▼

lundi 5 octobre 2026

Liễu Hằng - Dạy "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào" là đã đủ?


Một trong những lập luận phổ biến của các “anti bố mẹ” là: Nghèo thì đừng đẻ.

Đám trẻ giờ mang đủ nỗi hận: Không nhà, hận. Không bằng bạn bè: Hận. Đi làm thêm để đóng học phí: Hận nốt…

Quyền được có con giờ phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện vật chất. Trong xã hội Việt, chưa bao giờ điều đó lại chát chúa đến thế. Chát chúa, bởi nó chạm đến khao khát thiêng liêng mang tên gia đình, chạm đến bản năng gốc loài người: Bản năng duy trì nòi giống.

Nếu theo tư duy ấy, thời chiến tranh sẽ chẳng ai mang bầu. Bởi có đẻ cũng đẻ ra đứa dự bị tử trận. Thời khoai sắn, chẳng ai sinh con. Bởi gạo muối còn chưa đủ, đủ sức nuôi ai!?

Vậy mà hồi đó, gia đình chín mười người con là chuyện thường. Đêm nằm nghe con khóc vui triền miên (Lam Phương).

Giờ thì khác rồi. Chó không chê chủ nghèo, nhưng con thì nhiều đứa chê cha mẹ khó.

Trách chúng chăng? Không thể. Mà trách, chúng cũng chả nghe.

Phải chăng bên cạnh việc dạy trẻ làu làu “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”, ngưởi ta đã quên dạy chúng yêu từng giọt mồ hôi tảo tần của cha mẹ…

LIỄU HẰNG 04.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.