▼

dimanche 25 octobre 2026

Bá Kiến - Đốm sáng nhỏ cuối đường hầm

Mấy ngày nay, ôm nỗi bất an và cay đắng nhìn vào cái đề án khảo sát, dự thảo của Bộ Y tế về luật hiến tạng con nít, lòng tôi và gia đình lúc nào cũng trĩu nặng và bức bối vô cùng.

Giữa những luồng ý kiến cố tình lèo lái, dùng áp lực số liệu của các bệnh nhi để gài bẫy đạo đức và hợp thức hóa điều luật, tôi đã từng có lúc cảm thấy vô vọng. Tôi sợ sự vô cảm của những cái đầu lạnh sẽ bấm nút thông qua, và rồi bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân khi hành lang pháp lý mở cửa cho cái ác lách luật.

Nhưng hôm nay, đọc được bài phát biểu của đại biểu Phạm Khánh Phong Lan tại nghị trường, tôi bỗng thấy có chút hy vọng, có một đốm sáng nhỏ cuối đường hầm.. dù chẳng kỳ vọng nhiều.

Giữa một rừng những ý kiến bổ sung sửa đổi vụn vặt, bà Phong Lan đã đứng lên, nói một tiếng nói rạch ròi, dứt khoát và đầy tính nhân văn của một người làm chính sách có tâm, có tầm.

Bà Phong Lan thẳng thắn chỉ ra rằng con nít chưa đủ độ trưởng thành về nhận thức, các em là đối tượng yếu thế, rất dễ nghe lời và dễ bị thao túng. Cho nên, ba cái vỏ bọc như "văn bản đồng ý của người giám hộ" hoàn toàn không đủ tư cách để chứng minh đó là ý nguyện thực sự của đứa trẻ.

Và câu chốt hạ của bà khiến tôi hoàn toàn đồng ý: "Không thể vì mục tiêu chữa lành bệnh cho người được hiến mô, hiến tạng mà lại hy sinh người hiến. Tốt nhất là rút đề xuất này lại!"

Thấm thía vô cùng! Nhân đạo y khoa không bao giờ được phép đồng nghĩa với việc tước đi quyền được bảo vệ an toàn của những đứa trẻ lành lặn.

Tiếng nói của bà Phong Lan ngày hôm nay không chỉ là sự phản biện sắc bén của một đại biểu, mà nó chính là sự cộng hưởng, là câu trả lời cho hàng triệu tiếng lòng phẫn nộ của những người làm cha làm mẹ ngoài xã hội bấy lâu nay.

Cảm ơn bà, vì đã không im lặng. Cảm ơn vì đã trả lại cho con em chúng ta một tấm lá chắn tôn nghiêm tối thiểu. Giữa một thời đại mà lòng tin vốn dĩ đã quá mong manh, ít ra có một người bà, người mẹ đã lên tiếng bảo vệ con cháu của chúng tôi.

Một cảm giác nhẹ lòng khó tả!

Ảnh là bà Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn đại biểu TPHCM, từ diễn đàn quốc hội.

BÁ KIẾN 25.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.