▼

samedi 24 octobre 2026

Dương Công Quan - Lời mẹ dặn của Phùng Quán


Yêu ai cứ bảo rằng yêu

Ghét ai cứ bảo rằng ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu

Trên thế giới này có ba nhân vật không riêng gì tôi mà rất rất nhiều người ghét : Putin của Nga, Tập Cận Bình của Tàu và Kim Jong Un của Bắc Hàn. Đó là ba tên gian hùng dùng máu xương của người dân vô tội để củng cố ngai vàng.

Vì ghét nên tôi ghét lây luôn cả những ai theo khúm núm nịnh bợ ba tên này. Trong đó có ngài thiên sứ.

Ngài với những câu tuyên bố cộng sản là thảm họa của nhân loại, nhưng lại là người không cần giấu diếm sự trịnh trọng hết cở khi được bắt tay với ba tên cộng sản đó. Ngài luôn hoan hỉ tự hào tuyên bố Putin-Tập Cận Bình-Kim Jong Un là những người bạn thân thiết thấu hiểu ngài hơn cả những người cùng màu cờ sắc áo chung đất nước với mình.

Chiến tranh giữa Nga và Ukraine, ai cũng thấy Nga là thủ phạm khi đem quân đi xâm lấn đất nước Ukraine nên Ukraine chống lại. Vậy mà ngài lại cho là Ukraine muốn có chiến tranh chứ không phải Nga. Từ là nạn nhân Ukraine biến thành thủ phạm và thủ phạm Nga thành nạn nhân. Ngài cho là vì Zelenskyy cứng đầu không chịu đầu hàng Nga nên chiến tranh mới kéo dài.

Ngài nói Ukraine chỉ là đối tác làm ăn không phải đồng minh của Mỹ, nên Mỹ không cần phải có nghĩa vụ đứng chung phe. Nhưng nếu đã vậy thì cũng đừng nên hùa theo thủ phạm, trói tay nạn nhân lại rồi cho bộ hạ đấu tố ném đá không thương xót . Bắt nạn nhân phải biết mang ơn kẻ đã trói mình. Bắt nạn nhân phải biết ơn thủ phạm là những kẻ đã gây máu đổ xương rơi lên đầu lên cổ người dân. Làm như vậy có khác nào là kẻ ác nhơn thất đức, là bỉ ổi, là tán tận lương tâm.

Năm 1975 sau khi cộng sản đoạt thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, bọn thắng bắt những người lính Việt Nam Cộng Hòa đày ải trong các trại cưỡng bức lao động khổ sai, trong đó có tôi là nạn nhân. Bọn họ bắt nạn nhân phải mang ơn những kẻ nhân danh giải phóng, vì đã tràn vào miền Nam gây nên không biết bao nhiêu thảm cảnh. Những người quân nhân phía Nam cầm súng chống lại để bảo vệ giá trị của tự do lại trở thành thủ phạm của tội ác. Còn những kẻ ác phía Bắc gây tang tóc đau thương lại là ân nhân của chiến tranh.

Giờ đây giữa Nga và Ukraine cũng vậy. Ngài cho ông Zlenskyy là thủ phạm vì đã kéo dài chiến tranh để người dân Ukraine chết mỗi ngày. Ngài còn cho là ông Putin đã nhân đạo vì không dùng vũ khí nguyên tử để giải quyết Ukraine. Bởi vì ngài là thiên sứ nên những gì ngài nói thần dân của ngài đều cho là đúng.

Vì ngài đã đứng cùng bên với Putin, nên trước hay sau gì Ukraine cũng đành phải đau đớn chấp nhận mất một phần lãnh thổ cho Nga, nhưng chắc gì Putin đã chịu dừng tay vì mộng của Putin là nuốt trọn. Ngài là người hô hào thần dân của ngài chống cộng sản, nhưng lại cùng phe trùm cộng sản để ăn hiếp Ukraine là một quốc gia muốn thoát khỏi vòng kim cô của cộng sản. Thật  là nghịch lý.

Bằng hữu của tôi vẫn ước mơ một ngày nào đó ngài đập cho Tập Cận Bình te tua để giải thoát Việt Nam ra khỏi ách cai trị của cộng sản, sao mà nghe như đâu chuyện ở trên trời. Vậy mà vẫn có nhiều người tin.

DƯƠNG CÔNG QUAN 22.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.