samedi 6 juillet 2024

Nguyễn Thông - Chả ra làm sao !


Tay thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa được giao làm chủ tịch luân phiên điều hành EU theo quy định quay vòng, không tự biết mình là ai, đã ti toe đi ngoại giao con thoi.

Nói thật, nó với tư cách quân đểu, ma thèm nghe.

Nó với gã Putin cá mè một lứa đểu, chả hiểu sao phương Tây, NATO vẫn chưa đá đít, chắc có "âm mưu" gì lợi dụng làm con mồi, chứ sau khi mọi sự được giải quyết, số phận tay này sẽ toi, hoặc như tay Fico ở Slovakia thôi. Loại không biết điều thường háu đá, chứ đâu nham hiểm như mấy lão già phương đông.

Nó gặp Pu, hai đứa đưa ra điều kiện để đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ai đời, đâu có cái thói kẻ đi xâm lược lại đặt điều kiện cho nước bị cướp đất bao giờ.

Thế giới này, nếu còn thực sự tỉnh táo và đạo đức, thì xúm lại tẩn chết mẹ chúng đi, chứ ở đó mà ngả ngớn cây tre cho chúng làm càn.

Nói thật, tôi cũng chán cái thế giới "là đạo đức và văn minh" lắm rồi.

NGUYỄN THÔNG 06.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.