▼

lundi 12 octobre 2026

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 09/10/2026

 

Một cái nhìn về thế giới hôm nay

1. Hãy cùng nhau quay đồng hồ ngược lại thời gian trước tháng Giêng 2025...

Là giai đoạn Đảng Dân chủ cầm quyền ở nước Mỹ, dưới thời Tổng thống Biden. Vậy Ukraine được hỗ trợ như thế nào?

Hồi đó tôi đã viết về “lý thuyết quản trị leo thang”, chủ yếu là về cái ám ảnh bởi rủi ro hạt nhân nên đã áp dụng học thuyết này, dẫn đến việc cấp vũ khí chậm chạp, cấm đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Họ ủng hộ Ukraine theo cách chỉ đủ duy trì xung đột ở mức sao cho chính quyền Kyiv không đổ, nhưng tuyệt đối không cho công cụ để kết thúc dứt điểm chiến tranh.

Ví dụ, sau HIMARS là ATACMS với số lượng đủ dùng, thì chiến trường trên bộ của Nga hoàn toàn có thể bị cắt làm mấy khúc, đặc biệt bán đảo Crimea sẽ không còn được nối với đất liền nữa. Chiến tranh đã có thể kết thúc từ hồi đó bằng cách nào đó đại loại như vậy.

Zelenskyy và Bộ tham mưu của anh đã tính ra được, sang tận Hoa-thịnh-đốn xin vũ khí tầm xa mà Biden không cho. Biden không phản động như Trump, nhưng rõ ràng là với chính sách này, tình thế của Ukraine không khá hơn. Hậu quả của chính sách này đã biến cuộc chiến Ukraine thành cái hố đen hút nguồn lực của phương Tây, cụ thể là châu Âu, và cũng tạo cớ cho Trump giở giọng "phản chiến" theo hướng xử ép Ukraine thua, phải nhường đất.

Đường đồ thị vị thế của Ukraine là đi ngang, nhưng theo thời gian kéo dài là đi dần xuống, chưa bao giờ đi lên cả. Và đường này bị gãy nặng từ tháng Giêng năm 2025, khi Trump lên nắm quyền. Thái độ của Trump không khó để nhận ra là phản động, dù các vị yêu quý ông ta và ủng hộ Ukraine cố gắng giải thích như thế nào chăng nữa.

Hết trò mất dạy này đến trò khốn nạn khác, không có từ nào có thể tả được hết độ thô bỉ và vô liêm sỉ của ông ta. Thậm chí đến lúc tưởng không còn giá trị gì, vẫn còn cố tình cử con rể và thằng buôn đất thớ lợ nào sang Mục-tư-khoa để cho Putler hắn lừa, một dạng biểu diễn trắng trợn và thô thiển. Đúng là hết trò, chỉ thấy Trump giãy giụa trong tuyệt vọng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Có vẻ tất cả đang chờ đợi bầu cử Quốc hội Mỹ đầu tháng sau. Phải nói rằng, chuyện này có ý nghĩa chứ không phải là không có gì, dù nó không đủ phế truất Trump, nhưng ông ta vốn dĩ “già d*i non hột”, có thể sẽ thúc thủ và buông, vì sợ bị luận tội. Nhiều ý kiến đều cho rằng, Vance lên sẽ tệ hơn Trump vì hắn ta chống Ukraine. Theo tôi cái mệnh đề “Vance chống Ukraine” rất đúng trong điều kiện có quan hệ với Trump. Còn với những gì Trump đã làm đang phá hoại vị thế của Đảng Cộng hòa hiện nay, thì nếu Trump nhường ghế cho Vance, anh ta sẽ vì Đảng Cộng hòa, nếu có giữ được gì cho Trump cũng là vì an toàn của Cộng hòa.

Vậy phải chăng nếu Cộng hòa thất bại ở bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này, sẽ đem lại một vị thế mới. Chẳng hạn ngoài thái độ phản động chống Ukraine của Trump bị thủ tiêu, là sự lên ngôi của “chính sách diều hâu” (có ngoặc kép), muốn giải quyết dứt điểm hồ sơ Ukraine?

Nếu lục lọi ngược lại để trả lời câu hỏi “Vance, cậu là ai?” thì sẽ thấy, trước khi theo phe MAGA năm 2021, Vance từng là một nhân vật thuộc cánh bảo thủ truyền thống thậm chí giương cao khẩu hiệu “Never Trumper”. Việc tay này quay ngoắt 180 độ sang ủng hộ Trump và tuyên bố “không quan tâm Ukraine” bản chất là một chiêu đổi chác chính trị để thâu tóm cử tri cơ sở, và nhận sự ủng hộ từ giới tài phiệt công nghệ Thung lũng Silicon như Peter Thiel...

Trong danh sách bạn Facebook của tôi có anh Banker Trumpist, vẫn thỉnh thoảng rả rích vào tai tôi: Trump đánh Iran làm cho kinh tế Mỹ đi lên, giá dầu tăng cao, Mỹ thu được nhiều tiền... Tôi trả lời: Ai thu được tớ chẳng biết, thông tin cuộc sống dân Mỹ khó khăn vì lạm phát và vật giá gia tăng thì đầy ra kia, giải thích kiểu gì được.

Một hy vọng lớn lao của Putler từ nay đến đầu tháng sau, là Cộng hòa có thể lật ngược được thế cờ, vì vậy như mọi lần, bọn FSB và GRU sẽ hoạt động hết công suất để can thiệp kết quả. Các bổn cũ lại lôi ra soạn lại: Các trang trại bot AI của Nga tập trung sẽ tập trung vừa khuếch đại, vừa đào khoét những nỗi sợ cũ, như chiến tranh thế giới thứ ba...

Trò tung tin giả thì vẫn là truyền thống, với mục tiêu nhắm vào vài nghìn phiếu ở 10-15 ghế Hạ viện mang tính quyết định ở các bang chiến trường, thuyết âm mưu nhắm vào cộng đồng thiểu số hoặc cử tri vùng nông thôn... Chưa hết, chúng có thể tấn công mạng vào hệ thống đăng ký cử tri, tạo các vụ rò rỉ thông tin giả mạo để nếu phe Cộng hòa có thua, từ đó sẽ kích động làn sóng phản đối kết quả, biến nước Mỹ thành một bãi chiến trường sau tháng 11.

Tất nhiên, nhân loại tiến bộ toàn thế giới vẫn còn có hy vọng còn lớn lao hơn. Chẳng hạn sau các bài học từ năm 2016 và 2020, cơ quan an ninh mạng hoặc FBI gì gì đó, đã giám sát rất chặt các chiến dịch thông tin của Nga hay chưa... Nhưng nhìn chung tin giả hay trò mèo gì cũng không bằng được túi tiền của bà nội trợ, cứ bão giá ầm ầm thì cụ FSB cũng chẳng làm gì được. Ở đây còn có một hiệu ứng nữa là hiệu ứng lò xo nén, lượng cử tri bất bình với chính sách của Trump tăng sẽ khiến tỉ lệ người đi bỏ phiếu cao.

Tạm kết luận cho mục này: Nếu Cộng hòa thất bại như dự báo, thì Hồ sơ Iran sẽ được giải quyết theo một cách nào đó kiểu “rút không kèn không trống”. Và với hồ sơ Ukraine, cũng có thể là sự yêu cầu phải dứt điểm vì nó ảnh hưởng quá lớn đến kinh tế thế giới. Trump sẽ phải để cho những diễn biến đó diễn ra đổi lại việc không bị truy tố. Có thể ông ta sẽ nhường ghế cho Vance và tay này sẽ làm mọi cách để vụ luận tội không diễn ra.

Có một câu hỏi tôi tự đặt ra, là trong trường hợp Dân chủ thắng thế ở Hạ viện sau bầu cử, liệu họ có quay lại với chính sách lờ phờ với hồ sơ Ukraine thời Biden không? Câu trả lời là khó: Nỗi sợ lớn nhất là Putler sử dụng vũ khí hạt nhân, thì bây giờ Ukraine đã vượt hết lằn ranh đỏ này đến lằn ranh đỏ khác, đến mức Dư Luận Viên thờ Putler hy vọng vào “trồng nấm” chỉ còn vài ông tâm thần.

Thực tế, nếu Dân chủ thắng thế thì Hạ viện mới dưới sự kiểm soát của phe Dân chủ sẽ không vận hành đơn độc mà phải liên minh với nhóm Cộng hòa truyền thống. Cả hai Đảng đều có những người theo chính sách diều hâu, và họ sẽ đưa ra lý luận thắng thế: chính cái sự lờ phờ cho đến giờ phút này mới là tiêu tốn nhiều nhất tiền của người đóng thuế Hoa Kỳ.

Cả hai Đảng Hoa Kỳ sẽ phải nhắm tới mục tiêu bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ sau, do đó những trò mèo của Trump / MAGA phải chấm dứt. Vì vậy dù thế nào, vai trò của Trump cũng làm cho vị thế của Ukraine đến nay là xấu nhất rồi, không thể xấu hơn được nữa, nên tình hình chỉ có thể là đi lên.

Như vậy, chúng ta có thể kết luận: bế tắc trên chiến trường, thâm thủng ngân sách... nếu Cộng hòa thua ở bầu cử giữa nhiệm kỳ, Trump sẽ bị vô hiệu hóa, và điều đáng sợ nhất với Putler và nội bộ sẽ xảy ra: Cuộc chiến tranh của họ đi vào vô định, không biết làm cách nào để chấm dứt. Trump như tên phù thủy với mấy cái bùa phép, vẫn là lá bài để Putler chơi với nội bộ, nay thành bù nhìn giữ dưa. Cuộc chiến sẽ không biết làm cách nào để chấm dứt, và sẽ không biết phải kéo đến bao giờ.

2. Putler sẽ ra sao sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ?

Tôi vừa viết rồi, Putler và bọn chóp bu Nga sẽ rơi vào vô định. Chỉ còn vài tuần là bầu cử, và rõ ràng như vậy thời gian không ủng hộ Putler. Chúng ta đang chứng kiến hắn yêu cầu bắn UAV phản lực dồn dập vào Kyiv, dù biết là không có tác dụng gì về quân sự, không đánh gục được Ukraine, nhưng hắn ta đang muốn thể hiện điều gì?

+ Một, kịch bản chiến tranh thế giới thứ ba, tức “ngày tận thế” để hù dọa cử tri Mỹ. Vừa rồi hắn còn liên tục gây sự với NATO, đe dọa dùng vũ khí hạt nhân là như vậy. Trò này ít nhiều có tác động lên tâm lý của một số cử tri dễ dao động sợ chiến tranh kéo dài hoặc lan rộng.

+ Hai, trấn an chính nội bộ của chúng. Putler vừa cho thấy hắn đang tiếp tục nói dối về tình hình chiến trường và đang ra vẻ chiếm thượng phong trên bầu trời, tin tức trong nước và quốc tế đều đưa về khói lửa đổ nát ở Kyiv, cũng như các cảng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bị phong tỏa. Như thế là đủ để những thành phần ngu ngốc không đủ nhận thức cho rằng hắn đang thắng thế.

+ Ba, tiếp tục đánh cược vào “nguyên soái mùa đông”, tăng cường đánh phá năng lượng của Ukraine. Mặc dù chúng ta tin tưởng vào nỗ lực của chính quyền Kyiv, sau bốn mùa đông kiên cường vượt qua, nhưng phải nói vẫn đang có những lo lắng, lung lay nhất định.

Cần phải nhìn rõ một điều rằng: khi đã phải dùng Shahed phản lực ồ ạt thay cho tên lửa, cũng có nghĩa là túi tiền cạn nghiêm trọng rồi. Việc sử dụng Shahed phản lực là cách duy nhất để Putler duy trì tần suất đánh phá hàng đêm với “chi phí chấp nhận được”, tạo ảo tưởng về một ưu thế hỏa lực không bao giờ cạn.

Thế nhưng, chuyện gì nói đi, cũng phải nói lại. Câu hỏi đặt ra là, trước đây Nga có bắn tên lửa không? Có, còn dữ dằn hơn nhiều. Trước đây Nga có bắn nhà máy điện không? Có, chẳng bao giờ là kém nghiêm trọng cả. Vậy Ukraine có sụp đổ vì những chuyện đó không? Ít nhất là qua gần 5 năm rồi, chưa.

Vậy “mất Trump rồi!”, làm sao mà chấm dứt chiến tranh đây? Đừng bao giờ nên nghĩ chiến tranh chỉ thử thách sức chịu đựng của một bên, thế dân Nga không phải chịu cảnh xếp hàng mua xăng, cháy nổ khắp nơi, bão giá, tàu hỏa chạy ậm ạch và bây giờ là hàng không sắp sửa khỏi phải bay à? Chính cái sự toàn là những câu hỏi không trả lời được sẽ giết chết Putler.

3. Không có gì hữu hạn bằng chiến tranh

Mặc dù có những điều nó kéo dài mãi như vô tận, tưởng như thử thách lòng kiên nhẫn của con người đến mức không thể chịu được nữa, rồi lại... thử thách tiếp, nhưng rồi chuyện gì cũng phải chấm dứt. Điều này đặc biệt đúng với chiến tranh.

Putler cứ cố phải chứng tỏ sức mạnh của Nga là vô tận. Vô tận làm sao được khi lệnh cấm vận làm cho muốn xài cái gì, cũng phải trả cái giá gấp nhiều lần so với bình thường. Ngay cả việc đào tài nguyên lên mà bán đi để nuôi chiến tranh còn khó khăn đó. Vì vậy chúng ta đã tính toán với nhau rồi, thực chất cái tưởng là vô hạn đó, lại là đang tiêu tiền từ những cái túi không được đụng vào, vì nó tiềm tàng gây hỗn loạn xã hội. Đem Quỹ bảo trợ xã hội ra tiêu là một ví dụ điển hình.

Gần đây các thành công liên tục dù không lớn của chiến dịch phản công Vivaldi của Ukraine cho thấy, Nga Putler đã không đủ nguồn lực để chi cho chiến trường, phải xoay sang dùng Shahed phản lực bắn phá. Phải nói rằng như vậy, chúng duy trì được động lực chiến tranh nói chung.Việc chuyển sang không kích, cũng lại phải nói rằng đã bắt đầu ảnh hưởng cuộc sống dân Kyiv: mất điện do bị tấn công vào hệ thống dây truyền tải. Thương vong dân sự cũng tăng mạnh.

Như vậy có thể thấy, chiến lược của Nga là thủ chắc trên chiến trường mặt đất, và nỗ lực về phía Slovyansk – Kramatorsk (những mũi tấn công Lyman hồi tháng 7) nhưng không đủ nguồn lực, đã thất bại và đến nay, suy giảm nguồn lực thì chỉ đủ để phòng thủ là may lắm. Lần thứ ba “phải nói rằng” khả năng cao điều này sẽ giúp Nga giảm chi phí xuống đến mức, chẳng hạn 2 ngày tiêu hết 1 tỉ đô-la Mỹ. Như thế, chúng hy vọng có thể kéo dài được đến cỡ hết quý 2 sang năm.

Một số khó khăn đã và đang hiện rõ, chẳng hạn đề nghị thuê ướt máy bay của Việt Nam. Nếu nhìn lại cú sốc xếp hàng mua xăng hồi hai quý đầu năm, sẽ nhận thấy một tử huyệt đã bộc lộ: Nhiều vùng thừa xăng, nhưng phần lớn là thiếu. Tại sao vậy? Vì giao thông đường sắt cho vận tải hàng hóa bắt đầu tê liệt.

Câu chuyện ở đây nó như một bản giao hưởng, Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu làm thiếu nhiên liệu, nó như giàn violin chơi ở một góc, còn hòa giọng của giàn cello lại ở góc khác, là thiếu năng lực vận tải... lại thêm nhiều nhạc cụ khác nữa, tất cả tạo thành bản nhạc được chơi hoàn chỉnh. Kiểu mỗi nhạc cụ góp một chút vai trò không nhiều, nhưng bản nhạc sẽ chơi từ khe khẽ thành bão tố.

Giao thông vận tải gãy đổ trong năm nay sẽ ảnh hưởng mạnh đến kinh tế vì không đảm bảo lưu thông hàng hóa. Nga vẫn nỗ lực được, chẳng hạn đang mùa hè nên cung ứng hàng hóa cho các thành phố lớn bằng xe tải vẫn đảm bảo, bù lại sức mua giảm, nên hàng hóa không thiếu.

Chuyện kệ hàng trống rỗng thời 1990 sẽ không xảy ra, nhưng vào thời năm 26 của thế kỷ XXI, cái thiếu là hàng công nghệ, là xăng chạy xe chứ không phải nhu yếu phẩm. Nhưng không có máy bay đi lại giữa các vùng, sẽ là vấn đề. Sang năm thì ngay cả tàu hỏa chở khách cũng sẽ có thể bị ảnh hưởng. Dịp đầu năm sau sẽ thấy rõ chuyện này. Không có đi lại, thì không có giao dịch kinh tế, kinh tế sẽ dần tê liệt. 

Hôm nay rộ tin 130/673 máy bay của toàn nước Nga (11 hãng hàng không), không hoạt  động được nữa, và nước này đề nghị Việt Nam cho thuê “ướt” sau những nỗ lực đề nghị nhiều nước từ nhiều châu lục. Thông thường trong ngành hàng không, tỉ lệ máy bay bảo dưỡng định kỳ chỉ dao động quanh mức 5 – 10 %. Con số gần 20 % toàn ngành và cá biệt lên tới gần 1/3 (93/322 chiếc) ở các hãng ngoài Aeroflot – đồng nghĩa với việc “dồn đồ” đã chính thức hết vị, đã hết xác máy bay để xẻ thịt tháo linh kiện đắp sang cho nhau.

Vậy tại sao lại là thuê ướt? Nga thiếu cả phi công lẫn nhân viên kỹ thuật, tiếp viên à? Không hề, có mà thừa nhiều ấy. Tuy nhiên nếu có thuê được máy bay để mà tự lái đi, tức là thuê khô, thì chẳng có hãng bảo hiểm nào cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho Nga cả. Vì vậy nếu thuê ướt, đại khái giống như cùng nhau khai thác đường bay nội địa của Nga, việc mà theo thông lệ của ngành hàng không thế giới và ICAO, là dành cho các hãng hàng không của quê hương bản quán độc quyền khai thác.

Và tại sao Ukraine lại tấn công Yandex? Cuối tháng Chín vừa qua, bọn quân đội Nga đã tổ chức một chiến dịch tập kích bằng tên lửa và drone tập trung vào hạ tầng viễn thông, máy chủ tại Kyiv. Bộ Quốc phòng Nga khi đó đã hào hứng gọi đây là chiến dịch “thanh lọc số cưỡng bức” tiếng Anh là “forced digital detox” dịch từ tiếng Nga “принудительный цифровой деtox”. Nôm na, chúng muốn ngắt mạng toàn bộ thủ đô Ukraine.

Hậu quả là, chúng đã tập kích trúng và phá hủy/làm hư hại trung tâm dữ liệu của ít nhất 8 công ty viễn thông và máy chủ lớn tại khu vực Kyiv (trong đó có CityHost, MiroHost, dline.ua, CRAZY Network, KIEVNET, UTELS...). Từ kết quả đó, chúng quảng cáo rùm beng là đã xóa sổ các trung tâm dữ liệu này là nơi lưu trữ, xử lý thông tin tình báo và chỉ huy quân sự của quân đội Ukraine.

Hậu quả thực tế, đòn tấn công đã gây ra mất kết nối diện rộng tại Kyiv. Hơn 100.000 hộ gia đình và nhiều cơ quan, doanh nghiệp tại khu vực Kyiv bị mất sạch đường truyền Internet và sóng điện thoại di động trong nhiều ngày. Hàng loạt kênh truyền hình và trang tin trực tuyến như Armiya TV, Novyny.LIVE, hay website đài truyền hình Priamyi bị sập máy chủ, buộc phải ngưng phát sóng hoặc gián đoạn hoạt động. Một số tòa nhà chứa máy chủ bị đánh sập, đứt nhiều đường cáp quang cũng khiến việc khắc phục bị kéo dài.

Tác động của đòn đánh này lên đời sống của Ukraine nói chung, chủ yếu là về mặt dân sự: Các trung tâm dữ liệu ở Kyiv bị đánh chủ yếu là máy chủ thương mại dân sự, dịch vụ lưu trữ web (hosting) và hub mạng nội hạt. Thật ra, mục tiêu này không phải bây giờ Nga mới nhắm tới mà chúng đã định tấn công ngay từ những ngày đầu sau 24/02/2022.

Vì vậy ngay hồi đó với sự hỗ trợ của Amazon (AWS), Microsoft và Google, toàn bộ cơ sở dữ liệu quan trọng của chính phủ, tài chính và quân sự Ukraine đã được di tản lên các máy chủ đặt ngoài lãnh thổ (Ba Lan, Đức, Mỹ). Hệ thống thông tin chiến trường vẫn duy trì qua mạng lưới Starlink và các kênh vệ tinh quân sự riêng biệt, không phụ thuộc vào đường truyền cáp quang của các data center dân sự ở Kyiv.

Ngược lại, đòn trả đũa của Ukraine vào trung tâm của Yandex ở Ryazan là một đòn đau đớn hơn nhiều, dù nó cũng... phục vụ dân sự là chủ yếu. Yandex không chỉ là công cụ tìm kiếm; nó là hệ điều hành dân sinh của toàn bộ nước Nga từ gọi xe Yandex Go, logistics giao hàng, thanh toán điện tử Yandex Pay, đến lưu trữ đám mây cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Trong thế kỷ 21, làm mù một trung tâm dữ liệu quốc gia có sức tàn phá kinh tế khùng khiếp, các giao dịch thương mại, điều phối chuỗi cung ứng bị gián đoạn hàng loạt. Thêm đòn đánh vào Yandex của Ukraine mà báo chí Giao Chỉ mô tả là khói đen bay tối thui bầu trời, viễn cảnh nước Nga trải dài 11 múi giờ biến thành các vùng độc lập, rồi dần dần cát cứ là có thể xảy ra.

Điểm qua những gì đang diễn ra không thể bỏ qua những diễn biến dù nhỏ và chậm, nhưng vẫn là diễn biến: Các hướng Lyman và Dnipropetrovsk, quân Nga vẫn tiếp tục phải rời vị trí và bỏ lại đất, những diện tích đã tốn cực nhiều máu để chiếm được trước đây. Đúng là hết sức vô nghĩa.

Tóm lại câu “chuột chạy cùng sào” thể hiện rõ tình thế của Putler: Túi tiền bắt đầu cạn đáy, mặc dù vừa ký lệnh tăng ngân sách quốc phòng nhưng quên mẹ nó trả lời câu hỏi, tiền đó ở đâu ra... Những công cụ để nền kinh tế chạy được như tàu hỏa và máy bay, rồi sẽ còn là xe tải... sắp tới chẳng còn gì nữa mà vận hành. 

Cuối cùng. Tin từ nhóm cộng đồng tại bên đó: Cháu thanh niên sang lao động chui đã bị “bớ”, đương nhiên là dọa trục xuất nhưng trước đó là đi tù, muốn không tù thì... đi lính. Hàng trăm lời chửi rủa cô chị lên mạng cầu cứu – đó là những kẻ vô nhân tính nhận tiền đưa đồng bào sang lao động rồi phủi tay vô trách nhiệm.

Những cảnh báo của tôi từ cách đây vài tháng về âm mưu thâm độc của Putler, rồi sẽ truy quét tận mạng bà con lao động chui từ các nước còn chui nhủi ở bên đó, tống ra chiến trường, nay đã bắt đầu thành sự thật. Tại sao lại không làm chứ, mỏ thịt người như thế cơ mà. Trước chưa làm, thì bây giờ làm. Không hiểu người Giao Chỉ còn mơ hồ đến bao giờ nữa đây.

Tôi nói quý vị nghe điều này: Không cứ gì trên mạng đâu, ngay trong họ hàng nhà tôi, khi ai đó muốn đầu tư, hoặc làm trò gì kiểu... lao động xuất khẩu chui, cho vay nặng lãi hú họa, thậm chí đi đào vàng thổ phỉ... mà hỏi tôi, vốn là người suy nghĩ kỹ lưỡng trước sau, bao giờ tôi cũng phân tích kỹ và phần lớn là can ngăn. Vậy họ có nghe không?

Khi máu tham đã bốc lên mắt, bọn dụ khị thì đường mật, mình nói thật thì mất lòng, họ còn lâu mới nghe, thậm chí còn đi rêu rao “Chú Phúc Lai chú ấy ghét mình không muốn mình thành công!” Đến khi tiền mất tật mang thì trắng mắt ra. Cái giống người Giao Chỉ nó thế, rất sợ nghe cảnh báo mà xấu, trong khi những dân tộc nổi tiếng là khôn ngoan của thế giới thì người ta cảm ơn người nói cho mình khả năng xấu nhất có thể xảy ra.

Chiến tranh sẽ kết thúc, và vào cái lúc nó cận kề điểm kết thúc ấy nhất, bao giờ cũng là lúc ác liệt nhất. Chắc chắn là như vậy. Tôi xin nhắc lại câu đã viết trong bài trước: Những thể hiện của Putler lúc này không phải hắn mạnh, mà là lúc hắn đang giãy chết mạnh nhất. 

PHÚC LAI 09.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.