồn cho trẻ

 

Cháu bé 6 tuổi, lạc suốt năm ngày trong rừng thẳm cuối cùng cũng đã được tìm thấy.

Công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, dân quân…tất cả đã túa đi tìm kiếm từng hố sâu, khe suối, vách núi. Thậm chí hút cạn cả một ao nước.

Rồi cuối cùng một người đàn ông (ông Lý Văn Lằng thôn Bo, xã  Lang Thíp) đã phát hiện được cháu khi…đi rừng.

Điều kỳ diệu là thằng bé 6 tuổi trong năm ngày lạc rừng ấy đã chỉ ăn lá cây, quả dại và uống nước suối, trong một kỹ năng sinh tồn có lẽ được đào luyện từ chính môi trường sống của mình.

Có lẽ những giờ giáo dục thể chất trong trường học nên để dậy những kỹ năng sinh tồn tối thiểu, kiểu như bơi lội hay đơn giản hơn là sang đường.

ĐÀO TUẤN 21.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.